1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang Cua 2 : Nhà CỰ GIẢI ( 21/6 - 23/7 ) - Nơi tụ tập của những chú Cua bướng bỉnh đáng iu ! Cùng nh

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Marmu, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cua út không lo ôn thi đi
  2. gacontapyeu

    gacontapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Tặng chị em nhà Cua một bài thơ copy được
    Chuyện Con Cua Cưới Chồng
    Con Cua chẳng chịu cưới con Còng
    Cua cái chê Còng có cẳng cong
    Con cháu cười chê, ca cẩm cãi
    Con Cua chỉ chịu cưới con Công
    Cua cái chịu Công có cánh chào
    Chê Còng chẳng có cái chân cao
    Càng cong, chậm chạp chui chùi cát
    Chán chết con Còng chỉ có cào
    Cha Công cãi cọ chuyện con Cua
    Cao cẳng chồng chi cái của chua
    Chì chiết Công con cho chết cháy
    Chán chồng Công cái chỉ cù cưa
    Chán chường Cua cái cầu con Cóc
    Cóc, "chẳng cần chi chuyện cưới Công,
    Cầu cạnh cẳng cao cho chúng chế
    Cớ chi cau có chuyện cầu chồng"
    "Cua Còng cùng cặp càng cong cả
    Cay cú, cắn cào, con cháu cười
    Có chán, có chê chừ cũng cội
    Cầu cao chi, chỉ chúng cò chơi"
    Chỉ cần Cóc cản câu chung cội
    Chúm chím Cua cười chịu cưới Còng
    Công Cóc chừ cao cùng Cậu cả
    Cua Còng chung cẳng, Cóc chung công
  3. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nghe có người nhắc tên chị, mừng quá bé Time ah, thế là còn chưa quên chị nhỉ?!
    Được vicky82ftu sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 09/04/2006
  4. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Cam ngọt: em cam có vẻ ít tuổi nhất hang rùi, làm em út là chắc rùi. vì bọn chị đã thống nhất gọi Timenocomeback là bé Time rùi, nên giờ gọi Camngot là Út Cam có chịu hông?
    @All: mọi người thấy thế nào: timenocomeback là bé Time, Camngot là Út Cam nhá... Còn mete không bít gọi là gì nhỉ
  5. gacontapdi

    gacontapdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    2.464
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Được gacontapdi sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 10/04/2006
  6. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hehê , tụi em đâu có quên chị đâu , nhớ chị nắm nắm mà , hì , em đang định hỏi mọi người xem chị vicky đâu rùi , đi chơi với anh Cua nào mờ quên hết đàn em , Chúc mọi người 1 tuần mới vui vẻ
  7. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    động vào kiến lửa đấy chồng em ạ , iem BH này hơi bị khó chiều, vợ còn chưa cưa nỗi nữa là
    hehe, đời F1 thì , các anh chị nhớn chưa ý kiến, anh cứ vượt mẹt là thế nào, vớ vỉn quá
    Út cam về học bài nha em, spam ít thui, cẩn thận bị lock nick
  8. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    @ Cua 3C: nghe thế này thì cũng mát lòng mát dạ. Chị cứ tưởng 3C vui duyên mới mà quên mất bà chị này rùi. Còn cái vụ anh Cua thì... hic hic... đang tìm kiếm đây.
  9. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Up nhanh nhanh để sang nhà mới
    Chúc cả nhà một tuần vui vẻ và có nhiều điều bất ngờ thú vị nhá.
  10. vicky82ftu

    vicky82ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Đọc xem tuần này họ hàng nhà Cua bọn mình tốt xấu ra sao nè.... Tuần từ 10/4 - 16/4
    Cự Giải (22/6-22/7)
    Có những điều xảy ra không như mong đợi, nhưng đáng biểu dương ở chỗ, bạn không hay than vãn. Bạn giữ được thái độ điềm nhiên trước cuộc đời, đơn giản hóa mọi vấn đề. Cảm xúc của bạn thăng hoa như một chú ngựa hoang vào thứ sáu và thứ bảy, và người vui thì cảnh cũng vui theo là lẽ đương nhiên. Bạn chợt nhận ra những gương mặt thân quen sao hôm nay thú vị lạ thường. Chủ nhật, trạng thái của bạn đã được thuần hóa hơn, bạn thấy mình nhẹ bẫng và đôi khi, bạn chỉ muốn được bỏ lại một mình để ngẫm nghĩ toản cảnh vấn đề.
    @ all: có lẽ thứ 7 thích hợp để off nhỉ, mọi người tính sao???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này