1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang ổ MKG Version 2: Chinh phục cực tây Apachai dịp 30/4 trở về (ảnh từ trang 21), offline MKG chi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mambition, 01/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Em vào điểm danh ạh
    Tối nay off ẹp share ảnh chia tay các bạn SG lúc 8.30PM tại quán EMO - Trần Huy Liệu nhé bà con
    Chờ nhóm Tây Nguyên về rồi off ẹp hoành tráng nhỉ
  2. net_ball

    net_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...Trước hết tôi xin lỗi những người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự của tôi!hật sự đây là lần thứ 2 tôi đi phượt với mọi người.Lần đầu tôi đi Bản Dốc tôi gặp những người bạn thật chân thành, tôi đã tin tưởng vào những chuyến đi để rồi tôi quyết định thử sức lần 2 với mốc 0 (apachai) thật sự tôi đã quá thất vọng với chuyến đi này!Xin thề với mọi người tôi sẽ không bao giờ tôi đi tiếp với những con người trong nhà MKG này nữa!
    Chuyến đi theo tôi sẽ rất thành công nếu không gặp những điều mà theo tôi nó quá là "bẩn" tôi chẳng biết dùng từ gì nữa ngoài từ đó bởi theo tôi nghĩ nó làm hoen ố hình ảnh trong tôi về những con người du lịch trẻ!
    Tôi chưa bao giờ thấy 1 đoàn người nào thiếu lịch sự đến thế!Dường như tất cả mọi người trong mắt họ chẳng là cái gì cả!Họ lên đồn 317 ăn ngủ tại đó 1 đêm và sáng hôm sau được anh Nghi 1 chiến sĩ biên phòng rất vui tính dẫn lên mốc 0 từ sáng sớm vậy mà khi họ leo xuống núi vào buổi chiều với vài món quà như là trả công họ vào đưa cho đồn trưởng rồi lên xe đi thẳng xuống bản sín thầu ngủ! Trời đã qúa tối mà đường thì quá xấu họ vẫn quyết tâm rút lui như 1 lũ quân thất trận chẳng buồn chào hay cám ơn anh dẫn đoàn 1 câu!Vậy hoá ra là dẫn các bạn đi chỉ có chú trưởng đồn còn con người dẫn trực tiếp các bạn là "bùn đất"..vớ vỉn! xong việc là phắn!..tôi không chấp nhận được như vậy tôi đã ở lại đêm đó và giao lưu với các anh chiến sĩ biên phòng đồn 317 và sáng hôm sau họ tiễn tôi với tình cảm rất đằm thắm và tôi đã rất may mắn được chụp ảnh với chú đồn trưởng đồn phó và anh dẫn đoàn!...Chán cho những con người không biết trứơc biết sau..còn điều nữa tôi thất vọng hơn đó là sau khi thấy hành động đó tôi mới tách đoàn và số tiền tôi mới đóng chưa được dùng 1 chút nào cho tôi!đến khi tôi về HN off với mọi người và tôi có hỏi số tiền đó ntn thì các bạn có tin không tôi được trả lời là "Đây là đi theo tập thể nên tập thể quyết không được trả cho anh nên anh không được trả! tất cả số tiền đó được cho vào quĩ của đoàn"...Ha ...Ha... không biết vào túi đoàn nào đây?đối với tôi tiền đó tôi đã xác định không lấy lại được!Tôi coi đó như 1 học phí thôi! Hoá ra phượt cũng là 1 cách kiếm...chuyện bất ngờ hơn nữa là tối hôm nay khi kết thúc buổi off tôi ở lại lên mạng 1 chút khi đứng lên ra về được biết bàn tôi ngồi tất cả mọi người uống hết 205k và trưởng nhóm chỉ thanh toán 180k còn thiếu 25k? những con người ?othanh lịch?..
  3. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn net_ball,
    Tôi là Mạnh, trưởng đoàn đi Apachai lần này, trước hết tôi xin lỗi bạn nếu như tôi và các bạn trong đoàn lần này đã làm bạn phật ý vì bất cứ lý do gì. Sau đây tôi xin trả lời các vấn đề bạn cho là ?obẩn?:
    ? Vấn đề 1: Chúng tôi chuẩn bị quà cho cả đồn biên phòng 317 chứ kô phải để trả công cho người dẫn đoàn (anh Nghi). Bản thân tôi, tôi đã gặp anh Nghi khi anh dẫn đoàn bạn về, gửi lời cảm ơn anh ấy và hứa sẽ gửi ảnh lên cho anh Nghi.
    ? Vấn đề 2: Nhóm là một tập thể, tôi là trưởng đoàn nhưng quyết định của tôi là dựa trên ý kiến của tập thể, quyết định của tôi không theo tập thể thì cũng không có giá trị. Khi tham gia tập thể thì mỗi người phải theo quyết định của tập thể, không phải là muốn làm gì thì làm. Sau khi bạn tách đoàn (vì lý do cá nhân muốn đi chơi riêng khác với lịch trình của đoàn) chúng tôi vẫn liên hệ để xem các bạn ăn ngủ ntn, và tạo điều kiện cho các bạn ăn ngủ cùng đoàn.
    ? Vấn đề 3: Chúng tôi chuẩn bị chỗ ăn, chỗ ngủ cho các bạn theo đúng lịch trình của đoàn (các bạn đã biết trước 2 tháng), chi phí chúng tôi thu cũng dựa trên lịch trình đó, nếu bạn còn gì thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với tôi.
    ? Vấn đề 4: Về buổi off tối hôm qua, chúng ta còn dư 1 ít tiền quỹ dự định sẽ dùng vào việc rửa ảnh và gửi lên cho các anh chiến sĩ biên phòng đồn 317, vì vậy nhóm quyết định cam-pu-chia tiền nước, không lấy quỹ ra dùng cho việc này vì buổi off cũng thiếu 1 số thành viên.
    P/s: Chi tiết về thu chi của đoàn sẽ được gửi cho các thành viên trong thời gian sớm nhất.
  4. ducthinhdtvt

    ducthinhdtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Net_ball
    Không hiểu bạn nghĩ gì khi viết những dòng này, liệu bạn đã suy nghĩ kĩ, đã "uốn luỡi bảy lần" như lời các cụ dạy chưa? Có lẽ bạn nên "học" lại, biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có ngồi xổm lên dư luận.
    Mình cũng là 1 người đến tận phút cuối mới join đoàn, và cũng chỉ mới là người đi phượt phẹt thế này vài chuyến. Những chuyện nội bộ sâu xa, có thể tôi không hiểu rõ hết, nhưng đã tham gia một tập thể, tức là phải chấp nhận ý kiến số đông, và có ý thức về cái tập thể mình tham gia chứ không phải chỉ chăm chăm lo cho cái tôi cá nhân của mình.
    - Bạn bảo: không chăm lo gì gì đến anh em đồn 317. Vậy bạn biết anh em không chăm lo thế nào? Hay trong lúc anh em trao đổi với anh Hồng, rồi lo từng miếng cơm cho anh em thì bạn đang lon ton ở tận đâu??? Bạn biết ý nghĩa qua bản sín thầu???
    - Số tiền 500k đóng lần 2 bạn có biết đã chi thế nào mà dám bảo là chưa tiêu 1 đồng nào?
    - Số tiền còn thừa lại của quỹ, hơn 600k thì phải, mình đưa ý kiến rửa ảnh và mua một cái gì đó gửi tặng các anh đồn biên phòng. Trước là giữ lại cái tình cảm tốt đẹp của họ, và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những nhóm sau. Nhưng ý kiến bạn trả lời mình lúc ấy thì sao nhỉ? Đấy gọi là sự quan tâm của bạn đấy à? Và anh Nghi chỉ là một chiến sĩ biên phòng?
    - Riêng về số tiền nước hôm nay, mình là người đưọc uỷ quyền trực tiếp ở lại thanh toán cùng anh Long. Như thống nhất trước đó là share, không động gì vào quỹ. Và hơn nữa, chính mồm bạn cũng yêu cầu là tính riêng. Vì thế, mình chia khoản còn lại (105K) ra cho 4 người con trai còn lại (không kể khách) không biết theo bạn chưa hợp lý ở điểm nào? Mồm bạn phát biểu thê nào, mình đáp ứng đúng như cầu như vậy, mà bạn vẫn chưa hài lòng??? OK, mình sẽ thanh toán nốt 25k đó cho bạn, bạn vui lòng liên hệ với mình theo số ĐT nhé, số đó thì bạn chắc đã có rồi.
    Trước khi đòi hỏi người khác quan tâm đến mình, hãy học cách quan tâm đến người khác trước đi đã.
    Việc tranh cãi về vấn đề nên dừng ở đây là đuợc rồi đấy. Nếu bạn muốn, tôi sẵn sàng tranh luận trưc tiếp với bạn, cùng với vài anh em box du lịch nghe và cho ý kiến.
    Chó cứ sủa, người cứ đi
  5. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    không ý kiến vì không hiểu tường tận sự việc như thế nào. Theo tôi khi đi đông người, cần phải tuân theo lịch trình và có tính kỹ luật cao. Cá nhân vì tập thể và tôn trọng ý kiến của trưởng đoàn và tập thể.
  6. net_ball

    net_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...Tôi không hiểu các bạn hiểu tính tập thể là như tế nào nhưng riêng tôi tôi hiểu tập thể là 1 khối thông nhất "1 người biết vì mọi người và mọi người biết vì 1 người". Tôi là người theo quan điểm chủ nghĩa cá nhân nên khi đi với các bạn tôi có quan tâm tới các bạn đâu nên các bạn nói thế cũng phải! nói chung cuộc sống rất nhiều màu con người cũng nhiều tính cách và các bạn có những tính cách rất đặc trưng, đó là tính cách tập thể! Tôi tham gia cùng đoàn các bạn dám khẳng định tôi là con người không tôn trọng tập thể không? Khi đi tôi vân có thể đi trước các bạn rất nhiều nhưng ai đã chậm lại để đợi các bạn đẩy xe các bạn qua những con suối lúc mưa? ai đã đi rồi lại quay lại để sửa xe cho "ăn cháo đá bát"? phải chẳng đó là đức tinh tập thể mà các bạn có! Các bạn chỉ biết để cái tập thể ở mồm! Còn các bạn nghĩ vài cái ảnh của các bạn là ghê ghớm lắm sao? các bạn gửi ảnh len là trên đó nhớ tới các bạn? còn tôi thì nghĩ các bạn chẳng cần gửi ảnh len thì họ cũng đã nhớ các bạn lắm rồi!1 đoàn chạy trốn ngay trong khỉ trời tối!thử hỏi các bạn đã có đoàn nầo làm được như các bạn chưa?leo về trời đã tối muộn mà vài câu nói với trưởng đồn là cút đuôi đi!đi nhanh quá đến nối mang cả balo của người ta về mà vẫn nghĩ là balo của mình! Đối với người chiến sĩ cái balo quan trọng lắm đấy các bạn à! ngày xưa khi hi sinh thì balo đó chính là kỷ vật của họ gửi về gia đình!các bnj có hiểu điều đó?đi phượt như các bạn mà chẳng thẻ hiểu được những nơi mình đi qua có những câu chuyện gì, có nét gì đặc biết thì đó gọi là "hành xác" các bạn đang làm mất đi vẻ đẹp của những con người du lịch chân chính trên diễn đàn này!
  7. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn net_ball
    Thứ nhất, về tinh thần tập thể: Tôi rất đồng ý với câu nói của bạn "1 người biết vì mọi người và mọi người biết vì 1 người", nhưng xin lỗi bạn với 1 người khăng khăng làm theo ý mình bất chấp ý kiến của tập thể thì theo bạn người đó đã vì tập thể chưa??? Hay là tập thể sẽ phải năn nỉ và chạy theo ý kiến riêng của người đó.
    Thứ hai, về đóng góp của từng cá nhân trong đoàn: Tôi chưa bao giờ nghĩ khi tham gia vào tập thể tôi sẽ kể tôi làm được cái này cái kia, tôi chỉ cố gắng làm để xây dựng tập thể và mọi người đoàn kết với nhau, tôi có thể làm nhiều việc đúng, nhiều việc chưa được đúng nhưng xét cho cùng đều là vì tập thể. Ở đây tôi chỉ thấy bạn kể lên cái này, cái kia để làm gì (những khó khăn mà bạn kể lể chúng tôi đều đã dự tính đên) trong khi bạn không có tinh thần tập thể, trong khi cái tôi cá nhân của bạn quá lớn.
    Thứ ba, về vấn đề chúng tôi xuống bản Sín thầu khi leo mốc 0 về: Đi không có nghĩa là chạy trốn, tôi thấy bạn dùng từ hơi quá, trong lòng chúng tôi rất cám ơn các chiến sĩ ở đồn 317, còn lý do chúng tôi xuống bản là để sáng hôm sau đi thăm trường học, tặng vở bút bánh kẹo cho các em nhỏ. Điều này tôi chắc hẳn bạn đã biết.
    Thứ tư, về chiếc ba lô chúng tôi cầm nhầm, chúng tôi sai, chúng tôi đã nhắn các chiến sĩ biên phòng ở đồn 317 và gửi lại.
    Thứ năm, về việc bạn nói là "hành xác", chúng tôi đã hạn chế tối đa việc chạy xe trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, tôi không hiểu bạn nghĩ gì mà cứ nói linh tinh như vậy. Xin phép cho tôi chửi bạn 1 câu: Đồ đàn bà.
    Cuối cùng, nếu bạn còn thắc mắc gì, bạn có thể gặp trực tiếp tôi để nói chuyện.
    Được mambition sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 04/05/2009
  8. ducthinhdtvt

    ducthinhdtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, nói hay lắm. Vậy bạn cứ độc thoại một mình đi nhé.
    Rất nhiều việc có nói bạn cũng chả hiểu và tiếp thu, luôn luôn chỉ áp đặt nó vào định kiến của mình nên nói nữa (mà chính xác là gõ) mỏi tay. Chuyến đi thành công hay không, hay cứ để tự mọi người đánh giá vậy Riêng chuyện ba lô, đó là sơ suất của anh em tưởng của người này người kia, đã gửi lại Mường Nhé rồi. Và nếu không thì chúng tôi cũng gửi lại từ HN lên, bạn khỏi phải lo.
    Mình đã nói ở bài trước rồi, nếu bạn thích thì gặp mặt và đốit hoại trực tiếp đi, có các bô lão làm chứng, còn nếu không thì ngậm miệng lại.
    Xin lỗi mọi người cho em nói bậy 1 câu:
    DM, thích thì đấu khẩu hay động chân ****** chiều hết.
    Được ducthinhdtvt sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 04/05/2009
  9. net_ball

    net_ball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...cám ơn cái mỹ từ đàn bà bạn dành cho mình!xét cho cùng bạn nên nhìn lại cái mặt của mình khi soi guơng xem ai đàn bà hơn!còn xin lỗi nhé!theo tôi nghĩ các bạn là người hơn ai hết hiểu những gì bản thân các bạn cho là đúng hay không?còn đến đây tôi chẳng còn gì để nói những điều đó nữa! còn các bạn như thế nào đã có những suy nghĩ của những con người đi sau nhìn nhận!..còn gửi tơi thịnh nhé!nếu thịnh thích caí gì cũng chiều chứ gì? cứ cho cuộc hẹn đi contact số điện thoại của tôi nhé!tôi sẽ có mặt ngay khi bạn cần!nói thì to đấy!còn trình độ đến đâu còn phải mạn đàm...
    bột với em chã có là gì? (riêng thịnh nhé-đợi call của thịnh đấy)
  10. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Hành trình cung khủng (cơ mà tớ thấy nó khủng bình thường)
    Chuẩn bị lên đường
    [​IMG]
    Này thì đổ đèo
    [​IMG]
    Đường vẫn còn ngon lắm
    [​IMG]
    Bắt đầu tửm rồi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp đến là cú xòe ngoạn mục tại 1 cái dốc "trẻ con" của đôi vợ chồng son. Nguyên tắc ngã của đôi vợ chồng này là đầu phải đập xuống đất, súng ống phải giơ lên giời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau màn bó người (hay còn gọi là quấn người theo ngôn ngữ của bác Tuyên ) là đến màn sửa xe
    [​IMG]]
    Đi chưa được 100m thì chiếc xe đỏng đảnh nhất đoàn bắt đầu dở chứng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm thời thế đã.
    Được lizevans sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 04/05/2009
    Được lizevans sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 04/05/2009
    Được lizevans sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 04/05/2009

Chia sẻ trang này