1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hắn.................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoankiem, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. swallowhn

    swallowhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hắn luẩn quẩn trong những suy nghĩ quá đi thôi. Hắn này, hãy lấy một tờ giấy (nhiều hơn nếu cần), viết lên đó những gì hắn cho là quan trọng và tác động của chúng đối với cuộc sống của hắn. Thế nào hắn cũng sẽ tìm ra cách giải quyết.
    Hi hi, chúc cho cái suy nghĩ làm hắn choáng trở thành hiện thực.
    A good day, my friend
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hắn à, bây giờ mới đọc được một câu chuyện về Hắn như thế đấy, không ngờ Hắn có những suy nghĩ như thế này... Tưởng rằng hắn chỉ có công việc công việc và go out thôi, đến bây giờ mới đọc được chiều sâu trong tâm hồn hắn đấy...
    Vui nhỉ? Hắn đã biết choáng? Bây giờ hắn mới biết choáng sao???
    Chúc mừng hắn !!!
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  3. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chết thật.... Hôm nay, vì lý do riêng, Hắn chẳng định viết gì cả... cũng chả có gì muốn viết...
    Nhưng bất ngờ... ai đã xoá một bài của một người bạn Hắn ở đây thế nhỉ.... Chỉ vài phút trước đây Hắn còn thấy mà....
    Lạ thật. Ai có thể cho biết lý do được không?
    ......................................................................
    Đã hơn 1h sáng... viết vài dòng vậy.
    Hoá ra người bạn Hắn đã tự xoá baì của mình. Như một sự tôn trọng đối với Hắn. Có cần phải thế không nhỉ? Cô bạn nhỏ! Online và Offline... bạn hãy nói những gì mà mình thấy cần nhất, đấy là bạn đã giúp Hắn đấy. Chỉ xin bạn, nếu có offline, gặp nhau trong cuộc đời thật. Xin đừng nhắc với Hắn câu chuyện của Hắn ở đây.
    Buồn , lại một chút buồn... khi Hắn nhận được tin... tối nay, EM có vẻ buồn, lại bỏ về trước mọi người nữa.... Hắn không thể giúp gì em được, chỉ ngồi một chỗ ở đây và mong EM sẽ nhanh chóng lấy lại niềm vui. Một sự giúp đỡ sáo rỗng. Nhưng chắc EM cũng không cho Hắn quyền được làm hơn thế...
    Hắn biết tối qua, EM đã xoá tên Hắn ra khỏi YIM của EM. Thực sự, Hắn chẳng bao giờ để online cả..., ngoài tối qua.Nhưng đấy cũng là một câu nói với Hắn, điều EM cần nói.
    Hắn phải cố gắng lắm mới gõ được vài dòng.... Muộn rồi, Hắn đi ngủ thôi nếu ngày mai Hắn định............
    Được hoankiem sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 04/08/2002
  4. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hắn định sáng sẽ dậy sớm trước 8h vì hắn có hẹn với cô bạn của hắn phải đưa cô bạn hắn đi công chứng. Khổn khổ khốn nạn cho thân hắn, bình thường có bao giờ hắn dậy trước 10h đâu, thế mà ngày mai, ngày 5/8, là ngày tròn tháng của cháu hắn, là ngày trước ngày khai trường đúng một tháng, là ngày Chủ Nhật, hắn phải dậy trước 8h sáng. Ôi, thật tệ hại, nhưng vì bạn hắn nên hắn ko thể ko giúp bạn hắn được. Nhắc đến bạn hắn, hắn mới nhớ lại hồi trước cũng chỉ vì bạn hắn mà hắn đã phải chịu một trận đòn khốc liệt nhất của bọn xã hội đen.
    Lần đó, hắn và bạn hắn (bạn trai) đi lượn hồ, vòng vèo. Gió hồ mát rượi, không khí buổi chiều rất dễ chịu sau một buổi trưa hè oi ả, những chiếc là trên cây rung rung như muốn nói với hắn rằng hắn sẽ gặp may mắn. Lúc đó hắn nghĩ vậy! Rồi thì ai kia? Bạn hắn chỉ tay vào một cô bé mặc hai dây, quần ngố, tóc nhuộm hung, đi giầy Spice rất mốt.
    "Mẹ, con bồ tao kìa, sao nó lại ngồi sau ôm thằng nào thế kia? Mày lên với tao" Thằng bạn hắn vọt ga đi trước, cái @ trắng chạy vèo lên. Hắn chưa kịp định thần gì cả, chỉ kịp níu ga cho xe tiến tới để kịp thằng bạn.... Bốp, một cái tát như trời giáng xuống mặt thằng ngồi trước con bồ hắn, tiếp sau đó một trận mưa đấm đá của thằng bạn hắn lên thằng đó và những lời chửi rủa tục tĩu. Con bồ của thằng bạn hắn thì sợ sệt chẳng dám làm gì, hắn chỉ vào can ra ko để cho thằng bạn tiếp tục đánh thằng kia nữa. Vì trông thằng kia cũng chẳng phải là loại đầu gấu, đầu mèo gì nên thôi, dĩ hoà vi quý muh. Thằng kia loạng quạng đứng dậy, dắt cái V cũ mèm phóng mất.....
    "Mày đi đâu đi, tí nữa gặp tao trên Fantasy, bây giờ tao phải nói với con giả dối kia vào lời. Bạn hắn bảo với hắn như vậy.
    Lên xe, phóng vèo đi đến đoạn đường Lăng, hắn giảm ga ngắm thiên hạ. Chầm chậm chầm chập, hắn cứ đi từ từ như thế. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy một loạt các tiếng chửi bới, rồi hắn nghe thấy tiếng V sát bên hắn. Bốp, một vật gì rất cứng đánh thằng vào lưng hắn. Hắn nhăn mặt, đau đớn, quay lại, trời ơi... một đống phải 6 thằng, trên 4 con xe. Toàn có đồ cả, hắn nhận ra thằng lúc nãy bị thằng bạn hắn đánh. Hắn vọt ga lên, cái Nis xanh phóng lên trước, tiếng X, tiếng V gầm rú, cộng thêm tiếng chửi bới văng vẳng đàng sau. Hắn chạy như điên, bất chấp đèn đỏ, ô tô, công an, hắn cố gắng cắt 4 con xe đàng sau nhưng không thể, cái Nis của hắn quá to. Hắn cố lạng lách, tránh né, bó vỉa.. nhưng cuối cùng thì đến đoạn đèn cửa Nam. Hắn ko thể vượt qua được, quá đông người ở cái giờ đó. Ké...ét, tiếng phanh xe, rồi tiếng gậy vung lên vun vút, rồi tiếng nhựa xe hắn vỡ rào rào, hắn chỉ ôm đầu nằm im một chỗ... rồi bỗng tất cả đều tối đen, hắn ko thấy gì nữa....
    "...đến.....tụi nó..... bạn tao...ngay..." loáng thoáng, hắn nghe thấy ai đang nói. Hắn cố mở mắt ra... lờ mờ... hắn thấy ánh sáng như từ một ngọn đèn tuýp thiếu điện, hắn mới nhận ra đây là nhà của thằng bạn hắn. Thằng bạn hắn thì đang đi đi lại lại cầm cái mobile quàng quạc như quát với ai đó. Hắn cố ngồi dậy nhưng hắn lại nằm xuống ngay lập tức, một cảm giác như ai đó đang chọc một cái lê xuyên qua mạng sườn hắn. Bạn hắn quay lại nhìn thấy hắn đã tỉnh.........
    <Dạ đây có phải là một truyện ai thích viết đoạn nào thì viết thêm vào không ạ? Ko phải thì xin thứ lỗi cho em>
    Em muốn trở thành Rocker...
  5. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá. Câu chuyện Hắn đã chuyển hướng rồi đây....
    Không phải đâu cậu bé, đây không phải là một câu chuyện để viết gì thì viết..... Nhưng cậu không có lỗi, Hãy mở một topic mới cho những dòng tâm sự của cậu npl155 nhé.
    Cuối cùng thì Hắn cũng làm được cái điều Hắn định. Dù muộn....
  6. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Một ngày xấu...
    Không lẽ Hắn sẽ không thể viết tiếp những gì lên đây nữa sao.
    Hắn đã và sẽ cố hết sức để vượt qua.
    Nhưng quyền quyết định không thuộc về Hắn.
    Dù thế nào, niềm tin của Hắn cũng sẽ không mất...
    Hắn không tiếc những gì mình đã làm. Nhưng thực sự buồn nếu điều tệ hại nhất xảy đến.
    TTVNOnline ơi, hãy sống và tiếp tục tiến lên!
    Hắn chỉ viết được có vậy thôi. Những cuộc gặp gỡ, những tranh cãi đang chờ Hắn....
  7. TMHuong

    TMHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trời ơi. Tệ hại không thể tưởng tượng được. Thật sự lo lắng nhưng vẫn xin được hy vọng ở những điều tốt đẹp.
    Thù cái bọn dở hơi, nói mãi không nghe, cứ đưa những thể loại không nên đưa lên diễn đàn này. Sao chúng nó không biến sớm đi có phải đỡ rắc rối cho những người có trách nhiệm như anh. Tại sao chúng ta phải trả giá cho bọn ngu ngốc ấy nhỉ???
    Những cuộc gặp gỡ, những cuộc tranh cãi. Ôi trời ơi, TTVNOL rồi cũng có ngày thế này sao!!!
    Được tmhuong sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 05/08/2002
  8. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó.... đã gần 3 tuần Hắn không viết, bỏ hẳn một thói quen vào mạng, kể từ ngày TTVNOnline gặp sự cố. 3 tuần với bao nhiêu thay đổi, Hắn học được nhiều điều. Và thực sự , Hắn bắt đầu cảm nhận được sự bất lực.
    Mọi khó khăn đến, và không chỉ một mình Hắn có thể giải quyết tất cả. Mọi thứ đều cần đến những bàn tay của những người khác. Nhưng làm thế nào..... để mọi người đều hiểu, đều sẵn sàng chia sẻ cùng Hắn... lại là một việc không tưởng.
    Hắn sẽ sớm chia tay tất cả thôi, và những con đường lại mở ra trước mặt Hắn.
    Dù thế nào, trong 3 tuần, cũng cho Hắn những giờ phút tĩnh lặng nhất. Hắn thực sự đã có được cho Hắn những giây phút êm đềm nhất. Khi bỏ qua được những vướng mắc, những khó khăn xung quanh Hắn để thực sự chỉ còn những con người, những vật thể, hình ảnh.... tồn tại và vô tư quanh Hắn.
    Viết vài dòng thôi vậy. Công việc còn quá nhiều, và mạng thì đang chậm quá
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    "Han" dung ngung post bai nhe, hay cu post bai binh thuong nhu khi ttvn van hoat dong, neu khong moi ngay vao day khong duoc doc bai cua "Han" toi se buon lam, cau mong sao cho moi dieu tot dep se toi voi "Han" va ttvn.
    Doc bai cua "Han" bao lau roi ma hom DH ttvn vua roi moi nhin thay "Han" o ngoai, cung boi vi toi la nguoi o xa toi. Chac "Han" khong biet toi la ai, du da may lan "Han" di qua cho toi dung va nhin toi cuoi, chac "Han" thay toi co ve la lam trong so nhung nguoi dang vui tuoi, cuoi noi, cam on nu cuoi cua "Han"
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  10. hoankiem

    hoankiem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2001
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Vâng, Hắn sẽ không ngừng post bài đâu, sự căng thẳng, những nỗi buồn không thể giấu mãi vào trong. Hắn không lý tưởng được như thế. Vẫn cần một chỗ nào đó để có thể xả ra....để nói và để viết...rồi lại quay đầu vào công việc thường nhật, lại........
    Bất ngờ vì ai đó đã xóa đi mất hai bài post lên, một bài ngay trong sáng qua.... Cũng chẳng kiện cáo tìm hiểu nguyên nhân nữa.... Qua rồi cái thời kỳ, một bài gửi lên bị mất là khó chịu.... là tức tối. Hắn cũng đã từng như vậy....
    Cuộc đời ngắn ngủi thật, và ngắn ngủi hơn khi buồn chán nó. Bất ngờ vì những gì đang diễn ra quanh Hắn. Cảm thấy mình có lỗi.... nước mắt đã có thể trào ra.... nhưng rồi vẫn nuốt vào được.
    Ngôi nhà đang trú ngụ tràn ngập một màu thương tiếc. Sự trở lại không chỉ có những niềm vui..... Bài hát ngày nào còn gửi đi tới những người bạn.... Bây giờ khi cất lên đã thiếu mất một người......
    Nỗi buồn nào cũng sẽ qua, niềm vui nào cũng có lúc sẽ hết. Giữ được niềm tin, đó là điều quan trọng nhất để tồn tại.
    Vâng, Mắt nâu ạ, Hắn nhớ nụ cười và đôi mắt đặc biệt ấy... nhất là cái tên nick của bạn ghi thật lớn ..... Nhưng cũng lại một bất ngờ, khi Mắt nâu biết Hắn.... một người hoàn toàn chưa quen biết. Cảm ơn Mắt nâu vì cái nhìn trả lại trong đêm đó.
    Nhưng.... còn một sự băn khoăn, có vẻ như online ảnh hưởng nhiều đến offline.... bởi từ khi nhiều người biết Hắn qua online, Hắn đã mất dần những người bạn offline..... Và điều đó cũng thật buồn...... phải không ạ! Trải lòng mình ra không dễ dàng để được đón nhận.....Thật tiếc!!!

Chia sẻ trang này