1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hàng hoá tí nhờ ..............Em nào mà tớ đang thích thì đừng có mà vào đọc .......bậy lắm !!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    hàng hoá tí nhờ ..............Em nào mà tớ đang thích thì đừng có mà vào đọc .......bậy lắm !!!!!!!!!

    bây giờ thì chúng ta ko nói về chúng ta nữa .............chúng ta nói về chị em
    nói đến chị em là fải đẹp (nói một cách chính thống là hàng hiệu) ..... về đẹp thì cũng dăm ba loại đẹp ...hehe chẳng biết thế nào nhưng nhìn mà đẹp thì là gái đẹp rồi .......cứ cái đập vào mắt ưng ưng là tớ thích
    nhiều thằng thì nó thích khác ....nó thích fải vừa đẹp lẫn vừa hay lữa cơ <====== loại này thì ế , có mà mọt kiếp mới móc được một em như vậy .............í tớ là trong trường hợp này thì chúng ta nên dùng fương fáp thuần chủng giống nhờ môi trường sống nghĩa là cứ đẹp là ta ăn hàng đã huấn luyện chỉnh sửa dần dần thì sẽ biến thành vừa đẹp vừa hay
    bây giờ nói đến mấy em vừa xấu vừa dở hơi ......tớ chưa tìm ra fương fáp điều trị kiểu hàng này <====== anh em cho cao kiến nhé .............tiện thể anh em cho í kiến luôn về hàng xấu nhưng mà ko giở hơi .
    có cái chuyện về 1 thằng con trai đi ăn hàng buồn cười lắm................lựa mãi kén mãi thì cũng được 1 em tươm tất , một hôm anh giai này đến nhà cô bé chơi .......em gái này thì đang ở nhà một mình....... tiện quá còn gì . Sau một hồi âu yếm như thường lệ thì em bé mới đề xuất í kiến là "anh fải làm một cái gì đi chứ ....đột biến vào ..." thế là anh chàng bắt đầu hát ...hát chán thì ngâm thơ ...ngâm thơ xong đến tiết mục kể chuyện ......em gái bực mình đứng dậy " làm l_éo gì thì làm m_ẹ nó đi cho nhanh ......mấy giờ rồi mà còn hát ."
    he he he thế này thì cũng thua ........chẳng hiểu thế nào mới gọi là đẹp nữa .

    To live is to die
  2. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    khớ khớ
    trông thằng này vậy mà giống mình.
    Nói chung, chúng ta (n~ thằng đàn ông) xác định là có lấy em ý hay ko đã.
    Chứ để Yêu đương vớ vẩn thì cần gì phải kén chọn.
    Em kia cũng vậy thôi.
    Em có xác định thằng đó là chồng đâu.
    Còn nếu đã xác định thì ".......cứ cái đập vào mắt ưng ưng là tớ thích"
    Ko quan trọng quá khứ của em yêu.
    click here to :INTERNET & CHAT club
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Biết ngay là cái Topic này sẽ ko được hưởng ướng ở 80 nè mà.
    Nhưng nói chung là mình thích cái chủ đề này.
    Vì nó gần với cuộc sống và không khô không khốc như mấy cái đa sầu đa cảm kia.
    To nhv: cô gái kia xác định thoả mãn nhu cầu,
    Còn anh kia xác định là tình yêu chân chính.
    Nói chung, ta có thể hiểu là 2 người 2 gu sống khác nhau
    (ví dự: như 80 và xã hội)
    Được xibolo sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 23/12/2003
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có câu chuyện thế này :" Đối với chàng hạnh phúc là được ở bên nàng ,được cầm tay nàng,được nhìn nàng cười ,vv... trong những lần đi chơi chàng cũng chỉ ôm nàng và ngắm trăng sao mơ mộng này nọ .Đến một ngày nàng bảo với chàng " Thế chẳng nhẽ chúng ta cứ mãi như thế này à? " Chàng vẫn ngây ngô gật đầu cười hạnh phúc . Thế rồi nàng kể một "câu chuyện ngụ ngôn " ý nói là buổi tiệc nào cũng có sự kết thúc và cái kết đây trong vui vẻ và chất chứa rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm " . Hi hi khá giống câu chuyện của nhv20 nhỉ, kiểu này gọi là botay.com
    Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    thấy hồn mình tách làm hai nửa
    Nửa ướt bây giờ nửa ướt xa xưa
  5. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......thằng Xibolo này bắt đầu fức tạp rồi đấy .......êu nhưng ko anh em nào đưa ra fương fáp fòng chống đối với kiểu hàng xấu giở hơi và xấu ko giở hơi à ????????
    Bây giờ thì tớ lại nói là TY có 3 giai đoạn cho nó dễ hiểu
    1) Hand in hand
    2) Hand in Something
    3) Something in Something
    hehe giai đoạn nào cũng quan trọng như nhau hết .............fải nói nó là một chuỗi mắt xích ko thể tách rời nhau , ranh giới 123 thì rất mong manh . Hôm nay lúc ăn trưa tớ ba hoa với con bé làm cùng đẹp nhất cty như thế làm nó cười như điên í ..............tớ bảo thực ra nói vậy thì hơi thô nhưng anh cứ truyền đạt qua qua là như thế cho em dễ ngấm , thế là nó lại cười như điên .......đến thế này thì cũng thua thật ......Con bé đó khoe là người iêu nó làm lương 1000$/1tháng làm tớ cứ rầu hết cả lòng ......tớ bảo " xấu xấu như em mà fải đến tầm cỡ anh giai 1000$ mới dong được thế thì anh đến đời nào mới ngóc đầu được nên "tớ lại tự an ủi mình : " thôi em ạ , Thượng Đế công bằng lắm nghèo hèn chỗ nọ thì sang giàu chỗ kia (cái này là nhờ đêm hôm trước đi chơi loen nghe nhiều Thánh ca quá) bỏ quách nó đi em , nó cho em được tiền thôi còn nhìu cái khác thì sao ......... sáng danh chúa .......... " tớ là tớ cứ thẳng thắn bộc toạc nói ra ấy thế mà nó lại nghĩ xiên nghĩ xẹo nó bảo .." anh nói thế là í gì , cái chỗ này chỗ nọ tức là sao nào ...người iêu em chỗ nào cũng như chỗ nào .......đều tốt cả ."
    Thế này thì cũng đến thua thôi .......chẳng hiểu thế nào là đẹp nữa ............
    To live is to die
  6. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bác NHV cứ tiếp tục nhá
    đọc bài cảm thấy zất thoải mái :D
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ...
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đọc câu chuyện của mày làm tao giảm stress đi bao nhiêu, cám ơn mày thật tình đấy.....
    cái con gái bây giờ ý hả , chả biết đâu mà lần.!
    Trông mặt mà bắt hình dong thì hỏng bét ...
    night_stars in 1980Family
     
  8. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    hehhehe cuối cùng thì cũng chỉ là dưa bở mà thui, nhìn thì ngon đấy nhưng khi nhỡ ngoạm một miếng thì biết tay nhau ngay ý mà.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    tao thích em này rồi
    khi nào giới thiệu cho tao nhá nhv20
    tao ko hiểu em ý bảo:" ... đều tốt cả" là tốt hơn mày hay sao.
    Em ý mà có so sánh thì kể ra cũng có kinh nghiệm đấy.
    Nói chung phải là phải có từ hai cái trở lên mới so sánh được
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    thế ông bạn có làm gì đột biết ko ?
    nêu ko làm gì thì để cafe nó làm cho , vì nó bảo nó thích rồi mà nhỉ
    he he
    nhưng mà này có thật là có người đó ko nhỉ??
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....

Chia sẻ trang này