1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chít cười. Toàn vần Cờ... Đọc đau hết cả... tám cẳng hai càng
    Bạn Ùn sưu tầm đâu ra thơ tuyệt cú mèo thía
  2. laciuns

    laciuns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thơ thẩn, nhạc nhẽo bi giờ hình như đều vậy hết á, tìm mãi có bài nào mà không bùn, không lãng đãng, chia tay chia chân đâu . Mà mí bài trên có bùn jì lắm đâu nhở
    Tặng chị Vicky bài này
    Thiếu Nữ
    Bùi Chí Vinh
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như con nít nhớ cà rem vậy mà
    Như con dế trống đi xa
    Một hôm chợt nhớ quê nhà, gáy chơi
    Con dế nó gáy một hơi
    Còn anh gáy hết một thời con trai
    Tiếng gáy bò lên lỗ tai
    Làm em nhột suốt một ngày một đêm
    Cô gái ơi, anh nhớ em !!!
    Như má lúm nhớ đồng tiền đúng chưa ?
    Như cà chớn nhớ cà chua
    Như da em nhớ "da-ua" ngọt ngào
    Cái nhớ nhảy qua hàng rào
    Không thèm đăng ký cứ nhào vô anh
    Xô ra thì thấy không đành
    Nên anh ôm lấy, ngồi canh giữ hoài
    Con kiến còn nhớ củ khoai
    Huống chi tóc ngắn tóc dài nhớ nhau
    Nhớ nhau không biết để đâu
    Nếu để trên đầu thì tóc che đi
    Để trong túi áo cũng kỳ
    Lỡ đi đường rớt, lấy gì chứng minh
    Chi bằng giả bộ làm thinh
    Hét lên " nhớ quá " một mình nghe chơi !!! ​
    Hic, ai chỉ tớ cách cai net với
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Ừa, chúc cả hang ọp phim ọp nhậu hôm 12 zui zẻ nhá.
    Quái, sao Ma mú lại không nhận được pm nhở. Chị gửi roài mừ, hix
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là tuổi tác không quan trọng. Nhờ
    Miễn là Cự Giải nên vẫn được tự do bò trong hang phải hông?
  5. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @mamú: em ui, gửi tặng bài hát mà chị vào chả nghe được gì cả.... xem lại link cái nhỉ, hay tại mạng nhà chị, chả bít thế nào.... Nhưng thử mãi mà vẫn không nghe được. Hic hic
  6. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ ale: cậu cũng 82 hả, thế thì cố gắng đi off đi, để ra đường có lỡ đâm vào nhau thì còn bít đường không cắn nhau nhá
  7. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Fải công nhận bi giờ thơ thẩn và nhạc nhẽo toàn nghe buồn cả, với lại toàn chia tay chia chân thì lấy đâu ra mà vui vẻ được.
    Bình thường thì tớ cũng hay đọc thơ, cũng hay đọc những bài thơ buồn.... Nhưng tại dạo này tâm trạng không tốt nên đọc thơ buồn đâm ra lại buồn lây...
    @Lacinus: cảm ơn em về bài thơ nhá. hay lắm đó..... Đọc mấy bài như thế này thấy tâm trạng vui vẻ hơn nhỉ
  8. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    HIz. Không vào 2 hôm mà SPAM kinh quá.
  9. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    mete, chị đâu có bít, vậy làm sao bi giờ, học thì nhất quyết môn gì cũng ko được bỏ rùi thế mí giờ em về, thôi thì bỏ xem phim, đi ăn trưa với chơi buổi chiều vậy, nhá nhá nhá, chứ em bẩu chị là con cua đáng ghét thì chị bùn nắm , khóc cho lụt hang luôn
    hihi, áp út cũng thích rùi còn gì, nhớn hơn thì ko được nhõng nhẽo nữa nghe chưa, gọi là mateo cũng phải nghe đó , giờ gọi là Cua áp út, nghe cũng hay hay, nhỉ
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Ai chỉ cho Ùn thì chỉ luôn cho tớ mới, nghiện cấp độ n rồi , cai thôi .
    Bài thơ này đọc chết cười, vui nhỉ, nhắng ơi là nhắng
    To chị Vicky : em sửa lại link rồi, hihi, giờ chạy ngon lành rùi nhá, tặng chị .
    hehe, giờ nhà mình có mấy 82 liền, chị Vicky nè, anh (chị) ale còm nè, tóc ép nttrung21 nè , năm nay năm tuổi đó, Nhâm Tuất đề phòng Bính Tuất nhá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này