1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẬN...... !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    HẬN...... !!!!!!!!!!!!!

    CHẮC LÀ CÁC BẠN ĐANG THẮC MẮC LÀ TẠI SAO TÔI LẠI HẬN ??? THƯỜNG THÌ NGƯỜI TA HẬN VÌ BỊ TÌNH PHỤ CÒN TUI THÌ NGƯỢC LẠI TÔI HẬN VÌ TÔI.... PHỤ TÌNH NGƯỜI KHÁC .VÀ CHÚNG TA THƯỜNG HẬN NGƯỜI KHÁC NHƯNG CÒN TÔI THÌ LẠI HẬN.... CHÍNH BẢN THÂN MÌNH . TẠI SAO TÔI LẠI KHÁC NGƯỜI NHƯ VẬY ? MỜI CÁC BẠN NGHE CÂU CHUYỆN CỦA TÔI SAU ĐÂY VÀ NẾU ĐƯỢC XIN CÁC BẠN CHO TÔI VÀI LỜI KHUYÊN !!!
    TÔI NĂM NAY 22T ,CÁCH ĐÂY 2 NĂM CÓ 1 CÔ GÁI (XIN ĐƯỢC GỌI TẮT LÀ Z ) ĐÃ TỎ TÌNH VỚI TÔI NHƯNG TÔI ĐÃ THẲNG THẮNG TỪ CHỐI Z MẶC DÙ TÔI RẤT YÊU Z ( CÓ THỂ NÓI TÔI YÊU Z NHIỀU HƠN CẢ Z YÊU TÔI VÌ KHI TÔI YÊU Z THÌ LÚC ĐÓ Z ĐANG CÓ NGƯỜI YÊU SAU NÀY KHI CHIA TAY NGƯỜI YÊU THÌ Z MỚI YÊU TÔI ). SỞ DĨ TÔI TỪ CHỐI Z VÌ NHÀ TÔI WÁ NGHÈO ( HIỆN ĐANG LÀM CÔNG NHÂN LƯƠNG TRUNG BÌNH 2 MIL/THÁNG , Ở NHÀ THUÊ CÙNG VỚI GIA ĐÌNH TẠI TPHCM ,PHẢI LO PHỤ GIÚP CHO CHA MẸ GIÀ VÀ EM CÒN NHỎ ). TÔI TỪ CHỐI Z BỞI VÌ TÔI NGHĨ ĐẾN CÁC NGUYÊN NHÂN SAU.
    1/// NẾU YÊU EM THÌ NHẤT ĐỊNH TÔI SẺ CƯỚI EM NHƯNG VỚI KHẢ NĂNG CỦA TÔI THÌ 10 NĂM NỮA CỦNG CHƯA CHẮC LO NỔI 1 CÁI ĐÁM CƯỚI MÀ CÓ LO NỔI THÌ CHẮC GÌ Z CHỊU CHỜ TÔI ĐẾN 10 NĂM ( VÌ NĂM NAY Z CỦNG ĐÃ 22T NHU TÔI )
    2/// NẾU MAY MẮN TRONG VÒNG 3-5 NĂM TÔI ĐÃ LO NỔI ĐÁM CƯỚI THÌ CHẮC GÌ TÔI SẼ LÀM CHO Z ĐƯƠC HẠNH PHÚC VỚI 1 NGƯỜI KO NHÀ CỬA KO NGHỀ NGHIỆP ỔN ĐỊNH VÀ CÓ NHIÊU LO TOAN NHƯ TÔI
    CHẮC HẲN Ở ĐÂY SẼ CÓ NHIỀU NGƯỜI NÓI RẰNG TÔI TỰ TI , KO CÓ CỐ GẰNG ,KO TIN VÀO BẢN THÂN vv......NHƯNG TÔI MUỐN NGƯỜI TÔI YÊU SẼ CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC VÀ HẠNH PHÚC ĐÓ PHẢI NẰM TRONG TẰM TAY CHỨ KO PHẢI LÀ ẢO TƯỞNG !!!
    HIỆN TẠI TÔI MỚI NHÂN ĐƯỢC TIN LÀ Z SẮP LẤY CHỒNG VÀ TÔI VÔ CÙNG ĐAU KHỔ TÔI CỨ HẬN MÌNH LÀ TẠI SAO KO NHẬN LỜI YÊU Z TẠI SAO TÔI LẠI SUY NGHĨ LÀM GÌ ĐẾN TƯƠNG LAI TẠI SAO LẠI KO YÊU ĐI ( NHƯ NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂN LÀM CHUNG VỚI TÔI CÓ NGƯỜI ĐIỀU KIỆN CÒN TỆ HƠN TÔI NHƯNG HỌ VẪN CỨ YÊU ) TẠI SAO LẠI ĐỂ LÝ TRÍ LẤN ÁT CON TIM, TÔI MUỐN YÊU MÀ KO CẦN BIẾT , YÊU MÀ KO CẦN WAN TÂM ĐẾN NHỮNG GIÁ TRỊ XUNG QUANH VÀ YÊU CHỈ ĐỂ CÓ 1 TÌNH YÊU !!!!!!!!!!!! NHƯNG MÀ SAO KHÓ QUÁ.................
  2. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mọi thứ đều ko như mình nghĩ bạn ah ....
    Cố gắng suy nghĩ kĩ và chúc cho người ta hạnh phúc là điều mà mình nên làm ....
  3. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua cho nó qua.Hận làm gì hả bạn .Rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.Tự hận bản thân là thứ hận vớ vẩn nhất đó.Bạn làm vậy để người ta hạnh phúc hơn mà.Tuy nhiên đừng bao giờ như vậy nữa.Hạnh phúc trong tay bạn thôi.Đừng mất niềm tian vào chính mình
  4. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Làm đúng rồi đấy hận cái jì .Nhưng lần sau để gái bỏ thì hơn
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Ô thế đã làm dồi còn hận cái nỗi jì !
    Mua quyển " Biết thế " về dùng tạm vậy !
  6. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn đã đánh mất cơ hội của chính bạn đấy thôi. Bây giờ thì mình đã hiểu sao con gái ko thích yêu những anh nhà nghèo rồi. Đơn giản vì những ngưòi đó ko đủ tự tin sẽ đem lại hạnh phúc cho cô gái họ yêu. Bạn phải biết rằng chính bạn là một người đáng quý, phải yêu chính mình thì mới yêu người khác được, phải tin chính mình thì mới đem lại hạnh phúc cho người khác được. Rồi sẽ qua, sẽ quên và sẽ yêu lại thôi.
  7. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Nếu cậu đã biết nghĩ tới việc 10 năm, 5 năm hay 3 năm làm gì để đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, thì tôi nghĩ rằng cậu cũng có thể nghĩ tới việc nếu Z ở bên người kia được hạnh phúc thì cậu cũng nên cảm thấy vui và chúc cho cô ấy hạnh phúc.
    Thấy cậu nghĩ nhiều thế, tôi nghĩ rằng là đàn ông con trai, khi đã quyết định một việc gì đó rồi thì không nên nói câu hối tiếc hay hối hận, mà cũng đừng bao giờ nói rằng hận bản thân mình như vậy. Giờ có làm gì thì cũng làm sao mà xoay chuyển tình thế được nữa.
    Hãy bước tiếp trên con đường đời của mình, 22 tuổ... cậu vẫn còn trẻ, sẽ còn rất rất nhiều đang chờ cậu ở phía trước.
    Chúc cậu tìm được lối ra cho chính mình.
  8. vitcotdn4

    vitcotdn4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nghe liên khúc nghéo đi
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu là được thấy người mình yêu hạnh phúc.
    Cố gắng giữ lấy niềm tin và sự cố gắng nhé.
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rất ghét....cực kì ghét kiểu.....xa vì muốn người ta hạnh phúc...

Chia sẻ trang này