1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là mình muốn lấy chồng. Muốn có cuộc sống ổn định. Một gia đình nho nhỏ mà hạnh phúc. Vì thế mình khước từ mọi sự phù phiếm. Mình sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn thiếu chú rể nữa thôi. Mình chẳng thiết chơi bời lêu lổng gì cả. Tình yêu khó thật. Ai đó nói, hình như mỗi người chỉ biết yêu chính bản thân mình thì phải.
  2. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Em cũng yêu tháng tư, mặc dù tháng tư nào cũng ốm, như thành thông lệ rồi...
    Alice ạ, nếu nói giống chị ý vì tớ cũng yêu cuộc sống này, khao khát cuộc sống này thì đúng đấy.. Mà alice nhạy cảm thực sự đấy, vì tớ cảm thấy đọc được tâm hồn mình từ con chữ của Chị **H... Lạ thật, con người ta gặp ở người khác quá khứ và tương lai của mình...
    Dù sao thì trái đất vẫn quay ...
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội những ngày đầu tháng 3 ẩm ướt và nhạt nhoà những làn mưa bụi. Sự ẩm ướt len lỏi trong từng ngõ ngách của căn nhà. Những nỗi buồn rầu bâng quơ, cả những suy nghĩ lẫn hành động điên khùng cũng len lỏi trong từng ngóc ngách của tâm hồn. Chỉ có ngồi trong văn phòng máy lạnh mới cảm giác quần áo của mình được khô roong. Nhưng mà chao ôi, thương cho những bông hoa héo mới qua một ngày 8-3 đã gục xuống một cách thảm hại.
    Đôi khi mình cảm thấy rằng mình đang gồng mình lên để chống lại chính mình.Sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động trong con người mình đã làm cho mình bị tổn hại rất nhiều thứ, những tình cảm tốt đẹp mà người khác dành cho mình, những tình bạn đẹp, những quan hệ đẹp, những ấn tượng đẹp ban đầu. Mình biết mình có những thế mạnh riêng của mình mà khiến ai gặp lần đầu cũng có những ấn tượng đẹp. Nhiều khi mình không cố gắng thể hiện mà mọi cách ứng xử của mình đều rất tự nhiên. Nhưng, mình chỉ là một con nhím hoàn toàn yếu đuối. Mình là một người sống quá nặng lòng nhưng cứ tự bứt mình ra khỏi cái quy luật tự nhiên đó. Mình cứ chiến đấu với chính mình vậy. Và mình cảm thấy điều đó không chỉ làm mình mệt mỏi mà còn làm người khác mệt mỏi theo.
    Mình cũng là một người hay lo xa, hay quá thận trọng với từng bước đi trong cuộc đời mình. Có những người quan niệm, hạnh phúc là một quá trình, còn mình lại luôn nhìn đến cái đích. Mình hay lo xa, mình hay nghĩ nhiều. Mà mình biết ngoài cuộc sống không phải ai cũng có thể chắc chắn một điều gì. Ngay kể cả cái việc trong đầu mình hay nghĩ: Mình sẽ yêu ai đó thật chân thành, sẽ cưới người đó làm chồng. Mình muốn một cuộc sống bình yên và ổn định, nghe chừng cũng rất điên rồ. Bởi vì khi mình quen ai đó, hơi quý mến ai đó, mình sẽ bắt đầu nghĩ ngay đến những chuyện rằng người này mình có yêu được không, anh ta có thể là một người tốt để mình lấy làm chồng không? Liệu nếu mình yêu người này thì có sao không? Người ta có nghiêm túc với mình không hay chỉ tưng tửng đùa cợt với tình cảm của mình. Nếu mình có cảm tình với người ta nhiều quá mình phải làm cách nào để vùi dập đi, nếu không người ta sẽ nghĩ là mình bị bi luỵ vì người ta, người ta sẽ khinh mình. Nếu mà yêu thì sẽ thế nào? Sẽ hạnh phúc được mãi mãi không hay với cái kiểu như thế thì sẽ được dăm bữa nửa tháng thôi.
    Vì thế mà cuộc sống của mình luôn bị trĩu nặng. Có vui cũng chẳng bao giờ được vui trọn vẹn. Người ta vẫn thường nói: vô tư đi, để mọi thứ đơn giản đi. Cho nên từ giờ cũng cố gắng mà coi mọi việc đơn giản. Cố giữ được những niềm vui trong mình.
  4. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình đóng mọi thứ sầm lại, mình như hất bát nước đổ đi. Thực chất điều đó không có ý xấu mà chỉ muốn gồng mình lên chiến đấu với sự yếu đuối của mình. Nhưng điều đó rất dễ gây phản cảm với những người không hiểu cái tính điên rồ mâu thuẫn của mình. Lúc nào mình cũng muốn mọi người thấy mình sống thật vui vẻ, năng động và kiêu hãnh nên những gì là yếu đuối, uỷ mị, sầu thảm đểu bị mình triệt tiêu không thương tiếc. Mà cái bản chất yếu đuối của con người mình nó không thể nào thay đổi. Điều này mình nghĩ mình cần phải thay đổi nếu không mãi mãi mình cứ ngậm ngùi nhìn những mối quan hệ tốt đẹp bị ra đi.
    Mình hay cấm đoán bản thân mình. Cấm mình được thích người kia. Cấm mình được nhắn tin. Cấm mình được liên lạc. Cấm mình làm thơ. Cấm mình viết NK. Tội gì phải thế chứ. Tội gì cứ phải kìm hãm và đóng chặt lòng mình một cách quá tiêu cực như thế.
    Mình cũng rất ngại hẹn hò. Mình ngại mất thời gian đối với những đối tượng mà mình thấy là sẽ chẳng đi đến đâu. Nhiều lúc mình thấy mình cũng thật tàn nhẫn vì mình chỉ biết im lặng. Nhưng nhiều lúc mình cứ như bị rồ lên vì ai đó, sau đó mình đập nát và đóng sầm lại cái suy nghĩ điên rồ ấy. Và rồi đau khổ vài ngày. Và rồi trống rỗng vài ngày. Và rồi cái bản tính tinh vi trong người trỗi dậy, mình còn trẻ, còn nhiều mơ ước, còn nhiều việc phải làm, tội gì buồn, thế là lại cố sống vui.
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Và bây giờ mình đang sống rất vui.
  6. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Thôi có lẽ tôi nên vị tha với bạn thêm một lần nữa vậy. Tôi không muốn để bạn đọc được những suy nghĩ rất chán của tôi về bạn nhưng thực sự bạn càng ngày càng làm cho tình bạn của chúng ta không còn gì để nói nữa.
    Được doanminhhang17681 sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 10/03/2006
  7. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cái này viết lâu rồi. Post lại

    Ánh sáng và bóng tối
    Có một ngày lang thang ở Quốc Tử Giám, gặp một người Nhật chỉ ngồi và nhìn mọi người qua lại, liền hỏi anh ngồi làm gì? Anh chờ nắng lên. Chờ nắng lên để làm gì? Để chụp ảnh. Chiều qua lại hỏi một người bạn, đi chụp ảnh thì mấy giờ về? Chừng nào hết nắng thì về. Thì ra, nắng là ánh sáng là xúc tác của nghệ thuật nhiếp ảnh.
    Có một sáng chui vào một căn gác nhỏ hẹp và tồi tàn của một sinh viên khiếm thị. Nói rằng em bật đèn lên cho chị chụp ảnh. Em không có đèn. Thế em học bằng gì? Em cần gì đèn hả chị. Bỗng thấy xót xa cho một lời vô tâm.
    Hà Nội trong những ngày nhộn nhịp cho ASEM, cho ngày giải phóng thủ đô. Thành phố hoa lệ quá chừng, khai trương phố đi bộ, đèn hoa cứ sáng rực, bảng hiệu văn minh phố cổ giăng giăng khắp phố.
    Hãy thử bước vào một ngõ nhỏ hình ống ngay giữa chốn phù hoa ấy. Một khoảng sân nhỏ xíu cho mấy gia đình sinh hoạt. Những căn phòng tối tăm bừa bộn.không hề có một bàn tay sắp đặt đồ đạc cho gọn gàng chứ đừng nói là nghệ thuật. Mọi người ngủ la liệt dưới sàn, mỗi bậc thang có một đôi giầy cũ mới lẫn lộn, những bức tranh cũ xỉn và bụi bặm xộc xệch trên tường. Từ đó bước ra những con người ăn mặc xúng xính cho những ngày hội. Đó là gì? Đó có phải là văn hoá sống không?
    Giàn nhạc gia hưởng mỗi nhóm người một đạo cụ, mỗi người chơi một đoạn nhạc của riêng mình hoà chung với tất cả mọi người. Người chỉ huy bản nhạc giao hưởng quay sang đứa con gái của mình chơi đàn một cách âu yếm, rồi lại đưa mắt nhìn từng người chỉ đạo dàn nhạc bằng thứ ngôn ngữ riêng. Duy chỉ có một người duy nhất ở cuối sân khấu cầm hai cái đạo cụ đập cheng vào nhau một vài tiếng ở cuối mỗi bản nhạc.
    Những ánh đèn mầu trên sân khấu. Đèn này mầu hồng, đèn kia mầu xanh. Khi người chỉnh đèn làm cho những luồng ánh sáng kia giao thoa nhau ta được một thứ ánh sáng khác. Và khi chỉnh đèn quay về vị trí khác, lại là hai thứ ánh sáng riêng biệt.
    Một con người trẻ tuổi sống giữa một thời đại hỗn độn giữa sáng và tối, giữa phồn hoa và nghèo nàn, giữa những luồng văn hoá không định hướng, sẽ nghĩ gì và suy ngẫm những gì về thời đại của chính ta?
    Không thể đánh giá được hết những gì là tốt xấu giữa cuộc đời này. Mỗi con người cứ như là những viên bi nhiều mầu sắc và góc cạnh.

  8. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thích viết về cô giáo dậy tiếng Nhật.
    Cô ấy rất là xinh. Mỗi tuần mình học một buổi. Cứ đến gặp cô là mình lại ríu rít kể chuyện bằng tiếng Nhật mất 20 phút rồi mới học. Cô giáo thì luôn lắng nghe. Mỗi khi gọi điện nói thưa cô em xin phép đến muộn là cô giáo lại nói "cẩn thận nhé". Đôi khi đó có thể là câu cửa miệng của người Nhật, họ dùng câu chữ rất quy tắc và lịch sự, nhưng mình vẫn nghĩ là cô giáo quan tâm đến mình.
    Đến nhà cô vào những ngày mùa đông thích nhất là có cái lò sưởi để ở cạnh chân. Ấm cực. Cô pha cho nước trà ấm. Có hôm mình bảo đầu óc em nhiều khi nó hơi khác người và tưởng tượng rất luyên thuyên không giống người bình thường. Cô bảo nghĩa là sao? Mình bảo ví dụ như cô nhìn cái cốc này cô chỉ nghỉ là cái cốc nhưng em có thể tưởng tượng ra được nhiều điều. Ví dụ như hoa văn của nó rất đặc biệt, liệu cô mua nó trong trường hợp đặc biệt nào? Tại sao nó là hai chiếc cốc giống nhau? có kỷ niệm đặc biệt gì không?. Hoặc là em có thể viết được hẳn một bài dài ngoằng về cảm nhận khi uống một ly trà nóng. Chắc là cô đã rất quan tâm nên mới pha trà mời em...
    Cô cũng rất thích cắm hoa. Mình cũng kể là mình hay cắm hoa. Có buổi học mình khen lọ hoa nhà cô đẹp và hai người lại nói về hoa. Cô bảo ở bên Nhật cô bán ở cửa hàng hoa.Hôm qua trời rất tối, lại mưa. Mình phi từ công ty đến nhà cô tặng cô một bó hoa mà mình thích. Mình bảo mọi người tặng hoa hay bó vào giấy mầu mè nhưng em chỉ thích tặng hoa tự nhiên như thế này thôi. Lúc mình đến nhà cô đang dọn cơm.Nhưng cô đã chuẩn bị trà và bánh để mời. Trà thì nóng lại phải ngồi uống và ăn bánh vội vàng để về gia đình cô còn ăn cơm. Chồng cô nói được tiếng Việt và con cô còn nhỏ. Có cả mẹ cô từ bên Nhật sang. Cô dặn trước khi đến thì gọi điện. Mình loay hoay đường đông, tối, mắt kính mờ, bó hoa to, mãi mới đến được. Mình lại phải ngồi luyên thuyên kể chuyện. "lát nữa em đi thi đâú bowling. Chơi bowling rất hay vì có thể tự chiến thắng được bản thân mình bằng cách nỗ lực nâng điểm. thứ 7 em đi du lịch. Em đi du lịch với các bạn ở trên forum. Cô ngạc nhiên lắm nhỉ. À công ty em chiều nay mọi người chỉ đến công ty chơi và nhận hoa thôi, riêng phòng em đi spa. Không phải ở việt Nam mọi người như thế đâu mà chỉ công ty em thôi. À, sáng nay em nói dạo này tâm trạng em không được tốt nên em học hành hơi chểnh mảng, nhưng bây giờ em tobasu(bỏ qua) rồi. ..."
    Ừ cô hiểu nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc đấy. Cô cười
    MÌnh thấy cô rất tình cảm nhưng rất nguyên tắc. Nói chung là mình rất vui khi được kể chuyện cho cô nghe.
  9. hunggiuong

    hunggiuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    May hom nay khong thay lao hoa sy dau, han uong cafê thay nhat nheo vo chung. Hoi moi nguoi khong ai biet, co nguoi bao tu hom mua ganh hoa khong thay lao ra khoi nha... han so lao om, thoi thi thay ke chuyen vo van quan tam nhieu thi cung chang ich gi.
    Nay ong ban... han giat minh vi ngoai lao hoa sy ra han khong noi chuyen voi ai, hom nay lai co nguoi bat chuyen, han quay lai, thi ra lao hoa sy, han khong nhan ra lao nua, mat mui day long la, rau ria xom xoam... va nhat la doi mat, nhu mat cua may mu len dong.
    May hom nay ong di dau...
    khong
    May hom nay toi tranh thu ve khong so no tan mat ong a, ong ve cai gi
    Ve hoa, ganh hoa hom truoc toi mua.
    Ve duoc chua
    Ve duoc ca ganh tranh ong a
    Dep khong
    Dep chu
    Co ban duoc khong
    toi ban het roi... giu lai moi mot buc
    De lam gi
    Cho ong
    Tai sao lai cho toi
    Toi thay mat ong triu men lam khi nhin ganh hoa
    ....
    Bao gio cho toi
    Bay gio
    Dau
    No day
    Sao lai mau tim
    Mat toi nhin no mau tim, ong thay no dep khong
    Dep, dep lam
    Mau rat dep
    .....
    Ong thich mau tim a
    Khong han vay ong a, canh nha toi co mot cai cua so, sang nao ra toi cung nhin thay mot cai vay tim luot qua luot lai, nhin lau thay quen....day la mot cai vay cua mot co gai nao do
    Sao lai cua mot co gai nao do...
    Lam sao toi biet duoc luc nao toi cung chi nhin thay cai vay tim, co lan co nhin thi thay them cai ron nua thoi, ...
    Ron a...
    U...
    No dep khong...
    Khong, hoi to...nhung toi thay rat an tuong...chuyen cua ong chan bo me, khong biet ten nhau a...biet de lam gi, neu biet toi co ve duoc ca ganh tranh de nuoi than khong...he he ong la hoa sy ma thuc te gom
    Thang tu ma mua nhu cho can re rach ...may dua tre bui doi di qua di lai nhin han va lao hoa sy voi doi mat van nai, ben canh hai co lam nghe pi - a, pi-be gi do dang tan chuyen nhu ngo rang, hat dua dang no lach tach... son dinh vao tay, tay dinh vao moi, moi no ra nhu la dang cuoi nhung that ra la dang an hat dua...chi mat may dua bui doi la xanh met...hinh nhu chung no doi ong a...may thu di ban keo cau su xem co ngoi day ma van veo tao la tai sao hoa loa ken mau tim nua khong...do hoi....
    Han thay hoi buon, hinh nhu trong trai qua, ngoi co lai chut nua han xoc lai quan ...om cai may tinh vao trong long nhu may lao tho khoa om hop do nghe, han nho cai dem han di tinh ve, han da dam cho mot thang ban bao 20.000...cung vi thay thang be duoi mai hien tru mua cung han... den gio day van la mot ky niem dep trong doi han....
    Thang tu, mua hoa loa ken no...Cha han thuong kinh can mang mot chau loa ken tu tren gac thuong xuong, han va cu cung xit xoa...dep that... mat cha han lo ro ve hoan hy va, phang phat trong do han thay hinh nhu cu dang troi ve dau ve dau voi cai huong thom hang hac ay...thang tu, cai thang day mong my... hoa loa ken , nhung cau chuyen van...lao hoa sy, co be ban keo cau su...lu cong an di duoi cho, mua phun, vay tim,....ron to...... lao tho khoa ...thang om trap...cong viec...hen ho....lu thu vat...han troi nhanh trong dong suy tuong, nhung ky niem au tho, nhung giac mo mau do... hoa trang trong vuon nhu ai do dang phoi lua, nhung ban tay them muon,...va co don
    Ca phe hom nay ngon qua, ong uong nua khong...?, thoi ve nha ta lam chen ruou... nha toi cung co hoa ong a...
    Moi lan toi thang tu, toi nam nao cung co loc, nam nay ve duoc ganh tranh nuoi nha ca nam...cung la nho co ong uong ca fe cung... buon cuoi that, dung vut tranh di nhe luc nao chan mang lai toi toi mua ho ong hai nghin do, me khi ...ai lai noi the bao gio ong gi tri thuc nhi...me kiep, toi buon muon khoc ong a....
    Tien su chung no toan la lu cho... ra ngoai kia ma soi..cut vai day duong... chi thuong lu ban hoa.
    Hom sau viet tiep
  10. XX_Hoang_tu_be_XX

    XX_Hoang_tu_be_XX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hôm nay gặp lại người ta.
    Hẹn em ra net.
    Lượn vòng Hà Nội đã. Chưa tới giờ.
    Rét nàng Bân chị nhi? Trời lạnh bất ngờ.
    Câu chuyện ấy xưa rồi, áo ấm muộn màng, chiến trường muộn màng,yêu đương muộn màng, con tim muộn màng 1 nửa....
    Tay lạnh cóng, tâm tư như vỡ vụn, đau đớn giằng xé....
    Người ta nói rằng :B vẫn rất yêu anh, Băng nhớ anh rất nhiều....
    Em hỏi : Tại sao khi tâm tư như thế người ta lại muốn kết thúc giấc mơ của em?Hay đó chỉ là những tâm tư khi người ta ngồi trước em thôi?
    Câu trả lời là :Em cần thời gian.
    Vọng lại trong tiếng thuỷ tinh vỡ những ca từ từ 5 năm trước :
    "Từ nay ta đã có người , có em đi đứng bên đời líu lo.Từ nay ta đã có tình có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...? " Người ta thủ thỉ vào tai em ....
    Giấc mơ về tình yêu là những giấc mơ ma ảo???Những tâm tư là những dối lừa con tim???

Chia sẻ trang này