1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hẫng Hụt....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. losuoi

    losuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hẫng Hụt....

    Mình chưa bao giờ có một cảm giác như thế..một cảm giác đau đớn, một cảm giác thảng thốt nhận ra một điều gì đó quý giá mà mình gìn giữ bây giờ đã vụt mất....
    Lâu rồi, mình và anh không gặp nhau. tự nhiên, anh goi điện mời mình đi ăn ốc. Tối đó, mình fải đến nhà cô giáo lấy đề án. anh bảo anh chở đi, bạn bè gặp, đều bảo là người yêu mình, anh chẳng phản ứng, mình cũng chẳng thanh minh....
    Đúng, gặp lại anh, vẫn cảm giác ấy nhưng mình cảm thấy anh lạnh lùng hơn mình tưởng....anh đã khác nhiều hơn, nhìn anh khoẻ mạnh, mình thấy vui và nghẹn ngào...
    Mình chưa ăn tối, anh bảo chở mình đi ăn, lòng vòng maĩ anh mới nhớ ra tên quán, anh gọi và ăn một cách ngon lành...anh hỏi sao mình ăn ít...Mình bảo ăn đủ thì thôi..nhưng anh có beét là...nước mắt trộn vào đó thìlàm sao ăn nổi???...
    Ngồi sau lưng anh, vẫn cái hơi thở đó, vẫn mùi tóc đó, vẫn bờ vai ấy...mà mình v vừa thấy xa lạ, nhưng lại vẫn thấy thân thiết...minh đã cố kìm nén để không bật khóc, để không dựa vào anh...
    Anh nghe điện, chẳng biết ai gọi, nhưng anh bảo anh phải về, mình biết, anh đang muốn trốn tránh mình, anh không muón gặp mình..anh chỉ là phép ngoại giao để đi cùng mình. Anh bao giờ cũng vậy, vẫn lịch sự ngay cả với kẻ thù...Mình tự nhiên thấy hụt hẫng...và không hiểu về anh
    Chiều, chát với mẹ anh, mẹ anh kể nhiều về anh...thì ra anh đã rất ổn sau khi anh khỏi ốm, sau kho anh rời xa mình...anh sắp có một tương lai tươi sáng...
    Sắp đến sinh nhật anh, mình rất muốn gặp anh, nhưng mình biết là rất khó, hình như mình đã trở thành một cái gai của anh rồi...
    Biết anh như vậy, sao mày còn nhớ về anh, sao mình còn đau đớn thổn thức khi nghĩ về những kỷ niệm của hai đứa,...
    Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu nước mắt mà hai đứa vẫn ở bên nhau được, thế mà đến giờ đây, khi đã mọi chuyện đã ổn rồi, anh lại bỏ nó để theo một gnười khác, và trong vài tháng đã phải chia tay cô bé kia với lý do không hợp...Đúng là lòng người khó lường,...
  2. yenchaule

    yenchaule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    xin chào, đọc bài viết của bạn, mình thấy ngạc nhiên lắm. Sao bạn lại giống mình đến thế, tam trạng và cảm giác giống mình không thể tả được
    Làm người khổ wá nhỉ. Chẹp chẹp để mặt cho đời zậy
  3. simabmc

    simabmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, đừng nói thế, biết được như thế này vẫn chưa khổ đâu

Chia sẻ trang này