1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAND IN HAND........TÌNH CẢM HỌC TRÒ TỐT HAY XẤU

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi meocon_g1983, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    HAND IN HAND........TÌNH CẢM HỌC TRÒ TỐT HAY XẤU

    Xem chừng ngày nay khi cuộc sống ngày càng năng đông dẫn đến nhu cầu tình cảm ngày càng tăng theo các ******** cảm học trò suốt năm tháng câp3 là tốt hay xấu và những di vị nó để lại trong mỗi chúng ta .
    Hi hi mong rắng tất cảnhững thành viên trong box NQ kể cho mọi người chia sẻ những cảm xúc đầu đời ấy
    Bản thân tui à dĩ nhiên là cũng có rồi nhưngmà qua nhanh như một cơn gió vì chưa gì người ta đã cùng gia đình chuyển vào SG rồi
    Còn các bạn thì sao????Hãy viết tiếp nhen

    to live is to fight
  2. molsouth

    molsouth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    55
    bít nói gì nhỉ tui thì chưa từng có hồi cấp 3 nhưng tui thây 1 chuyện lãng mạn vô cùng chàng học trên tầng 2 cứ giờ ra chơi lại ngóng xuống tìm nàng áo đỏ trông dễ xương vô cùng
    mol
  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Ủa ? Vậy à? em áo đỏ nào mà dễ thương vô cùng hả Giang ơi? Sao tui ko bít ???
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  4. molsouth

    molsouth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    55
    hỏi chị sò đấy Minh ạ bà ấy bít nhìu hơn tui
    mol
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ơ dĩ nhiên tình cảm học trò là tốt rồi , chả thế mà có bao nhiêu bài hát nói về tình cảm học trò đấy sao ? dĩ nhiên là tình cảm ở đây có thể là tình yêu hay đơn goản chỉ là thinh thích nhưng mà càng trong sáng theo đúng nghĩa của nó bao nhiêu thì càng hay bất nhêu phải không nào ? trường mình dạo này có nhiều đôi lắm , trông cũng đẹp ra phết ! VD như 2 anh chị lớp 12 giờ ra chơi nào cũng kéo nhau ra ghế đá ở dưới sân trường ngồi tâm sự chẳng hạn , lãng mạn không chịu được ! hay là có mấy đôi học lớp 11 , ngày nào cũng đưa đón nhau ! nói chunh những tình cảm trong sáng như vậy mà không ảnh hưởng gì đến học tập là ok rùi phải không nào ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  6. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    OK, em có thể yêu anh mà ko ảnh hưởng đến học hành là anh mừng rồi... em yêu đấu ạ...

    ZORRO
  7. traitimvotinh83

    traitimvotinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chả có cuộc tình nao` cấp 3 cả nên cũng ko biêt mùi vị của nó thế nào cả .chắc là zui lắm nhỉ .ai kể cho tui dược ko
  8. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Chuyện của tôi lãng mạn lắm .Anh hơn tôi một lớp không đẹp trai nhưng có nụ cười duyên đến chết người bằng chứng là tôi đổ cái rụp (tôi cũng hơi bị kiêu đó)chỉ tội anh nhút nhát quá.Trước mặt bạn bè mà thấy tui là anh tỉnh rụi như không quen biết thế mới tức chứ ...Như thế đã có lúc tôi nghi ngờ anh ..
    Rồi giận dỗi không nói chuyện .Đến sinh nhật tôi anh đến đi ra ngoài với anh .Ở HP có chỗ nào ngoài DS đâu anh dẫn tôi ra biển ngồi nói chuyện rằng anh rất quý mến tôi rằng đừng giận anh nữa ....
    Giờ anh đã sang Úc rồi nhưng tất cả những gì về anh tôi còn rất nhớ nhưng ngày lang thang trên khắp con đường đi ăn bánh bèo LĐH suýt xoa vì cay nồng của ốc .,rồi cả những hôm lạnh buốt hai đứa rủ nhau đi ăn kem.
    love me love my dog
  9. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ý tưởng hay quá, đi Đồ Sơn để xoa dịu sự tức giận hả, 1 kiểu ra đồ sơn mới nhá, tui toàn thấy người ta ra ĐS ... xả hơi thui!!!
    Nhưng quả thật là 1 romantice love story đấy ...!!!

    ZORRO
  10. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Phúc ơi ! "mày" tha cho "chị" được không ! "chị" đứng tuổi rồi , không nên bắt chị làm nạn nhân cho những trò đùa của mày nữa nghen cưng ! sao mày không kể cái mối tình đơn phương của mày với em Hạnh ra ấy . Chắc cũng lãng mạn ra phết ! hehhehhe.................
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !

Chia sẻ trang này