1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.+ * +. Hang Cua 12 .+ * +. Gia đình Cua Đoàn Kết Yêu thương nhau_Chào Mừng 30/4_ 01/05 Mừng các cUa

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi The_Dark_Ranger, 11/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có gì Jin ới em nhá, em đi cùng Jin
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cô hồn ma đâu roài ..Lâu lắm chị mới thấy cô ngồi nhà với chị ...Cô vào đây chị bảo
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, từ lúc xây nhà mới, nó về đặt gạch bài đầu tiên roài biến mất ...Đã thế chẳng thấy nó onl. chẳng thấy nó gọi, nó lảm nhảm cái gì nữa mới sợ chứ
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh Tiến đang chuẩn bị làm quả tất tay về cưới vợ hà hà
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mừh cô làm gì mà trốn chui trốn nhủi, invi thế hử??? Để sang tuần chị đi gửi truyện cho cô nhá ^^
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mừh để kể cho ngày thứ 6 ngày 13 của em ...Chả có cái quái gì khác ngày thường cả ..Cơ mà nhà mình kể, em cũng đú
    Mở mắt dậy lần đầu tiên 8h hơn thì phải ...Tại em ngủ từ 10h tối nên dậy cũng khá sớm Rồi thì ra trình diện mẹ với khuôn mặt ngái ngủ ...Vào giường ngã uỵch 1 cái ..Lúc tỉnh dậy đã 10h ...Vội vàng cắm cơm, nấu cơm, ăn vội vàng 1 bát, rồi cắm đầu vào mạng và vào nhà mình ... Chat chit nè, rồi làm vài ván au .. Lúc đó nhận được tin được nghỉ tiết 1, vậy là cầm cố chat thêm được 1 lúc nữa ... Lúc vừa dắt xe ra khỏi nhà để đi học thì ôi thôi rồi, mưa to hơn mới ức chứ ..Mò ra hàng net gần nhà phô tô tài liệu cho thằng bạn ... Đến được trường thì muộn mất 1 tiết ...Mất toi 2 tiết roài ...Học nốt 1 tiết tiếng anh roài kiểm tra hết môn ... Học tiếng anh thì cô giảng cô cứ giảng, em đọc truyện em cứ đọc, em buôn chuyện em cứ buôn ... Hờ hờ Đến lúc kiếm tra hết môn thì đợi mãi chẳng thấy cô giáo đâu ..Gọi điện thì cô bảo tiết sau kiểm tra ... Em thì chẳng có chữ nào trong đầu...Chết trước với chết sau, chậm đi 1 tí cũng chẳng vấn đề gì ...Mấy đứa buôn chuyện, đùa cười loạn cả hành lang ... Ra ngoài mua bỏng mua quẩy vào lớp liên hoan ... Đến nửa tiết cuối cô giáo mới thèm vào ... CUối cùng thì kiểm tra lấn sang cả giờ về ... Được cái cô giáo cho đề xong , biến mất tích ...Đến lúc thu bài mới về ...Cả lũ tha hồ chép hà hà
    Về nhà cắm cúi nấu cơm, nấu xong thì đọc truyện ...Đọc truyện bắt đầu thấy ngứa chân thì vác xe ra ngoài định mua bỏng về nằm đọc truyện ... Thấy mấy vụ đâm xe liền nhá ...Còn có vụ ô tô ghẹ xe máy ..Nó cố tình nhào tới, ép cái xe máy vào lề đường, rùi lao đi hix hix cơ mà vẫn bị tóm ... Bị một ông xe máy ở dưới lao lên, đè đầu để ô tô dừng lại ... Và đợi ông ngã xe kia lên giải quyết ..Nhìn hài vãi ... Rồi thì tiện chân tiện tay qua nhà con bạn ... Chơi tiến lên , hát karaoke ..Hè hè cuộc sống thần tiên ... hơn 10h quyết định về nhà ... Đi mua thêm 1 cơ số trứng cút lộn ...Về nhà luộc ăn với em gái ..Em gái ko ăn, em ăn 1 mình hè hè ( sắp thành lợn ) Rồi sau đó đùa cười với mẹ và em gái vì mẹ đang chiếm máy chơi píkachu ... Nói chung ngày hum nay thật là tuyệt vời về đủ tất cả các mặt
    Đú xong roài
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    jin: đọc bài chị mà em nghe như sét đánh bên tai... yếu đuối mỏng manh mà còn thế, chị khoẻ mạnh chắc hang cua còn mỗi ... mình em và út quá
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
  9. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hik, em nghĩ làm gì có, để vài bữa hỏi nó xem thế nào, nhưng Tuấn nó ko giận chuyện ấy đâu chị ui
    Tuấn vào đây trả lời thắc mắc mấy chị nào
  10. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    ko,chị em càng ko quên,lúc nào cũng nhớ mà. Nhưng chả hiểu sao nhớ thì nhớ vậy thôi à
    thì đấy,em cũng phục anh Tiến, có một hai ngày mà cứ như bị trộm ấy, nhà cua ko chơi thì thôi, chơi thì cứ gọi là tất tay nhể anh Tiến nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này