1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hang ổ MKG Version 2: Chinh phục cực tây Apachai dịp 30/4 trở về (ảnh từ trang 21), offline MKG chi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi mambition, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langbiang78

    langbiang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Cuối cùng thì lão già lang này cũng vừa vế đến đất Sài Gòn sau 10 ngày lang thang. Tôi không quá lo lắng ngoại trừ sao cái đầu gối cứ đau như ... vòi bọ trong đầu gối (như lời anh Nghi dẫn đoàn MKG thì ... đang thiếu thuốc) Thật không thể chịu nổi khi ngồi trên máy bay mà đau quá, lên xuống máy bay như thể thương binh khi trao trả tù binh. Đau quá má ơi, con sai lầm quá!
    P/S: cái nón công binh hay cái nón lính xe tăng lão mua, thằng nào con nào cầm nhầm. Vui lòng sms cho lão biết nhé! Cái nón có nhiều kỷ niệm đau thương, lang mong mỏi các AE ... thương tình cứu giúp. Nón mới lão k thích bằng cái nón có mùi hôi của lão, máu của lão ... của chuyến Apachai hành xác này.
    @net_ball: hơi zoom-in nhiều quá chuyện cái balo. Chuyện là như vậy: do lang trước lúc đi có rà soát mọi thứ, thấy cái balo này mà chiều hôm đó thấy pác Thịnh vác, tưởng lại của pác ấy quên nên vác về luôn. Thành ra làm người khác tưởng MKG ... chỉa các balo này. AE MKG đã gửi lại Mường Nhé để chuyển lại ngay trong sáng hôm sau như info.
    Về mấy chuyện khác: lang nghĩ không to tát quá và làm rối chuyện, càng nói càng không hay. Mong các ACE hiểu giúp!
  2. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    ...cont
    Sau con suối thứ nhất là những đoàn đường đầy đất sét...
    [​IMG]
    ôh... xòe
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn mấy kiểu xòe nữa nhưng em ko chụp kịp oe oe oe
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến con suối thứ 2 (hàng anh chị thôi)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi dò mức nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dắt qua hay phi qua đây???
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chàng rẽ trái nàng rẽ phải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục ăn cháo đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    và nhanh chóng đến con suối thứ 3
    [​IMG]
    Lúc này kinh nghiệm đầy mình nên thấy cũng thường thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua suối đâu phải đã xong
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mạnh gà lạnh lùng bỏ lại Dũng gà sau những gì đã gây ra cho y
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến con suối cuối cùng thì em ko buồn chụp nữa, qúa đơn giản (mặc dù nó to bằng suối thứ nhất nhưng ko sâu bằng). Sau vụ này HN-SG có ngập lụt liên miên anh em cũng ko màng nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi vượt qua con suối thứ 4 thì cũng ko có j đặc biệt nữa ngoài một vài cái dốc kiểu... dựng đứng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em Min gặp nạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và... Chúng em đã bò đến 317 trước khi trời tối, quãng đường mà đáng lí ra chỉ mất 3-4 tiếng thì bọn em phải tiêu tốn 1 ngày, bữa trưa của anh chị em là... mấy cái kẹo sữa nhưng thú vị nhất chuyến đi có lẽ cũng chính là ngày này
    [​IMG]
    Phóng sự của em đến đây là kết thúc, đây chỉ là 1 phần rất nhỏ của chuyến đi, ảnh đẹp núi rừng Tây Bắc xin mời các nháy pro post tiếp
    Được lizevans sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 05/05/2009
  3. ihavedreams

    ihavedreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Net-ball la ai vay? bo la''o that. lay ca nhom MKG ra ma re''o moi kinh. mac du to ko hieu ro thuc hu, nhug thay cau chuyen cua a ay cu khung dien the nao ay.

    Bua di may nguoi vay?
    +2borin: wa sn gui sau hen.
  4. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @Borin: Anh iu các em gái, phụ nữ & đàn bà, yêu nhiều lắm, yêu còn chả hết được lấy đâu mà xúc phạm nhỉ
    @Bác Digi, bác Lang, ... tiếp tục show anh đê
    @All: Bà con chuẩn bị tinh thần off ẹp, copy & share ảnh khi nhóm Tây Nguyên trở về.
  5. BAOANHBD

    BAOANHBD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sorry, mình ko có ý nhắc lại chuyện đã qua, chỉ muốn chia sẽ 1 tình huống xử lý trong lần trước mình đi Tây Nguyên thôi, không phải là góp ý cho 1 chuyện đã gq xong...
    Lần đi TN, mình thống nhất là sẽ đặt trc 1 số tiền 200K, ai đặt rồi ko đi sẽ thu vào công quỹ. Sau cùng, vẫn có người vì bận việc đột xuất, nên ko đi dc.
    ... Không ai đòi lại số tiền đó.
    ... Một số thành viên trong đoàn muốn trả lại tiền đặt trước cho các bạn ấy vì suy cho cùng, cũng vì chuyện bất đắc dĩ thôi, chứ ko ai muốn thế.
    Nhưng mình nghĩ, nguyên tắc là nguyên tắc, nếu trả lại thì thành lối mòn, mà lấy đi thì cũng chẳng hay, cho nên qd cuối cùng dc cả đoàn chấp nhận là GỬI TOÀN BỘ TIỀN CỦA NHỮNG NGƯỜI BỎ CUỘC VÀO QUỸ NGƯỜI NGHÈO NÀO ĐÓ, và công khai minh bạch.
    Chuyện bạn ko đi thì tôi vẫn phải kêu bao nhiêu đó mâm, đổ bấy nhiêu xăng...coi như 1 sự cố dọc đường mà chúng ta đi thì chúng ta nên chấp nhận
    Chúc cả nhà sức khỏe, ổn định tinh thần, chuẩn bị cho các cuộc chinh chiến tiếp theo, đặc biệt là Nam tiến
  6. dongheo2002

    dongheo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ 1 câu bạn đã từng nói "tốt ai cũng có cái tốt, xấu ai cũng có cái xấu,...,bạn sai bạn ko thể phủ nhận cái sai của bạn".
    Nhóm đi A Pa Chai gồm 15 người với 15 tính cách khác nhau & dĩ nhiên là cách thể hiện tình cảm cũng khác nhau. Bạn ko thể lấy cách thể hiện tình cảm của bạn để áp cho tất cả những người còn lại. Tôi đồng ý với bạn, là nếu đêm đó ở lại với các anh trên 317 thì quá tốt (đó là cách thể hiện tình cảm của bạn), nhưng ko có nghĩa chúng tôi ko ở lại là ko có tình cảm với các anh, Ball àh.
    Mình chỉ nói như vậy thôi, bạn đừng vì quá nóng giận là dùng những lời mang tính PHỦ ĐỊNH như thế.
    Minh Thùy tái bút
  7. ducthinhdtvt

    ducthinhdtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mấy lần rồi mà chưa có ai trả lời là sao, là sao, là sao sao sao sao....
    Ai có ảnh của mình thì dùng ảnh của mình, có ảnh của người khác thì dùng ảnh người khác, mau chóng show hàng cho anh em thưởng thức, nhất là mấy cảnh trên mốc 0.
    Hiện tại đang có một số đối tượng quá khích đang hăm doạn, kê dao vào cổ nếu em không show hàng, bà con giúp với , blog em sắp mốc meo rồi
  8. ihavedreams

    ihavedreams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    keke, xem ra a Thu`y trai mất độc wuyền xế Thùy gái rồi.
    2 Thinh: nmthuy là nhóm MKG SG, chưa có dịp gặp. . côg nhận mrThinh chửi rủa hay wá, rất ư là manly. đề nghị tiếp tục fát huy.
    ĐOÀN MKG SÀI GÒN Tây Nguyên - Apachai CHUẨN BỊ OFF chung cho vui nha''.
    Vi` doa`n TN tuần sau mới có hình, nên chắc hẹn cuối tuần sau vậy.
    hehe, Apachai thấy đi cực wa'' hen, ko ngờ Chick cũg lăn xả wá ta.
  9. LizEvans

    LizEvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    he he... hnay off đột xuất nghe nói đoàn TN cũng có người rất hùng nha, mà còn nghe nói ku Lộc chuyển nghề làm bodyguard nữa chứ, buổi off tới này phải đi kiểm chứng mới được
  10. mambition

    mambition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Thanks ý kiến của anh Bảo Anh BD , toàn bộ số dư của quỹ đi Apachai lần này sẽ dùng vào 2 mục đích:
    - Gửi ảnh + quà cho các chiến sĩ biên phòng đồn 317
    - Gửi sách vở + kẹo bánh cho trẻ em bản Sín Thầu, Tá Miếu (sẽ gửi người quen mang lên, hoặc đường bưu điện)
    Mình nghĩ đây chính là cách thể hiện tình cảm của nhóm với các anh chiến sĩ biên phòng và người dân bản ở những vùng xa xôi.
    Chi tiết về 2 vấn đề này sẽ được thông báo công khai đến mail của từng thành viên.
    Nếu kô ai còn ý kiến gì thì vấn đề này xin dừng ở đây.
    Bà con ơi show ành đê

Chia sẻ trang này