1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng nghìn lẻ một chuyện không đáng để bận tâm

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi gemini_hn, 08/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemini_hn

    gemini_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hàng nghìn lẻ một chuyện không đáng để bận tâm

    Nếu việc học cách thôi bận tâm đến những chuyện vặt vãnh không làm cho những phiền toái được rũ bỏ và cũng chẳng giải quyết được vấn đề ngay lập tức thì nó cũng giúp bạn xử lý những chuyện này dễ dàng hơn. Lý do là: khi bạn học cách bằng lòng với cuộc sống và những việc vặt vãnh chẳng mấy ảnh hưởng gì đến bạn thì bạn sẽ quen với việc xử lý mọi việc một cách dễ dàng, tích cực và nhẹ nhàng hơn. Bạn sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, tự tin hơn, và hoà thuận với chính mình hơn. Kết quả là sau này ngay cả việc trọng đại cũng không khiến bạn cảm thấy tệ hại như thể nó không thể vượt qua được.
    (gemini trích dẫn)

    gemini
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    gemini tri'ch da^~n ----> gemini la` ai day....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi luyện cho mình thói quen khi gặp phải những khó khăn tôi sẵn sàng nghĩ đến tình huống xấu nhất trong tương lai , hoặc nghĩ tới những chuyện khủng khiếp hơn để chấn tĩnh mình .Chính vì thế mà nhiều lúc ko còn thấy mình có cảm xúc nào nữa.Lúc nào cũng như người vô lo ,vô tâm nữa .Nhưng tôi thà như thế để nỗi buồn đỡ nặng nề còn hơn ...
  4. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    đây đúng là chuyện không dánh để quan tâm
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu

Chia sẻ trang này