1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không đơn giản như một với một là hai.
    Người ta cũng không ai dễ quên đi những gì đã xẩy ra, cũng không thể coi những gì đã đi qua đời mình là chưa bao giờ có.
    Nỗi thất vọng vì những gì mình tin tưởng không như mình nghĩ.Sự thật trần trụi khiến trái tim từng yêu thương thấy tổn thương, đau đớn.
    Làm sao có thể tin vào một điều mình không bao giờ nghĩ tới, làm sao có thể mong muốn cho một người đã từng đi qua đời mình là một người tồi.
    Có lẽ người ta đã quen với những cuộc tình nhanh chóng qua đi, với chuyện quên người này để dễ dàng gắn bò với người khác chỉ trong chớp mắt, chỉ có tôi vẫn day dứt, chỉ có tôi vẫn tin tưởng, chỉ có tôi vẫn mềm lòng nên dù đã quyết định là không còn gì mà vẫn liên lạc.
    Hãy một lần tự hỏi mình những chuyện vừa qua tôi làm vì ai?
    Hãy một lần tự hỏi mình vì sao tôi từng nói tôi ít khi nói ra những gì trong lòng tôi.
    Hãy một lần cố hiểu tôi như chính là tôi chứ không phải theo cặp mắt của bản thân.
    Vậy thì hãy nói tiếng yêu tôi, vậy thì mới không là người giả dối trong mắt tôi.
    Adieu.

    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.
  2. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn đang chảy qua.... Một đêm với những thời khắc bình yên.
    Một người với một người! Chỉ có chén rượu nhạt kia là mau cạn!
    Đành tự chúc mình vậy!
  3. LamGiang

    LamGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đang lơ mơ trong Ym thì con bé túm lại, chị ơi em bảo này, thế là ngồi buôn chuyện.
    Nó bảo: em thấy bác ấy rút điện thoại ra, nói ngọt lắm "Em à", rồi sau đó thấy bác ấy ra sức thuyết phục em yêu đi khai mạc sân Mỹ Đình, mà nói ngọt lắm chị ạ, năn nỉ đủ kiểu. Em ngồi ngoài mà nuốt nước bọt đánh ực, phải là em ấy à, em chả để năn nỉ thế.
    Hahaha, chuyện, người ta có phải người thường đâu mà rủ cái là đi liền, em đúng là ngố, hèn gì chưa cưa được anh nào.
    Nó nói đem chuyện này đi bán có khi được ối tiền, nhưng mà bé em ơi ai thèm mua, đó là chuyện thường ngày mà, không có mới là lạ
    Tự nhiên thở phào một cái, hoá ra từ hôm nọ tới giờ mình cứ áy náy đúng là thừa hơi.
    Người này ra đi, người khác thế chỗ, vậy nhưng bao giờ cũng bị trách móc tại, bị , vì , do. Luôn luôn là người đáng thương, luôn luôn là người thiệt thòi, phải không bạn hiền?
    Tớ nói thật nhé, nghe xong chuyện này tớ chả thấy hối hận nữa, chả thấy áy náy nữa, thở phào một cái, hoá ra lương tâm của mình cắn nhầm mình một phát đau điếng
    Bạn biết không, tớ vẫn giữ nguyên ý kiến của tớ về bạn, định nói với bạn nhân một dịp nào đấy, nhưng thôi, mượn tạm chỗ này nhắn gửi cho bạn vài câu vì tớ nói thật là tớ chẳng có ý định gặp bạn lần nữa
    Nếu bạn không thích thì nhắn ai xoá đi cũng được
    Nhưng mà bạn biết không tớ thật sự tiếc cho bạn đấy, bởi vì bạn chẳng hiểu rằng bạn đã tự mình làm mất đi khá nhiều thứ quý báu trong cuộc đời mình, có những thứ bạn sẽ không bao giờ tìm lại được bằng bất cứ giá nào, tớ thật sự tiếc và buồn cho bạn.
    Hãy tự chúc cho mình đừng bao giờ lạc lối nữa bạn ạ, trước khi quá muộn, nói vậy thôi, chứ tôi biết bạn chẳng hiểu đâu, không bao giờ hiểu

    Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng.

Chia sẻ trang này