1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HANCHAN - CÔ BÉ NGỒI BÊN BAN CÔNG - Viết về những điều giản dị ở Hà Nội và những ước mơ,tình yêu của

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi doanminhhang17681, 05/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ma_Xo

    Ma_Xo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, anh cho là gái mà suy nghĩ nhiều là rất không tốt (cho bản thân gái).
    "Không nên lập gia đình vì lý do chưa tích luỹ về kinh tế" là không nên, anh thật. Bây giờ "nền kinh tế VN đang có những bước tiến bộ vượt bậc" , tiền lương để sống một cách tương đối đầy đủ không quá khó nữa, chờ đến bao giờ mới đạt được cái gọi là tích luỹ. Năm đầu ra trường có 10M trong tài khoản là sướng rụng rốn rồi, 3 năm sau mục tiêu của em là bao nhiêu
    Thanh niên bây giờ không ai nghĩ là "tiền không quan trọng" đâu. Bắt giò nhà thơ là "sáo rỗng" chứ không phải "xáo rỗng" nhé
    Em out khỏi Fsoft rồi mà vẫn join FLI à? Anh bây giờ thì thích "thực tế" (or "thực dụng" chẳng biết) chỉ thích nghe các sếp nói chuyện về xử lý công việc thôi, học được những thứ có thể áp dụng được ngay. Những chuyện bác Doanh, bác Dương Trung Quốc, bác Phạm Chi Lan nói thì thấy xa vời quá ...
    Kết luận là anh thấy em vẫn còn "mơ mộng" lắm nhà thơ ạ, sau 3 năm ở FPT mà vẫn còn được như thế này thật là hiếm có Anh viết toàn gạch đầu dòng, bỏ quá nhé.

Chia sẻ trang này