1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hận...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi neko1602, 22/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Trước mình cũng hận hận nhiều là đằng khác, giờ mình thấy đáng nhẽ ra mình phải khác,. Việc gì phải hận, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người ta đối xử với mình thế nào rồi cũng có ngày người ta phải chịu lại thoai.
    Cố lên bạn nhé. Chúc bạn mau qua
  2. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Đây gọi là "yêu đơn phương" mà! Thế nên làm sao mong ng kia đáp lại được, bạn mù quáng quá mức, xác định rõ ràng ngta ko yêu, ngta lừa mình rồi còn hy vọng tử tế được sao? Người như thế ko cần nghĩ đến mới đúng. Tất nhiên quên đi 1 ng mình có tc thì ko thể nói là làm, nhưng cs còn có nhiều cái để làm và hiện tại luôn là điều quan trọng mà mỗi con người cần phải trân trọng.Save your time, good luck
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    oài,vậy mà cũng hận sao?có đáng kô?tự dưng rước cái mệt mỏi phiền phức đó vào mình làm gì?chỉ khổ bản thân mình thôi.không nên tự mình làm khổ mình vì một người con trai kô đáng pác ạ.Chúc pác sớm tìm lại được hạnh phúc của mình

Chia sẻ trang này