1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẬN...... !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bong_ma9999, 22/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong0lanh

    muadong0lanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    .... ngay cả khi người đó không ở bên mình ?!?.... hạnh phúc khi đó là hạnh phúc không trọn vẹn...........
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì ... tùy người, tùy hoàn cảnh, tùy cái hạnh phúc đó to đẹp đến đâu nữa kưng ạ. Lựa chọn hạnh phúc như thế nào là 1 điều rất khó khăn. Nhưng, đã lựa chọn rồi thì đừng nghĩ, ng ta ko thể quay đầu xe trên con đường cuộc sống, vậy nên cố nghĩ cũng chẳng để làm gì.
  3. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trước tiên xin cảm ơn các bạn đã góp ý và an ủi mình sau nhiều đêm suy nghĩ thì mình đã nghiệm ra được rằng những người nghèo như mình thì chỉ có 2 cách yêu:
    1//// yêu như mình yêu Z nghĩa là muốn Z hạnh phúc,nên ko chấp nhận tình yêu của Z ==>> ko có được tình yêu , mang tiếng là kẻ phụ tình , đau khổ tột cùng , yêu như vầy nếu người bít thì nói mình cao thượng mún cho người mình yêu hạnh phúc còn người ko bít thì nói là mình tự ti ,ích kỷ , ko tin vào bản thân vv.....
    2//// tình yêu đến thì cứ chấp nhận sau này ra sao thì ra ===>> có tình yêu , ko mang tiếng là kẻ phụ tình , sau này có thể đau khổ hoặc hạnh phúc ,
    Và từ đây tôi sẽ quyết định chọn theo cách yêu thứ 2 còn với Z thì tôi quyết định sẽ wên em và chúc em hạnh phúc bên chồng sắp cưới của em còn 1 điều wan trọng nữa là tôi sẽ chuẩn bị 200k để đi đám cưới của em
    1 lần nữa xin cảm ơn tất cả các lời góp ý chân thành của các bạn
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nếu như biết trước mọi việc thì không có từ " hận " đâu nhỉ ? Nhưng ở đời thì làm gì biết trước chuyện gì, biết đâu khi bạn yêu Z thì lại sẽ có vấn đề nào đấy ==> lại lập topi " Tôi hận " nhưng mà là ngược lại
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Chí lí quả bí
  6. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét lắm, nhưng nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy....
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    chẳg hận ai cả
    hìh như mất rồi khả năg yêu thươg và cả hận

Chia sẻ trang này