1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"...HẰNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚN

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,em học cùng khoá với bác mà,em học 12A1.
    Em yêu chị
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6 mùa thi.Mùa thi đi qua tháng 6,đi qua những con đường đã theo chân ta đến trường bao năm.Những con đường giờ ta không còn đi qua đã là của người khác mất rồi.Giờ cách xa bạn bè cũ đang rong ruổi khắp nơi,trên những nẻo đường xa vô tận.Mùa hè và những kỉ niệm,mãi mãi là những tháng năm học trò.
  3. joycee

    joycee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hãy khắc tên lên bàn học cũ
    Chỗ ngồi quen thuộc lớp mười hai
    Và khung cửa trắng vành bông sứ
    Giữ lại cho nhau chút mộng dài
    Hãy bước êm qua bờ cỏ mượt
    Chân run như thou mới vào trường
    Tóc xoã che hờ con mắt ướt
    Ngậm ngùi em dấu những yêu thương
    Hãy gửi tình trên ô ngói đỏ
    Rêu phong lún nỗi lẻ loi buồn
    Có nhớ gì không em gái nhỏ
    Khi mùa thu lộng khói mưa sương
    Hãy viết cho đầy trang vở học
    Những tên bạn bè rất hồn nhiên
    Em sẽ thương thêm đời áo trắng
    Ngày qua mang những ước mơ hiền
    Hãy giữ cho đầy tim kỷ niệm
    Của ngôi trường cũ sắp rời xa
    Em sẽ thấy thương thêm màu mực tím
    Vói quãng đời thơm gió thật thà
    Hãy dừng lại dưới dòng long não
    Cho hồn xanh một chút mơ thôi
    Lỡ mai đời có nhiều giông bão
    Em cũng còn đây một chỗ ngồi
    Và nhớ ghi vào trang vở học
    Ngày en làm một cánh chim di
    Có ta làm chứng cho em khóc
    Hứa với trường em sẽ trở về

  4. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là con đò nhỏ
    Chở tôi rồi lại chở em qua
    3 năm tựa bản tình ca
    tháng năm đọng lại những là yêu thương.
  5. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Hừm, anh chả nói là wen G&T lớp em là rì? Cho anh mãi học lớp 12 khéo khi lại hợp. Mờ ở bên Fờ răng xoa có mùa hè giống HN đâu mờ lại nhớ đc nhể, tài thật
    Còn mít tơ Sco kia đã có chị Khỉ rùi con tơ tưởng bạn Ngọc, báo cho anh mừng, bạn í cũng giống như ai kia, có nơi có trốn zồi
    East or West, WC is best
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ồ THÌ RA EM WC HỌC LỚP A8 HẢ
    RA TRƯỜNG RỒI CẢM GIÁC THẾ NÀO ?
    "... HÃNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚNG BẠN XƯA , LƯU BÚT TRAO TAY VIẾT MẤY CHO VỪA DÒNG CHỮ THÂN QUEN..."
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    BÁC SCORPION HỌC CÙNG KHOÁ VỚI TÔI HẢ ? VUI GHÊ , GẶP NGƯỜI QUEN RÙI . HỌC LỚP A1 CÙNG LỚP VỚI BẠN HIẾU VÀ MINH PHẢI KHÔNG ? . THẾ CÓ BIẾT BẠN TÔN HÔNG LINH Ở LỚP B1 KHÔNG ? CŨNG CÙNG KHOÁ VỚI BỌN MÌNH ĐÓ , BẠN ẤY CŨNG ĐANG HỌC Ở PARIS CÙNG VỚI TÔI , SANG ĐÂY HỌC GẶP LẠI MẤY BÁC NGƯỜI QUEN CÙNG DÂN VIỆT ĐỨC VÀ CÙNG KHOÁ LUÔN NÊN VUI LẮM
    "... HÃNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚNG BẠN XƯA , LƯU BÚT TRAO TAY VIẾT MẤY CHO VỪA DÒNG CHỮ THÂN QUEN..."
  8. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,bác bít em Linh ý có biêth danh là gì ko.đà điểu,hehe mỗi lần nhìn em ý diễu hành là o nhịn được cười:D
    Em yêu chị
  9. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôn Nữ Hồng Linh đúng không??? Tui quen bà này, Hì hì hồi cấp 2 học chung lớp với bà ý. Tưởng là mụ này học trong nước mà, hoá ra tếch ra nước ngoài rùi hử. Có phải nó mới qua được 1 năm đúng không ? Sao ông không kéo nó vào TTVN cho đông đủ.
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  10. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    THÌ RA BÁC TRANG KIA CẤP HAI HỌC CÙNG VỚI TÔN LINH HẢ ? CÔNG NHẬN BẠN LINH NÀY NÓI CHUYỆN DỄ THƯƠNG THẬT ĐẤY .
    BÁC CÓ BIẾT GÌ VỀ BẠN ẤY KHÔNG ?
    "... HÃNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚNG BẠN XƯA , LƯU BÚT TRAO TAY VIẾT MẤY CHO VỪA DÒNG CHỮ THÂN QUEN..."

Chia sẻ trang này