1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hàng hoá tí nhờ ..............Em nào mà tớ đang thích thì đừng có mà vào đọc .......bậy lắm !!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 21/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí ạ, kể ra đồng chí lờ hát vê nói đúng đấy. Anh em toàn xấu xa cả. Cái quan trọng là phải biết kiểm điểm và tự kiểm điểm. Phải biết tự nhìn nhận ra sai lầm. Sai đâu ta sử đó. Chúng ta cần nhìn vào các tấm gương ( ví dụ như ô mai xấu) để học tập. Không vì tính ích kỷ, dấu dốt mà đánh mất đi phẩm chất cách mạng. Kính thưa các đồng chí. Bây giờ tôi xin đề cập đến vấn đề hàng họ....
  2. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mấy tên này tệ thật, cứ đi theo nhv20 thì bao giờ mới có ghẹ đây hả trời. Gần đây ko có Cap ở cạnh nhv đành phải lên đây tâm sự à
  3. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cho mấy ông 1 cái hình minh hoạ nè sợ chưa...

  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Chú Gor kiếm được em hàng ngon nhờ. Tibeo đâu rồi, ko ghen a`.
  5. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng khen cho bé vosibongua nhà ta , đã thấy được sai lầm,vậy là tốt rồi,cho bé7 điểm,3điểm để dành cho bé phấn đấu.................có ai muốn chấm điểm nữa ko????
    Cuộc sống là 1 quá trình tìm kiếm tình yêu ,mỗi người phải tìm thấy 3 người.người thứ nhất là người mình yêu nhất.người thứ 2 là người yêu mình nhất và ngừơi thứ 3là ngừơi bạn đồng hành trong suốt cuộc đời(bạn đời) bạn đã tìm được người thứ mấy trong cuộcđời của bạn? Khi người đó luôn nghĩ về bạn, lo lắng cho bạn,đồng cảm với bạn những lúc vui hoặc buồn,luôn sẵn sàng giúp đỡ bạnkhi bạn gặp khó khăn,nhưng đôi khi điều đó ko được thực hiện
    Ta có thể hòai nghi tình yêu của 1 người nói vói ta rằng họ yêu ta.nhưng ta có thể tin tưởng được tình yêu của 1 người luôn tìm cách giấu ta rằng họ yêu ta,(cái này thì ko đồng ý được vì yêu mà ko nói thì ko biết được,hơn nữa con gái thích nghe điều đó từ người ban của mình)
    Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng.nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu thương khi họ đã từng bị tổn thương( cái này cũng phải xem xét lại.ko phải tình yêu chỉ đến với nhưng người nt, mà thực sự những người đó hiểu rõ và ý thức rõ ràng về hạnh phúc hơn những người khác.
    chỉ cần thời gian 1 phút là bạn có thể thích được 1 người.1 giờ để mà thương 1 người.1 ngày để mà yêu 1 người nhưng bạn lại mất cả đời đểquên di được 1 người .
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nghe cứ như từng trải lắm ấy nhờ. Toàn là lý thuyết. Mấy cái lý thuyết này anh học lâu lắm rồi. Cần phải đưa nó vào cuộc sống em ạ. Ba người anh gặp trong cuộc sống như em đề cập thì anh cũng đã gặp rồi, chỉ có điều theo trình tự ngược lại. Ko biết có làm sao ko nhờ.
  7. omaihanoi

    omaihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ phải có lý thuyết rồi mới có thực hành chứ anh!!!!!!
    Thế nghĩa là trật tự của anh nt này à:
    1) người bạn đời
    2) người yêu mình nhất
    3)người mình yêu nhất
    ??????????????
    Thế này hoá ra anh lại thành người ko tốt rồi,có vợ rồi mà còn nọ kia.vậy thì em viết điều ngu ngốc của mình quá chính xác....ko thể chê vào đâu được tại sao anh lại phản đối hởanh bọ ngựa kia...............?????
  8. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Hồi xưa anh có một cô bé thích a, cứ nói hoành tráng như e ô mai xấu. Kết quả a buồn bã ra đi, giờ cô bé rất hăng hái thực hành.
  9. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Được sweetbabyman sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 04/12/2004
  10. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Các cậu hư quá. Nói năng linh tinh. Em omai kia lại cứ thấy các anh kể chuyện bậy lại vào góp vui. Cẩn thận ko hư đấy em ạ. Thằng P ko đong đưa hàng họ trong này đâu nhá. Tao nhìn mày đong...tao ko chịu được [:D

Chia sẻ trang này