1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HÀNG HẢI_HẢI PHÒNG

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi Iron_maiden, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi nói đến chuyện đội mũ mớiđiên chứ,lúc nào đi học trên giảng đường cũng phải đội cái mũ nặng trịch trên đầu,khổ bỏ xừ,mà đi học lại phải mặc đồng phục,không thì bị đuổi về,híc híc,chẳng giống những trường đại học khác.Mà mỗi khi đến kì thi được nghỉ có mỗi mấy ngày,...!
    Nhưng dù sao thì tui vẫn rất quý ngôi trường này vì đó là nơi tôi đang sống và rèn luyện mà .... !
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  2. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó ,các bác phải nói nhiều về ĐHHH và về HP để bà con ở xa như em biết với chứ ...Ai lại suốt ngày vào box của trường mà lại chẳng thấy biết thêm ...ngoài những gì đã biết .Ý kiến của bác iron_maiden thật sáng suốt đó nha.
  3. Nguatay

    Nguatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chyện để kể lắm!Xì money ra đây tui kể cho he he he
    Trường không phải là trường quân sự mà là trường bán quân sự.Sinh viên các ngành đi biển được ăn sáng miễn phí,ở nội trú miễn phí,tiền điện tiền nước cũng miễn phí luôn.Nhưng mà mỗi tội cái nhà ăn thì ..........ôi thôi ........Khi nào cầm tiền thì kể tiếp hê hê hê hê hê hê hê...............
  4. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Kể về HP thì có rất nhiều điều cần kể.Hôm nay tui xin kể sơ qua về hoạt động vui chơi của thanh niên HP nhé.
    Ở HP có 1 số tụ điểm dành cho giới trẻ là :Nhà văn hoá thanh niên,nơi hay diễn ra những buổi biểu diễn ca nhạc vừa và nhỏ dành cho học sinh sinh viên, và cả những cuộc thi người đẹpHP nữa....Nhà hát lớn ,nơi mọi người dân hay đổ về vui chơi trong những ngày lễ lớn như Giao thừa,Noel,Trung thu.......Cung văn hoá Hữu nghị Việt Tiệp, nơi hay tổ chức những buổi hội chợ lớn.Cung thiếu niên là nơi tổ chức những lớp học võ,vẽ,nhạc...... cho thiếu niên,đặc biệt có khá nhiều sân bóng.Các buổi sáng ra hồ Tam Bạc,hồ Quần Ngựa,khu vực vườn hoa Nguyễn Du,bạn sẽ thấy một số lượng lớn người dân tập thể dục buổi sáng
    Mùa hè thì khỏi nói ai cũng muốn ra biển Đồ Sơn để nghỉ mát....đảo Cát Bà mới được cải tạo lại cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch.Rồi Nui' voi,hòn Dáu nữa .....nhiều lém.
    Fần 1 thế thôi nhỉ??? bác nào giúp em tiếp fần 2 với......
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Ở trường HH là trường bán quân sự , nên phải trực chiến quanh năm , mà nhất là dịp Tết, những ai ở HP đều phải trực Tết cả , có khi mùng 1 mùng 2 cũng phải mò đến trường để trực , đêm hôm khuya khoắt , người ta thì ngủ ấm , còn mình thì long cong đến trường trực ( có khi trời còn mưa nữa chứ ).
    Giời học thì sớm , sáng 6h30 vào học , chiều 12 h vào học , có khi sáng chưa kịp ăn sáng , ăn vớ vẩn lúc ra chơi . Chiều thì có khi ko kịp ăn cơm xong đã phải đi học .
    SV đi học ở giảng đường thì phải mặc đồng phục ( bắt buộc là áo ) , quần phải tối màu và ko được mặc quần bò , thế mới ác chứ .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  6. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    em yêu hải phòng,nhưng mà hải phòng có vẻ phát triển chậm chạp quá.em muốn là một cái gì để thành phố ta có thể phát triển như vũ bão,nhưng điều đó phải để sau này,còn bây giờ em yêu học sinh HH vì em sắp thi trường đó mà hihihihi
    em yêu chị iron,nhung,anh đương,anh thắng,anh chiến,anh hùng,chi linh và nhiều nhiều người khác nữa
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  7. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Ông Hùng đừng nói thế chứ,tôi nhớ năm ngoái 30 tết tôi trực chiến đến 12h đêm,anh em có khoảng 20 chục thằng(kể cả không trực)ngồi quây quần uống rượu,chúc mừng nhau,vui đáo để,bọn nó mang biết bao nhiêu là thứ đến ăn uống,nào là giò,nào là nộm,nào là nem..rồi bánh kẹo thì đủ thứ,chán chê ra ngoài đường đi lên cầu rào chơi.Đến đêm thì về nhà chúc mừng gia đình,vui thế còn gì.
    He..he..he...hố..hố..hố...]
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    vui thế nhỉ?năm ngoái giao thừa của mình vui thật đó nhưng mà thực ra đó lại là một kỉ niệm buồn hic hic.bởi vì lòng người thay đổi khó mà biết được.có câu.đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được lòng người tuy ngắn nhưng chẳng ai đo được bao giờ quả không phải là sai.
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  9. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    lại nói đến vụ đồng phục !!! bà chị em nhất quyết không học ĐHHH, thà nghỉ ở nhà một năm còn hơn đi học trường này ( bà i' đỗ KT Biển hẳn hoi) chỉ vì bà í không muốn mặc đồng phục thêm một năm nào nữa ( suốt ba năm cấp ba bà í phải mặc đồng phục Ngô Quyền từ sáng tới tối tất cả các ngày trong tuần) . KHỔ!!!
    #How Can I Let You Know I Am More Than The Dress And The Voice?.#
  10. lovely_cat

    lovely_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải xì money thì mới kể tiếp sao?????????? Tưởng con trai Hàng Hải .....ga lăng lam mờ.......!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này