1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"...HẰNG ĐÊM THƯƠNG NHỚ NĂM THÁNG ĐI QUA TUỔI HỌC TRÒ , HỒN NHIÊN ĐẾN LỚP ÁO TRẮNG VUI ĐÙA CÙNG CHÚN

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bittersweet82, 24/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy chủ đề này , có bác nào là dân việt đức không , xin mời nhào vô , chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm dưới mái trường thân yêu
    À cái nhà bị cháy đã sửa xong chưa vậy , bác nào biết thi thông tin cho tôi cái , lâu quá rồi tôi không về trường chơi
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  2. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Tiếng gọi từ sâu thẳm, nghe mơ hồ lắm. Nghe chênh vênh như bên bờ vực. Hoa dại trắng muốt triền đê. Ngôi chùa cổ cong đầu đao vẫn thế. Cảnh vật không mới mà cũng chẳng cũ đi. Ai gọi mình nhỉ? Hà Nội mưa dài qua đêm để sáng hôm sau trời loang màu ghi đục như giấy dó bị thấm nước. Bờ tường hoa ti gôn mang những trái tim trườn mê mải đi tìm tình yêu. Phải rồi! Đó là tiếng gọi của tình yêu. Sau đêm mưa mây trời yêu nhau dữ dội. Hoa dại bừng lên tươi tắn. Nghệ sĩ thích lang thang. Trời đã vào thu se se hơi gió heo may. Tôi nghĩ miên man. Thích đọc những câu thơ bật ra trên môi không vần điệu. Không gian mát dịu tinh khiết hợp cho hồn thơ đi bộ hoặc cà tàng trên chiếc xe đạp cũ. Tiếng gọi nhỏ nhẹ của cảm xúc len lén về vờn nhẹ trên mắt, môi rồi lách vào trong tim. Sợ lắm là khi đi mãi trong không gian thu ấy mà không xốn xang. Ta sợ mình chai sạn. Sợ xô bồ. Nghệ sĩ nên mau chóng rút nhanh ra khỏi những cuộc vui thì mới còn trong sáng mà làm việc được. Thật đơn điệu và cười đùa mãi không ngày tháng. Nỗi buồn đôi khi lấy lại thăng bằng cho anh kịp lắng sâu, nhìn ngắm xung quanh và định thần.
    ...Từng giọt mưa đêm nay thật buồn....Đêm qua đi và ngày đang tới hát câu chuyện tình mùa xuân. Còn vang mãi trong lòng ta bao năm tháng ngọt ngào...
  3. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Anh này post bài này đúng tâm trạng mọi người ghê hén đúng là ai cũng có những kỷ niệm rất sâu sắc với thới áo trắng. Em cũng vậy, càng lớn càng thấy cuộc sống thật buồn chán và phức tạp, nhiều khi nghĩ đến thời học phổ thông mà chỉ muốn thời gian quay trở lại,ngày đấy sao mà vui thế, bạn bè vô tư, lúc nào cũng nghich.Giờ thì mỗi đứa 1 nơi,ở xa nhau quá chẳng biết ngày nào gặp lại, bàn bè càng lớn thì càng khác đi.Bạn bè mới cũng ko thể chơi được như là những người đã gắn bó từ bé với mình
    Hic sao mà buốn thế, muốn gặp bạn quá,biết rằng cơ hội gặp lại nhau là rất khó, giá như có bạn ở đây thì tốt biết mấy,cuộc sống của mình sẽ ko như lúc này
  4. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    đó là cảm xúc của những người khi xa nhà là vậy đó em , hơn nữa bạn bè thời phổ thông chơi với nhau có nhiều kỷ niệm hơn bạn bè đại học em ạ
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  5. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ ko phải chỉ là cảm xuc của những người đi xa nhà đâu, kể cả những người ở lại cũng vậy mà, nó là cảm xúc chung của những ai có nhiều kỷ niệm đẹp gắn bó với thời phổ thông,của những người có những tình bạn chân thành,những tình bạn đẹp
    Thế hiện giờ anh đang sống xa nhà à?
  6. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Ừ , hiện anh đang sống ở paris , và đang học đại học ở đó , anh đã rời việt nam cũng như rời gia đình , bạn bè hơn một năm rồi , những người bạn thời phổ thông đã để lại trong anh rất nhiều kỷ niệm không bao giờ phai , mỗi lúc nhớ nhà anh thường xem lại những tấm ảnh chụp còn là học sinh tự dưng thấy trong lòng hụt hẫng và bâng khuâng vô cùng !!!!!!!!!!!! Họ sẽ luôn và mãi mãi là những người bạn tốt của anh , và cho đến bây giờ bọn anh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau . Vậy đó , thời phổ thông đã cho ta một tình bạn mà ở tuổi sinh viên không bao giờ có , tuy nhiên ở tuổi sinh viên lại có một vẻ đẹp khác của nó em ạ .
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  7. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    girl-ngang-buong cũng là học sinh việt đức hả , em học khoá nào vậy?????????????????? Thấy nói trường việt đức giờ thay đổi nhiều lắm hả
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG

Chia sẻ trang này