1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hàng cây thắp nến" đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sỹ TCS

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi thuvinh_mk02, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
  2. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Đêm nhạc Hàng cây thắp nến diến ra thật ấn tượng (sau này mới biết đó là tên một album của Trịnh) Xúc động nhất, theo tớ có lẽ là khi Đỗ Trung Quân sau khi một người bạn của Trịnh từ Beijing về hát bài Tình xa, ĐTQ giới thiệu: "..một nhạc sỹ đi xa 1 - 2, năm, không, có lẽ là 4 - 5 năm rồi, nay cũng quay trở lại hát trong đêm nay...". Thế rồi âm nhạc vang lên, một giọng ca hoàn toàn bất ngờ, và cũng bất ngờ với cách giới thiệu của ĐTQ. Mọi người tháng ngỡ ngàng trong giây phút rồi đồng loạt vỗ tay đón chào anh trở về trong ngày hôm đó. Chắc các bạn cũng đoán ra đó là ai?
    Một vài điểm nhấn khác là giọng ca Thuỷ Tiên, và tiết mục cuối cùng khép lại chương trình, Hồng Hạnh hát cũng các em khiếm thính.
    Một đêm rất đáng xem, rất đáng xem hơn nữa để tường nhớ tới Trịnh!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. HUYDARKANGEL

    HUYDARKANGEL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    .....I thấy chtrình được nhất là Mỹ Hạnh Hồng Hạnh..2 giọng ca ko wá phô trương kĩ thuậ mà rất môc mạc.....hay nhất là đoạn bác Đỗ giới thiệu tiếng hát 1 người nhạc sĩ sau 4-5 năm vắng bóng nay đã trờ lại để gừi tặng các bạn 1 bài hát..sau đó là 1 giọng hát vô cùng quen thuộc vang lên...còn ai khác nữa là bác Trịnh với Tiến Thoái Lưỡng Nan..1 tiếc mục cũng khá sâu sắc là bài Thưở Bống là người do NS Bảo Phúc hát..,mà lại giới thiệu là do 1 nữ ca sĩ quen thuộc từng thể hiện(không nói tên ra-dù ai cũng biết là ai đấy-có lẽ trách móc cô ca sĩ này không về giỗ bác Trịnh).đến đoạn "...đừng buồn núi ơi,đừng buồn gió ơi..."cứ như là bác Phúc đang bảo "Đừng buồn Sơn ơi" vậy....cuối bài hát là 1 câu bâng quơ nhưng lại có ý nghĩ trong lúc này"Tình Bống nhạt nhòa"....tiết mục đinh(theo i)nữa là bài Cho tôi xin do Thủy Tiên (giọng ca nghiệp dư đạt giải nhất trong cuôc thi hát nhạc Trịnh được tổ chức tại Hội Ngộ)-cô bị dị tật ở miệng-song giọng của cô thật khòe khoắn và có hồn vô cùng,cũng là ca sĩ duy nhất được yêu cầu bis bis.....và bài hát cuối Như 1 lới chia tay cũng thật xúc động...Hống Hạnh hát với các em khiếm thị....mọi người ra về trong im lặng,ko nhốn nháo như những chương trình khác,cón các ca sĩ khác thì bình thường như mọi khi...MTV hát cứ huơ tay múa chân chóng ca mặt,HQH thí khoe giọng dữ quá...lại cũng hát bài Em hãy ngủ đi mà Mỹ Tâm từng hát trong cd Hoàng hôn thức giấc nũa chứ...vậy mà người ta không bảo là đang cạnh tranh nhau mới lạ,Phương Thanh nết na hơn mọi khi(lời bác Đỗ) với bài Huyền Thoại Mẹ,Thái Hòa lần này hát không xuất sắc lắm(có lẽ mới về nước...ngay hôm sau anh lại bay lại rùi),cô Bích Phượng(giảng viên nhạc viện TPHCM)với Đường xa vạn dặm thật truyền cãm và da diết nhưng cò lẽ ko cùng mạch với chtrình,nếu có Trịnh Vĩnh Trinh nữa thì chương trình sẽ thật tuyệt.....hình ảnh 2 hàng cây được thắp nến như tên chủ đế rất hay và xúc động.that''s all
  4. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Xin được cùng chia sẻ với các bạn đã đi dự đêm Hàng cây thắp nến ở Bình Qưới. Rất tiếc tôi vào đây quá trễ để có thể share cho các bạn một số giấy mời.
    Ca sĩ ở Beijing về là Trần Thái Hoà, kiến trúc sư. Đã ra 1 CD nhạc Trịnh rồi đấy, các bạn có thể tìm về nghe. Trong đó có 1 track do Đỗ đọc, khá ấn tượng.
    Bạn gì ở trên có lẽ nhầm tên thì phải: cô Bích Hồng, giảng viên nhạc viện hát Đường xa vạn dặm.
    Đúng như bạn nhận xét, ấn tượng nhất là giọng hát Thuỷ Tiên, tôi rất xúc động với chất giọng mộc mạc, cao vút và thấm đẫm tinh thần Trịnh như thế, không màu mè, không cường điệu, như bản thân cuộc sống vậy.
    Tôi nghĩ, nếu như BTC sắp chương trình đưa Lan Ngọc lên hát đầu tiên bài Nắng Thuỷ tinh thì sẽ ấn tượng hơn, vì có 1 câu của bài được đạo diễn dùng làm chủ để cho đêm tưởng niệm "hàng cây thắp nến lên hai hàng...", dù rằng hiểu sự sắp đặt hôm ấy là để cảm ơn Sax TMT.
    Xúc động nhất là Như một lời chia tay của các em khiếm thính, tiếc là kỹ thuât chỉnh âm thanh cho giọng hát của Hồng Hạnh lớn quá, át mất giọng của các em.
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui
    Đường quen lối từng sớm chiều mong
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng
    Để yêu thêm yêu cho nồng nàn
    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại
    Bên cạnh đời tôi đây
    Có chút tình thoảng như gió vội
    Tôi chợt nhìn ra tôi
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi
    Tình như nắng vội tắt chiều hôm
    Tình không xa nhưng không thật gần
    Tình như đá hoài nỗi chờ mong
    Tình vu vơ cho ta muộn phiền
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Tưởng chỉ là cơn say
    Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay
    Chia tay với Trịnh. Và chia tay luôn cái Nokia 6670 yêu quý của mình bị móc túi mất lúc vào cổng

Chia sẻ trang này