1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng hiệu, thực sự nó là thế nào?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi Terminator3, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ở Vn thì đi đốc tờ là sang rồi.. nhưng mà ở nước ngoài thì chẳng khác gì Thượng Đình.. Mờ có lẽ là hơi khác kiểu, nhìn mấy cái ví Louis Vuitton hoa hoa hoét hoét, ngứa cả mắt.. Mà bác nào chê áo Nike bán ở Vn đắt thì ko có đâu, nước ngoài còn đắt hơn đó bác ạ. Tui thấy ở HN cũng có cừa hàng bán độ thật đấy chứ..
    Này em có hay chăng, ngày đêm nhớ thương em!!!
  2. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý mua hàng hiệu là mua " hiệu " nhiều hơn mua " hàng " , ngoài ra còn có " cấp bậc xã hội " trong ấy nữa , một người mặc toàn đồ hiệu thì được mọi người đối xử có khác ( Riêng em thì ai cũng như ai chỉ khác nhau ở thứ bậc lớn nhỏ mà thôi ) . Nói chung bỏ mấy cái đồ hiệu đó thì cũng ai cũng như ai . Mà trời ạ , mua hàng hiệu để làm gì ? Cái áo ba lỗ của em mặc 5 năm vẫn tốt chán ( chắc còn mặc được thêm vài năm nữa ) giá chỉ có vài ngàn đồng VN thôi ( siêu bền ) . Có ai cho em áo ba lỗ hiệu thì em lấy chứ kêu em mua thì I have no money ...
    Tóm lại một câu " Lúa tốt vì phân " . À mà người Việt ủng hộ hàng Việt , thì hàng Việt mình mới khá được chứ .
    Thà xài đồ dỏm chứ không xài đồ giả ( hay đồ hiệu ) ---> lí do: vì chưa có tiền ...
    I have no money ... You give me your money ... tằng tằng tằng ...
  3. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Bậy nào!
    TinyChickForum Làm Đẹp.
  4. Zippo

    Zippo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Louis Vuitton thì mua ở Sofitel Metropole Ha Noi...Đảm bảo hàng sịn luôn...Không phải cứ tìm Z đề cổ ra mà đánh..He he he..........
    Ờ lôn ơ lốn, ờ lôn lốn waol diu xây gút bai, i xây ờ lôn................

    I say...Hi - You say...No - You say...Why? - I say I.. don't...Know...
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hợ, nói chuyện hàng hiệu lại nhớ vụ bố mình đi làm luận án bên Bỉ. Hết kỳ được lĩnh tiền mới đi đú một tí, vào cái shop to nhất, vác cái vali đẹp nhất đắt nhất mang về. Về tới Vn thì cả trẻ kon lần ng` nhớn đều xúm vào xem (vì nó long lanh quá ạ), cuối cùng mí thấy cái mác made in Vn bé tí dán ở trong hic hic...
    Tình hình hàng hiệu ở Vn cũng hơi bị lởm khởm. Mọi người cứ thấy hiệu nào to to là tranh nhau mua trong khi hàng hiệu mà đã ở Vn thì rõ ràng Made in VN. Hàng xuất khẩu Vn cũng đẹp lắm, nhưng đã xuất khẩu thì xuất hết sạch chả còn cái nào cuối cùng dân mình vẫn phải mặc quần áo rách đi dép tổ ong. Thỉnh thoảng vào mấy cái đại lí ghẻ của mấy công ti nhà nước (tức là cửa hàng lem luốc, hàng hoá lộn xộn, cô bán hàng cau có é) lại tìm được một cái đẹp như mơ giá như bèo mí chết chứ . Thế có phải là mình không sản xuất được hàng tôt đâu, chẳng qua hàng tốt đem bán giá cao bên Tây hết rùi, dân Việt mình ít tiền thì mua đồ Tàu với đồ ế thôi.
    Với cả đồ hiệu thì vừa quá đẹp lại vừa quá đắt Quá đắt dĩ nhiên là khó mua, quá đẹp thì mặc đến trường cũng ngại. Bọn nó toàn dép lê áo vá mình lại diện một bộ long lanh đến chắc chúng nó oánh cho rách wần áo. Cô giáo người Mẽo của em cũng bảo rằng bọn Mẽo bình thường chúng nó ăn mặc xấu lém, không chải chuốt như người Việt mình đâu. Cho nên trừ những trường hợp đặc biệt ra thì cứ mặc sao cho thoải con gà mái, vừa đúng phong cách Mẽo vừa hoà hợp với phong cách dân tộc
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  6. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Sao không thấy ai nhắc đến đồ hiệu MOSCHINO nhỉ.Hãy thử một lần nhìn áo sơ mi nam của moschino xem bạn có chịu móc tiền túi ra không.Ở Hà Nội mình có một cửa hàng do anh Hải Kim mở đồ đẹp ,đắt nhưng không biết có phải từ Ý về không hay là Thái Lan,Singgapo.?
    BOYVERSACE
  7. Demon_king

    Demon_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào boyversace,
    Chắc bạn toàn mặc đồ Versace hay sao mà lấy tên nick là vậy.
    Cái hiệu Moschino đã đi xuống từ vài năm nay rồi. Công việc kinh doanh càng ảm đảm, cổ phiếu tụt luôn. Bây giờ, khẩu hiệu ( slogan) của hãng này là Cheap & Chick nhằm đánh vào giới trẻ. Không cần nhiều tiền bạn cũng có thể mặc đẹp.
    Điều nữa, chú ý cẩn thận không mua phải hiệu Mossimo, trông giống y hệt Moschino, biểu tượng (logo) cũng là trái tim. Moschino thì có 1 trái tim còn Mossimo thì có 2 trái tim. Hiệu này ở Mỹ bán ở của hàng bách hoá Target ( một dạng giống như Wal-Mart). vì vậy bạn cũng có thể gọi là hàng hiệu nhưng hiệu bình dân.
    Vài hàng như vậy cho bạn hiểu.
    Được Demon_king sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 12/05/2003
    Được Demon_king sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 13/05/2003
  8. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    -Cám ơn nhe'.Đúng thật không đi không biết,ở nhà cứ tưởng là nó hay nó đẹp.Thế mà ở hà nội mình bây giờ nó là đồ đắt nhất đấy.Áo sơ mi toàn trên 2t rưỡi trở lên,quần bò cũng thế.Nhưng nhìn áo sơ mi cua moschino mê quá.
    BOYVERSACE
    Được Boyversace sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 13/05/2003
  9. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Hàng hiệu đắt?Giải thích cái này thì em có biết sơ sơ, đại khái là do
    -goodwill, trademark (mà để có cái này không fải dễ)
    -quality
    _comparative advantage
    -distinguished design n....
  10. luongvec

    luongvec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Em thì em ghét hàng hiệu lắm lắm hi` hi` hi`....nhìn nó cũng thế mà tiền thì giá trên trời. Nhưng có mỗi một hiệu là em kết, vì nó bụi, không qua' cầu kỳ, giá cả phải chăng, mà cái câu quảng cáo của nó cũng hay " GAP- give colour for every generation". Từ ngày em lỡ mua một cái áo của nó, thế là về sau mua cái gì em cũng GAP he he he..áo, quần, túi, balô, vòng tay, giây lưng....Ơ nhưng mà quần thì em vẫn thích quần của Việtnam hơn, mặc vào ai cũng khen va` hỏi mua ở đâu....he he he...Mà em mua khi nó on sale cơ, chứ hàng mới về thì đắt thấu trời xanh, hôm nào em đi shopping em nhìn cái đồ em thích, em phán khoảng 1 -2 tháng nữa chỉ xuỗng còn khoảng này, y như rằng lần sau em đến là nó xuống...he he he...chịu khó lỗi thời 1 - 2 tháng rồi mua cái đồ vừa ý mới mình cũng bõ cái công nhẩy.
    luongvec

Chia sẻ trang này