1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đây mới gọi là đẳng cấp Spam
    To chị Mít : sao em vưỡn chả thấy PM nào chị ạ , ko hiểu sao . Chúc chị lên đường du lịch zui zẻ, hihi
  2. manhcuong83

    manhcuong83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    3.207
    Đã được thích:
    0
    Cách cai nét hở. Như MC thì làm việc khác như chơi Games offline, nhưng vẫn nghe nhạc online thía nà ko động đến net. Bao h chán mới vào ttvn hay cái gì khác. He he. May MC chưa nghiện.
  3. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cám ơn cám ơn lắm lắm Để hôm nào đồng chí anh "chấn" được ở đâu mấy cái nick thì vote cho em nhé Chả biết hè có về được ko? Sợ bận việc ko về được ý chứ Nhưng mà về thế nào cũng phải đi chơi đập phá với đồng chí em
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí anh nói là phải nhớ đấy nhé , công việc gì bận rộn thế, hè về đi
  5. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Hình như ảnh này chưa up, he he, lâu lâu lôi lên ngắm cho vui
    [​IMG]
  6. timenocomeback

    timenocomeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Những đêm dài dang dở
    Em nhớ anh
    Làm bỡ ngỡ nhiều khi
    Nỗi nhớ sao có thể to đến thế.
    Những ngày mưa
    Trút sạch lá trong vườn
    Nghe khúc ca ươm từ vô thường nước mắt
    Chợt hoài niệm một lần vô tình quên nắm bắt
    Giấc mơ đời rơi vỡ giữa lòng tay.
    Một sớm heo may
    Nhìn không thấy đường xe chạy
    Em nhớ anh
    Nhớ quay quắt từng giờ.
    Người ngâm thơ
    Giữa phố phường lặng lẽ
    Chiếc lá rơi cũng vội
    Đôi môi cười bỗng xinh.
    Nắng lung linh
    Nắng đan qua màu tóc
    Người dặn lòng không khóc
    Nụ hoa đêm vẫn mọc
    Ta như cuộc đời thường
    Vẫn thắp những yêu thương.
    Nhưng vấn vương
    Thì làm sao đếm hết
    Dù chờ đợi hồi kết có thế nào
    Cũng vẫn? đau
    Ai hiểu?
    [​IMG]
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn kiên cường hàng đầu!
    Tuyệt!!!
    Một tuần nữa không được mò mẫm vào đây. Hang cua nhà ta hứa hẹn nhiều điều thú vị và mới lạ lắm đây
  8. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em iu nhá. Đã nhận được chưa?
    Ọp ẹp có gì vui thì tường thuật lại cho những ai không có cơ hội đi cùng thèm nhá, em nhá
  9. alecom

    alecom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    đúng là spam siêu tốc kiểu này chẳng mấy chốc là lên lever3
    @mete:nếu tuần sau đi ọp dc là anh xử em đấy nhá
    @vicky:kiểu này thì phải...cẩn thận
    @ma mút:nhó đấy nhá hừm hừm....
  10. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, tuần mới vui vẻ .
    To chị Mít : em nhận được PM rùi chị ạ, giành số 17 cho chị .
    To Time : bài nì còn bùn hơn nữa
    To ale còm : viết rì đấy, chả hiểu đâu .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này