1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãng phim CHUỒNG GÀ- Tuyển d/viên cho phim mới.....

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi belysymbol, 04/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. death_love

    death_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Boy@ và Vi@ stereo hoá ah`

    Được death_love sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 03/10/2004
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhận giỏ đồ ăn từ tay quàng khăn đỏ, quàng khăn vàng vội vàng bắt tay vào nấu nướng, ko hề nghi ngờ chị mình một chút xíu nào. Một lát sau, mùi thức ăn bốc lên thơm phức, đảm bảo chỉ cần ngửi thôi là bà cũng hết cả bệnh luôn. Vì mùi thức ăn thơm quá nên người mẹ cầm lòng ko đặn, vào bếp... ăn vụng.Thời gian trôi qua rất nhanh, và cả quàng khăn vàng lẫn người mẹ đều cảm thấy toàn thân rã rời, tay chân ko còn một chút sức lực. Thật ra, cả hai đã bị trúng độc vì đã ăn phải nấm độc do quàng khăn đỏ đã mang về. Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện trước cổng nhà. Và quàng khăn đỏ theo chân quàng khăn vàng và mẹ lên xe đến phòng cấp cứu, ko quên mang theo tô thức ăn để phân tích độc tố để bác sĩ còn biết đường mà chữa. Bác sĩ (mechatronics) xuất hiện trước mắt quàng khăn đỏ là một anh chàng có gương mặt nghiêm nghị nhưng khá bảnh bao, trông cũng thông minh, chính vì thế, thay vì đưa cho bác sĩ hộp thức ăn để đi phân tích độc tố, quàng khăn đỏ lại thỏ thẻ:
    _Đây là thức ăn em vừa nấu xong (xạo!), anh ăn thử xem có ngon ko?
    Cũng may mà anh chàng bác sĩ ko đến nỗi tham ăn nên chưa ăn liền. Sau khi nhận bệnh xong mới biết hộp thức ăn đó là để phân tích độc tố...
    (Hết màn 2. Hình như càng viết em viết càng dở thì phải???)
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn mỗi khăn quàng xanh ở nhà, căn nhà trống trải. Khăn quàng xanh ở nhà một mình thì... sợ ma nên quyết định đi đến nhà bà ngoại để đỡ sợ. Khăn quàng xanh mang theo phần thức ăn còn lại để phòng thân và quyết định thay vì nấu một cái gì đó thì khăn quàng xanh ra tiệm mua cho tiện, vừa ngon, vừa chắc ăn. Và khăn quàng xanh chạy ngay ra tiệm bánh Đức Phát nổi tiếng, mua một ổ bánh bông lan cuốn, mấy cái bánh bao, hai hộp xôi mặn để hai bà cháu ăn trưa và ăn vặt.
    Trên đường từ tiệm bánh đến nhà bà, xui xẻo cho quàng khăn xanh làm sao, thay vì gặp anh thợ săn thì lại gặp sói (drpth - sao nick khó viết thế!).
    _Em đi đâu đó cô bé?
    _Dạ, em đem bánh đến nhà cho bà em đang bệnh ạ!
    Từ câu chào mở đầu, câu chuyện ngày càng lôi luốn. Quả thật sói rất khéo dụ dỗ, làm cô bé quàng khăn xanh mê mẩn. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ "nhiệm vụ" là cô phải đi đến nhà bà, vì thế, đến ngã ba đường, cô ngậm ngùi chào từ biệt sói, ko quên cho sói địa chỉ nhà bà để "Bữa nào rảnh, anh sẽ đến thăm bà của em".
    Cô bé đâu có ngờ là sói đi đường vòng đến nhà bà trước (trong khi bé còn... đi lạc đường, vì còn ngơ ngẩn vì dư âm câu chuyện). Đến nhà bà (chị Rose), sói bắt ngay bà, cho vào nồi hầm, để dành làm món ăn tối cho ông của sói.
    Xong, sói pha một ly nước cam, bỏ vào đó một viên thuốc ngủ để dễ bề bắt cóc bé quàng khăn xanh.
    Cô bé quàng khăn xanh chẳng hay biết gì cả, cứ ngu ngu ngơ ngơ đến nhà bà. Đến nhà bà, cô dọn thức ăn ra đĩa (quên mất chuyện món thỏ nấu nấm có độc), và cô ép bà phải ăn thật nhiều để mau hết bệnh (may mà bà cô đang bị bắt, nếu ko, đang bệnh mà ăn nấm độc thì... amen).
    _Bà ơi, con có đem thức ăn đến cho bà đây, bà ăn nhiều vào cho mau chóng hết bệnh.
    _Bà cám ơn cháu, bà có pha ly nước cam cho cháu đó. Cháu đi đường mệt rồi, uống đi cho khỏe.
    _Cháu ko uống đâu, bà ăn xong rồi cháu mới uống.
    _ừ, thì bà ăn đây.
    Để chiều lòng cô bé quàng khăn xanh, để bé uống nước cho lẹ, sói cố há to họng ăn cho lẹ.
    _Bà ơi, sao bữa nay tay bà to thế?
    _Tay bà to thế bà mới có thể bốc được nhiều thức ăn cho vào miệng.
    _Bà ơi, sao bữa nay miệng bà to thế?
    _Miệng bà to để bà ăn cho nhanh. Ặc ặc...
    Vì ăn quá vội, sói bị... mắc nghẹn. Quàng khăn xanh vội bưng ly nước cam đến cho sói uống. Sói làm một hơi... hết ly. Uống xong, sói mới dòm lại ly nước. Há miệng mắc quai, ko còn cách nào khác, sói nghĩ mình nên nằm xuống ngủ cho yên chuyện. Ngờ đâu, sói vừa trúng thuốc mê vừa trúng độc, nó lên cơn co giật dữ dội. Quàng khăn xanh sợ quá, vội gọi xe cấp cứu. Tại bệnh viện, sói bị lộ chân tướng...
    Lại nói về anh thợ săn, anh cặm cụi theo dấu vết của sói, cuối cùng đến nhà của bà cô bé quàng khăn xanh, và anh đã kịp thời giải cứu bà cô bé, đang sắp chết ngộp trong nồi áp suất. Anh vội đưa bà vào bệnh viện.
    Cuối cùng, tất cả mọi người gặp nhau tại... bệnh viện. Để cảm ơn anh thợ săn đã cứu bà, quàng khăn đỏ hỏi cưới anh thợ săn. Nhưng nghe chuyện cả nhà trúng độc vì "tài" đi chợ của quàng khăn đỏ, anh thợ săn vội vàng bỏ của chạy lấy người. Câu chuyện kết thúc trong cuộc rượt đuổi ngoạn mục giữa quàng khăn đỏ và anh thợ săn.... (anh thợ chạy trối chết!)
    (Hết)
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Anh Boys làm bố thì có gì dzui đâu, phải vậy mới hay chứ!
    Còn chị Vi mới đầu đăng kí làm cô bé quàng khăn đỏ mừ, sow viết cái này là thể theo ý kiến của mọi người thui (ai cũng được như ý hết! Bé sow chỉ thích làm em út thui!)
    Còn chuyện nữa, đây là phòng tuyển diễn viên nhưng cái em viết giống như là "phân vai" thui mừ, để đây cũng được mừ, đừng chuyển đi được ko anh Boy???
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ủa mà bely ơi kịch bản phân vai xong hết rồi bao giờ mới công chiếu dạ
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thông cảm mấy hum bận rộn quá nên quên mất, mong bà kon thông cảm cho bely hén. Ngày mai sẽ công chiếu tập đầu tiên hén.
    Vậy là thành phần diễn viên đã có đủ. Đã có các vai:
    Cô bé quàng khăn đỏ------------------------ spirit_of_wind@
    bà ngoại------------------------------------------ Rose@
    mẹ của cô bé quàng khăn đỏ--------------- Christy@ ( bà này đóng vai mẹ ghẻ mới hợp)
    Chó sói-------------------------------------------- drpth@
    Bác thợ săn -------------------------------------- mechat@
    Cáo------------------------------------------------- hoahongvi@
    luật sư bào chữa-------------------------------- tanit@
    .......
    [
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 05/10/2004
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    honghoavi làm cáo..... phản đối nha.... phản đối nha....
    mọi người đang chờ đợi một kịch bản pro của bely...
    còn sow hãy cố gắng lên.... mới lần đầu làm đạo diễn vậy là hay lém rùi....
    honghoavi
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã hỏi ý kiến của boysaigon@, mình cũng len lén vào đây để thông báo tuyển diễn viên cho 1 bộ phim Tâm lý Xã hội Tình Cảm màu mè, tuyệt đối không hài hước và pha chế như của bely@ hay Spirit_of_wind@.
    Chỉ có một vai nam chính, một vai nữ chính, 2 vai nữ phụ và 2 vai nam phụ.
    Mong các bạn tham gia cho xôm tụ.
  9. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bé Ly oai!
    Cho xin một vai diển với , Baby@ đang thích đóng film nè

  10. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiahiahiahia baby@ "yên cái chí lớn" đi Bely đang sưu tầm tư liệu để làm film "Ccarlet and Morning Star" thể nào Baby cũng Thắng lợi thôi
    Fải ko Bely@ ? Khi nào rảnh chịu khó nhớ về Hanội của chúng ta. Biết đâu bely@ nhớ lại tuổi "ô hay" của mình mà làm film Bãi Chương Dương (Có khi lúc đó BCD nôỉ ko thua gì Bến Thượng Hải đấy chứ)

Chia sẻ trang này