1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hàng" già !

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi huonga19, 22/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    "Hàng" già !

    Bạn thân mến !
    Vừa gặp bạn tối qua thôi mà giờ mình đã thấy nhơ nhớ phết. Làm quà "public letter" thể hiện tình cảm cho nó hoành tráng vậy.
    Bạn có nhớ hôm qua câu chuyện của chúng ta đương độ xôm thì lù lù xuất hiện một gã nhìn gian gian ko? Mình chả bảo với bạn "Lão này mới nảy nòi một cái topic thơ láo toét, chả đứa nào a dua theo, lão đang lèm bèm lôi cả cụ Tản Đà ra chửi khéo chúng nó đấy!"
    Bạn quay sang nhìn bộ đạng hí hửng của gã khi cố chen vào giữa 2 em... chưa ấm chỗ gã đã tay bia, tay mực miệng nhồm nhoàm : "anh mới lập cái topic thơ hay lắm, mà chả có ai..."

    Bạn và mình quay sang nhau thở dài : "Hàng già nó thế!"
  2. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình để mặc gã với những câu chuyện tạp nham " À, cụ Nguyễn Trãi có cái tên giống con bé trường Việt Đức viết bài thi hs văn quốc gia đang gây chấn động đấy, mà anh thì ko thích con bé ấy...sống trong cộng đoòng thì phải...nhà nước bảo là phổ cập cấp 3 cơ mà...ăn chung máng thì phải..."
    Dường như câu chuyện Phi Khanh được nâng lên tầm vĩ mô của hắn ko đủ gợi cảm để lôi kéo ánh mắt ngưỡng mộ của các em gái, lão chuyển sang buôn chuyện FPT, chuyện 4thằng say mút hết một con cóc...rồi lấn bấn sang cả chuyện từ hồi năm 91 anh đã làm thằng giặc cỏ như thế nào (Hehhe...nhớ cái mặt lão ngay đuỗn ra khi em Miu hồn nhiên bảo hối ấy em đang học lớp 2...)
    Cũng khổ cái thân già ý cơ, bạn nhớ Litter Chảnh trước lúc ra về được các anh giai hò hẹn đi chơi game ko ?Một mình lão cố loi ngoi : " Đi bơi nhá,đi bơi nhá!"...đến tội !
    Thôi, để ý lão làm gì khi chúng mình còn bao nhiêu chuyện về "hàng" trẻ đẹp chưa buôn được, nhờ ?
  3. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Nhưng như tớ đã nói rồi đấy, dù xù lông xù cánh khue mẽ với các em thế nào thì gã cũng có cái vẻ gian chết đi được.
    Chỉ một phút ngừng cảnh giác lão, tớ đã phải trả gái bằng sự biến mất hồ như là "vô tình" của chiếc vé xe cỡ chỉ 3x5 nhưng lại bảo đảm cho một vật có mệnh giá hơn hai chục triệu đồng !!!
    Tớ nghi lắm, nhưng cơ khổ là từ thời Mỵ Châu trở đi con gái mắc cố tật tin người. Đấy, khi lão chớp chớp mắt nói " Yên tâm, anh có mang theo Chứng minh thư đây, có gì để lại, nộp 10k là xong ý mà...". Trời ơi...Trong quầng sáng của chiếc đèn cao áp cuối cùng trong công viên gã hiện lên uy nghi như bức tượng trên đầu gã (Nhưng chưa đầy 3s tưởng tượng của tớ thì gã đã tốc áo vỗ vào cái bụng ễnh ương bồm bộp mà rằng : "làm con trai sướng thật, thích vén áo vén quần lúc nào cũng được...").
    Nhìn chung là tớ suýt ân hận vì ko nhìn ra "long den" lương thiện của hắn.
    Hắn lại hiện nguyên hình khi tó lủi thủi dắt chiếc xe ra định bụng cả 1 bài diễn văn trình bày...hắn te tởn giơ vé xe tó bảo là "Em hôn anh 1 cái rối anh trả" ...mặt tớ hiền hiền... hắn tiếp: "hay anh hôn em cũng được"...tớ lầm lũi cười trừ pha tí ngơ ngơ như người nước ngoài nghe tiếng Việt.
    Trước sự công kích rất nhiệt tình của bạn và các anh em đồng chí khác, lão đành cúi đầu...hai tay đưa vé xe cho tớ !
  4. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy bạn thân mến ạ !
    Cứ bảo sao hàng Việt Nam ra nhập quốc tế toàn bị tây nó xách tay đá đít đuổi về. Cải tiến chất lượng hàng hoá với nghiên cứu luật, nghiên cứu thị trường thì không mà cứ nằng nặc quốc tế hoá mới lị toàn cầu hoá, mà ngay cả trong nước với nhau còn rình rình "hàng" trẻ đẹp để vác tuổi tác đi trấn Quota nữa là...
    Ví thử như HmQuan đấy, trẻ đẹp galang (trả tiền xe, bưng đồ, dọn chỗ) đoàng hoàng còn chửa ăn ai đây lại còn quá date kiêm đầu gấu! Ấy thế mà xưng danh "anh" rồi kể cả " Thôi bọn anh hàng già rồi, các chú hàng trẻ phảỉ tranh thủ mà thể hiện" ( Hề hề ..cũng nhận thức được vấn đề đấy nhờ ?)
    Nói túm lại, nhân danh những người tiêu dùng chân chính :Bài trừ hàng quá date! bài trừ ! bài trừ ! bài trừ !
  5. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    khà khà, mất vé được tặng vé miến phí còn sướng gì bằng, lại được hôn đàn ông miễn phí nữa nhé, chắc lần sau sẽ cố tình mất vé để được ăn hàng free ấy chứ, đã đời thật.
    Ối giời, dọn dẹp vớ vỉn bằng cái mắt muỗi, cứ để chị em dọn dẹp chứ ông nào dọn cùng để chị em chửi um lên ấy chứ.
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân "Hàng" già!
    Để chị em mang ra public buôn Tôi hình dung ra mình sẽ cầm một nắp chai 7up mà em Miu mua hôm qua, đứng giữa những "hàng" già đang vỗ bụng bùm bụp kia mà hét lên rằng "Rồi sẽ tới lượt tôi"
    Ôi cuộc đời! Bi kịch lắm thay!
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Ui hàng " Già" nghe cũng hay đấy nhỉ nhưng đâu đã phải hàng thải đâu nhỉ vẫn còn có giá trị đấy hehe
    Thế hôm wa Sn vui hén các hàng ''già"
  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    hàng Già đích thị là bác cười _ khóc.
  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    bác cười khóc là đại diện ưu tú của tầng lớp hàng già thì phải, hì cám ơn em Huonga19 nhá, ko xếp anh vào tầng lớp này
  10. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Trẻ thơm da, già ngọt thịt....khổ thế đấy, các em cứ tích phân đạo hàm chán, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình....cũng thành hàng già cả mà thôi.
    Các cụ ơi, câu nói: Trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già..nhìn vẫn thấy đúng quá

Chia sẻ trang này