1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà một series thơ của Mường Mán nè , tớ thích thơ ông này
    Mắt Lá
    HÌnh như có mùa đông rất vội
    Theo áo em về mấy bữa nay
    Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
    Ta bỗng nghe lòng chớm heo may
    Hình như có đôi mắt đi lạc
    Len nhẹ vào tim một thoáng cay
    Tình như là bụi hư không ấy
    Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn đầy
    Hình như người ấy không đi lẻ
    Có bạn lâu rồi ta đâu hay
    Chiều nay qua phố nghe chim kể
    Mới biết lòng không nhẹ hơn mây
    Chục tách café trong quán đợi
    Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
    Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
    Ngỡ mắt người dưng lúng liếng bay ​
    Phút lặng thinh
    Cái hôm ta phải lòng nhau
    Mặt trời trên nhánh me cao trộm nhìn
    Trái đất như bỗng đứng im
    Không gian như chợt xanh hơn mọi ngày
    Tuyệt vời là chiếc lá bay
    Như chim sẻ đậu xuống tay em hiền
    Tuyệt vời bốn hướng chao nghiêng
    Dồn hết nắng gió về riêng phía mình
    Tuyệt vời cái phút lặng thinh
    Nói hơn chán vạn lời tình huyên thiên ​
    Tình đôi khi
    Tình đôi khi là muối
    Chắt lọc từ tháng năm
    Qua sông dài biển rông
    Còn nguyên vị ngọt đằm
    Tình đôi khi là ngọc
    sáng hơn cả trăng rằm
    Rồi không dưng chợt mất
    Hóa nghìn trùng xa xăm
    Tình đôi khi là đạn
    Bắn vỡ lòng giá băng
    Khiến trái tim câm điếc
    Biết cười và nói năng
    Tình đôi khi là tội
    lặng thầm trên gối chăn
    Không ai ngoài chiếc bóng
    Dỗ dành ta ăn năn
    Tình đôi khi thoáng chốc
    Mà ngậm ngùi trăm năm
    Em đã từng đâu đó
    Anh mãi còn long đong ​
    Được laciuns sửa chữa / chuyển vào 12:56 ngày 05/03/2006
  2. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thơ nữa, lần này là bài thơ về Cua, chít cười
    Chuyện Con Cua Cưới Chồng!
    Con Cua chẳng chịu cưới con Còng
    Cua cái chê Còng có cẳng cong
    Con cháu cười chê, ca cẩm cãi
    Con Cua chỉ chịu cưới con Công
    Cua cái chịu Công có cánh chào
    Chê Còng chẳng có cái chân cao
    Càng cong, chậm chạp chui chùi cát
    Chán chết con Còng chỉ có cào
    Cha Công cãi cọ chuyện con Cua
    Cao cẳng chồng chi cái của chua
    Chì chiết Công con cho chết cháy
    Chán chồng Công cái chỉ cù cưa
    Chán chường Cua cái cầu con Cóc
    Cóc, "chẳng cần chi chuyện cưới Công,
    Cầu cạnh cẳng cao cho chúng chế
    Cớ chi cau có chuyện cầu chồng"
    "Cua Còng cùng cặp càng cong cả
    Cay cú, cắn cào, con cháu cười
    Có chán, có chê chừ cũng cội
    Cầu cao chi, chỉ chúng cò chơi"
    Chỉ cần Cóc cản câu chung cội
    Chúm chím Cua cười chịu cưới Còng
    Công Cóc chừ cao cùng Cậu cả
    Cua Còng chung cẳng, Cóc chung công!
    (thơ Miên Du)​
  3. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hội Cua mình sắp thành hội Thơ hay sao thía? Chẹp. MC đọc mãi mỏi cả mắt. Hic. Được cái bài nèo cũng hay mới chết dở, vẫn cứ căng mắt ra để đọc. Chẹp.
    @ Laciuns: Bài con Cua cưới chồng bùn cừi nhẩy.
    @ ma mút: MC vẫn bận ko đi ọp nhá.
  4. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ối giời, đúng là mùa xuân làm cho thi hứng dâng cao vời vợi, cơ mà đúng là bài nào cũng hay ho, Mường Mán là ông nào đó Ùn ơi, tớ mới bít, hihi, bài con Cua chết cười, đọc mấy chỗ mãi mới hiểu .
    hic, ai nàm ơn dịch hết chỗ kia sang tiếng Việt giùm với lào, hiểu lõm bõm được mấy tí thôi , hay chia ra, mỗi người dịch một đoạn, nhờ .
    bài Đường xưa bi giờ mới nghe, còn Song from a secret garden thì tuyệt vời rùi, HN đang mưa, hihi, sáng toàn nằm nghe bài này .
  5. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Cua nhà mìn cũng nà Thích Đủ Thứ mờ, nên nà hết Ẩm thực, bói toán, nhạc nhẽo, phim ảnh, ảnh ọt, buôn dưa lê, chát chít, rồi đến thơ thẩn, đủ kiểu , mỗi thứ một tẹo, không bít còn thiếu thứ jì ko í nhở (riêng mình thì có học nà hơi bị ... nười )
    @mamút: tớ cũng hông bít ông Mường Mán là ông lào (mới "quen" ông í bên dactrung thui ), hình như là 1 nhà thơ miền Trung, Mường Mán là tên 1 cái ga xép ở ... miền Trung, chớ không liên quan đến dân tộc Mường, Mán mô .
    Còn cái ông nhà thơ bài con Cua cũng nà người Trung nên ta đọc mãi mới hiểu cũng nà bình thường
    Được laciuns sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 05/03/2006
  6. umram

    umram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    vậy hả, thảm nào mà đọc xong mặt cứ nghệt ra, ngẩn ngơ một hồi mới hiểu ra chút chút
    mà Ùn có trên YM ko .
    Update lại danh sách off nè : 9h ngày 12/3
    1. marmu
    2.vicky
    3.Plz try again
    4. Brooklyn
    5. nttrung21
    6. alecom ( ko xem phim , chỉ ăn thui )
    7. fruitnho
    8. cleverview
    9.gabeotapdi

    ai ko xem phim được thì trưa đến ăn uống cho nó zui, nhờ
    To Ùn & Time : trong đó off đê, có khi liên lạc với mar_venus7, cũng trong SG đoá
  7. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nghe tình hình thấy off cũng rôm rả rùi....
    Nghe thơ thẩn nhà ta thấy buồn quá...... gì mà chỉ toàn thấy tình yêu không trọn vẹn thế, đâm ra làm tớ lại nghĩ đến mình => buồn quá ......
    Mấy hôm bận quá, đâm ra vào đã thấy dân tình up đến đâu đâu rùi, đành ngồi đọc để update.
  8. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    ôi trời...seo hụi cua lém nhà thơ thía này,đọc mỏi hít cả tay á...
    @ma mut: anh chưa chắc nhá,có gi anh ll sau
    @vicky:cũng 82 hử zo nèo
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát xưa nhưng ko bao giờ cũ . Tặng chị Vicky
    I JUST CALLED TO SAY TÈN TEN TEN
    STEVIE WONDER​

    Được marmu sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 05/03/2006
  10. meteor_pnt

    meteor_pnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    3.210
    Đã được thích:
    0
    choáng thật , chỉ ít lâu ko về hang mà mất luôn chức cua út , bây giờ thành cua áp út roài, chẳng hỉu có được chìu nữa ko đây, mà em comeback ơi, 9x gì mà suốt ngày thơ thẩn như bà cụ non thế ? ko tốt, ko tốt, như thế là ảnh hưởng đến thế hệ cua sau này hehehhehe
    to chị mamút : giờ off của chị "hoành tráng " thía ? 9h sáng chủ nhật á ? môn nào em còn ...trốn chứ môn hoá là hông được đâu , chán ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này