1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng hiệu, thực sự nó là thế nào?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Terminator3, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hàng Việt Nam nhiều thứ cũng tốt đấy chứ, chỉ tội mẫu mã chưa nhiều và lạ, nhiều khi muốn ủng hộ hàng nước mình lắm mà không nổi !
    Put all your eggs in a basket and - Watch That Basket!
    Hunt or to be hunted? That is the question.
  2. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tui là người yêu nước cực kỳ, cũng chỉ đủ giàu để dùng hàng vn chất lượng cao mà thôi. Thế cứ hàng Vn có nhãn hiệu thì gọi là hàng hiệu VN à? Đúng là đi một ngày đàng học một ...
  3. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Thế mà bác cũng còn chưa hiểu à. Bác có đi 1 năm trời cũng vậy thôi chứ nói gì 1 ngày. Chán không thèm nói
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  4. globefish

    globefish Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này mới đúng này
    Đi một ngày đàng, sàng ra hàng thúng những thứ linh tinh
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến hàng Việt Nam. Em là em kịch liệt phản đối cái câu :"Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam" nhá. Hàng Việt Nam nếu đã không tốt mà cứ cắn răng mua chỉ vì yêu nước thì bao giờ hàng Việt Nam mới khá lên được, như thế thì yêu nước theo kiểu họ nhà tôm thôi.
    Có tiền thì được quyền mua bất cứ cái gì mình thích, thế mới tạo ra tính cạnh tranh giữa hàng Việt Nam với hàng nước ngoài. Mà em thấy con mắt các bác nhìn hàng Việt nam sao mà ảm đạm thế. Mấy bác đang sống ở Mỹ thấy hàng xuất khẩu của Việt Nam sang bên đó thế nào ạ? Em nghe nói đồ may mặc cũng khá phết, cả giày dép Bitis cũng có tiếng ở nước ngoài ra phết thì phải.
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  6. Sorority_GirI

    Sorority_GirI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn quá đi mất
    Đời Là Bể Khổ Và Khổ Nhất Là Mê Trai
  7. black&red

    black&red Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    có cái bác gì nói cứ buồn cười,thì người nào biết thì người ta biết,dùng đồ gì thì biết đồ đấy chứ còn gì nữa.
    HoneyGirl1984
  8. gusibibi

    gusibibi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ợ...tức cười...em thì đôi khi em còn ra chổ Kim Liên và Hàng Da em mua đồ...sida nữa cơ...vừa rẻ vừa bền...có khi còn là đồ hiệu hơn cả đồ hiệu....người ta nhìn vào ai biết đâu...tưởng mình mặc đồ xịn thật nhưng mà đã cũ...hết fim

    HÃY SỐNG NHƯ TA SẼ CHẾT NGAY NGÀY MAI


    [,,,,,/]
    (='.'=)
    (")_(")
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Oài.. phải nói chính xác ra topic này nói về đồ hiệu thế giới hay là đồ hiệu VN chứ.. loạn xằng ngầu rùi nè..
    Đồ hiệu thì còn phải tùy theo quốc gia nào.. tuy nhiên thì những đồ của Ý luôn là nổi tiếng nhất.. nơi sản sinh ra Versace, D&G, Gianfranco Feree, Valentino, Armani..... nhưng mà ở Mỹ thì có DKNY, Tommy.. Anh có Jonh Rocha.. Pháp thì Christian Dior hay Given gì gì đó tui hông nhớ tên.. :)
    Đồ thể thao thì ai cũng biết đến Nike, Reebok, Adidas, Puma.. đó là những hiệu có tiếng nhất thế giới hiện nay..
    Hihihi.. tui chỉ bít đến đó thui à..
    Phản đối chiến tranh Iraq.. Mỹ là tội nhân chiến tranh..
  10. Zippo

    Zippo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Givenchi(Hãng này sản xuất nước hoa mùi khá ấn tượng)! Ô mà kể tên ra mà làm gì nhỉ? Tại sao chúng ta lại không đưa ra những hiểu biết của mình về hàng hiệu? Ví dụ như quần áo thì hàng gì? Gầy dép thì hàng gì (Đồ da và thể thao)?Bót, thắt lưng, túi, bút,.... Nhiều lắm mà. Các cô các chú toàn nói chung hung thôi... Ai biết gì Post nất xem nào?

    I say...Hi - You say...No - You say...Why? - I say I.. don't...Know...

Chia sẻ trang này