1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang ổ MKG Version 2: Chinh phục cực tây Apachai dịp 30/4 trở về (ảnh từ trang 21), offline MKG chi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mambition, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Đoàn mình đến hôm nay đã chính thức nhận được giấy phép lên Apachai. Nếu không có gì thay đổi xin hẹn MKG 28/4 trên APC
  2. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Pác thuộc đoàn nào vậy nhỉ? Chỉ đường chỉ hướng để ACE MKG cũng có giấy phép lận lưng đi đường giúp nhé!
  3. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Vụ giấy tờ này đoàn mình đã tham khảo và mất hơn 2 tuần để hoàn thành cùng với 1 vài sự nhờ vả nho nhỏ. Mọi công việc diễn ra đều tốt đẹp như dự kiến ban đầu của đoàn. Các bước :
    B1: xin giấy giới thiệu của công ty. ( Cty nhà nước ỏ Quân Đội càng to càng tôt) " giới thiệu đồng chí: A và xxx đồng chí
    B2: phô tô công chứng toàn bộ CMND của đoàn + Đơn xin tham quan......
    B3: gửi toàn bộ lên ĐB nhờ người làm thủ tục giúp.
    B4: nếu OK thì nhờ người quen gửi thư kèm giấy giới thiệu của BCHBP Điện Biên về HN
    Nếu không có người quen ở ĐB thì đành phải ghé qua Điện Biên xin giấy vậy, hoặc như đoàn Chim Cò cử hẳn 1-2 người lên ĐB làm tiền trạm là chắc cú nhất.
    Được terahz sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 23/04/2009
  4. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thank bác nhé, đợt này bọn em chuẩn bị cũng kô kịp rồi, nhưng đây sẽ là thông tin hữu ích cho các đoàn sau.
  5. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Chúc các thành viên nhà MKG phối hợp với các nhà khác...
    50% đi APACHẢI, 50% đi TÂY NGUYÊN ...và 1 số thành viên khác tan tác lạc đàn trên rừng hay dưới biển an toàn, may mắn, thuận lợi và có 1 kỳ nghỉ lễ 30.4 dài hơi hết sức vui vẻ, hoành tráng nhé...
  6. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn confỉm 80%, có thích bị làm thịt đem nấu lẩu gà kô ke ke ke
    [/quote]
    Ơ hôm nọ em confirm 20%, hôm nay 80% còn j, đúng là anh Mạnh gà
    Chị Mai nhớ mang con cá heo về làm quà cho em nha
  7. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Phân công xế - ôm cho hành trình Apachai:
    Mạnh - E Hà (lờ đờ đi với thư ký )
    Dũng - E Thuỳ
    E chị Hiền - C.Hiền
    Minh Hạnh - Ngọc Hà
    Minh Anh - E Phương
    Thịnh - A.Tuyên
    A Thái - A. Bảo Anh
    A Long - ? (nhiều thứ linh tinh )
    Xế - ôm có thể đổi chỗ cho nhau để giao lưu, giao các cái khác mình kô chịu trách nhiệm àh nhgen
    Được mambition sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 23/04/2009
  8. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đoàn sẽ thăm quan:
    Khu di tích chiến thắng Điện Biên Phủ
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Vị trí: Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Điện Biên, cách Tp. Hà Nội khoảng 500km về phía tây.
    Đặc điểm: Chiến trường Ðiện Biên là một di tích lịch sử ghi lại chiến công oanh liệt của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân Pháp.
    Từ Hà Nội theo quốc lộ 6 qua Sơn La, Thuận Châu, vượt đèo Pha Ðin sang Tuần Giáo rồi rẽ theo quốc lộ 279 vào Ðiện Biên. Thung lũng Ðiện Biên bốn bề là núi bao bọc với nhiều ngọn đồi ở phía đông và cánh đồng Mường Thanh dài 20km, rộng 6km, có sông Nậm Rốn chảy qua nên vùng đất Ðiện Biên này rất màu mỡ. Từ cuối năm 1953 thực dân Pháp đã đổ quân chiếm đóng Ðiện Biên và thành lập ở đây một tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.
    Tại thung lũng Ðiện Biên đã diễn ra cuộc chiến đấu cực kỳ anh dũng của quân dân Việt Nam suốt 55 ngày đêm với đội quân viễn chinh xâm lược của thực dân Pháp (13/3/1954 - 7/5/1954), bắt sống tướng Ðờ Catri (De Castries) và toàn bộ ban chỉ huy, loại khỏi vòng chiến đấu 16.000 quân địch. Chiến thắng Ðiện Biên Phủ đã gây một tiếng vang lớn chấn động địa cầu, khắp năm châu đều biết đến Ðiện Biên Phủ - Việt Nam.
    Các di tích nổi bật của chiến trường Ðiện Biên năm xưa là đồi A1, C1, C2, D1, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, đồi Ðộc Lập, cầu và sân bay Mường Thanh, hầm chỉ huy của tướng Ðờ Catri.
    Quần thể di tích Sở chỉ huy Chiến dịch ở xã Mường Phăng, cách Tp. Ðiện Biên Phủ gần 30km, bên cạnh khu du lịch hồ Pá Khoang cảnh đẹp như trong thần thoại. Nối hai lán làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái là một đường hầm dài 96m, đào xuyên qua đồi để tránh bom và đạn đại pháo. Những bậc cấp dẫn lên miệng hầm (cũng là lán của Đại tướng) nay đã phủ rêu phong của thời gian.
    Ðiện Biên Phủ từ xưa vừa là nơi giao lưu văn hóa và kinh tế của các dân tộc vùng biên ải Việt - Lào - Hoa và vừa là vùng tranh chấp thế lực giữa các lãnh chúa phong kiến. Trong nhiều thế kỷ, chiến tranh đã bao lần diễn ra trên cánh đồng Mường Thanh. Mãi đến năm 1777, phủ Ðiện Biên mới chính thức được thành lập, cuộc sống yên bình trở lại, dân cư bắt đầu tụ tập, ổn định và xây dựng cuộc sống. Do vị trí địa lý độc đáo, nơi "một tiếng gà gáy ba nước đều nghe thấy", trong vùng lòng chảo khá phồn thịnh, nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa giữa bản địa, người Lào, người Myanmar và cả các dân tộc miền nam tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Từ Ðiện Biên, hàng hoá -chủ yếu là hàng nông thổ sản của vùng Tây Bắc, được vận chuyển qua cửa khẩu Tây Trang, cách thành phố 30km về phía Tây, để sang Lào, Thái Lan và Myanmar, đổi lấy hàng tiêu dùng.Bên dưới vẻ phù hoa của Phố Cũ, đằng sau nét tráng lệ của những con đường và biệt thự nơi phố mới, có một nét đẹp riêng của phủ Ðiện Biên dễ làm say lòng khách phương xa: người Kinh, người Thái, người H'' Mông... mỗi dân tộc có lối sống riêng, có nền văn hoá riêng, trang phục riêng thật thuần khiết và rất mến khách. Ta có thể gặp họ bất cứ ở đâu, trong buổi chợ sớm bên cầu Mường Thanh, ven lối mòn về bản, trong phòng đợi của sân bay Ðiện Biên... Những con người ấy, cùng với thiên nhiên nguyên sơ tươi đẹp in đậm dấu ấn lịch sử, là thứ tài nguyên vô giá có sức hấp dẫn riêng đối với du khách mà không thể có ở nơi khác.
  9. slough

    slough Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chúc cả đoàn hành trình bình an, lốp cứng đá mềm hé hé
    bảo sờ trọng!!
  10. ihavedreams

    ihavedreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    >_< hừm. trốn đi được mà ko đi TN nhe. >_<. t méc má cho ở nhà luôn.

Chia sẻ trang này