1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng tiền vệ trong mơ của bạn ?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi Rose_girl, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì, Ars chỉ khủng hoảng ở chuyện kí hợp đồng mới với các tiền vệ thôi, chứ phong độ thì miễn bàn. Vieira là tiền vệ chắc chắn vào bậc nhất P.L (thế nên mới bị ve vãn nhiều). Pires và Ljungberg thì đều có tốc độ, đá biên là quá hợp rồi, riêng Pires có kĩ thuật khá đó chứ... Gilberto đá ko nổi bật nhưng hiệu quả, thế là đạt. Có mỗi Parlour là đã già, và Wiltord trâu bò nhưng hơi cù lần thôi.
    Liv có Gerrard đc mọi người ca ngợi là một cầu thủ sáng tạo, thế nhưng Gerrard nóng tính dễ hỏng việc (là tiền vệ công mà thẻ đỏ nhiều ko kém Vieira- tiền vệ có xu hướng phòng ngự) khiến nhiều khi đồng đội khổ lây, đấy chính là do thiếu kinh nghiệm đó. Trong hàng tiền vệ của Liv tớ thấy Murphy đá ổn, Riise cũng khá hay (mỗi tội tớ chẳng biết là cầu thủ này là tiền vệ hay hậu vệ nữa). Nhưng nói chung là ko sánh đc với Ars, nói chân thành đó...
    Xinh !.. Happy now ?...
  2. alpha_au

    alpha_au Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hì, thật lòng mà nói vào xem bài này mới thấm thía câu "mèo khen mèo dài đuôi". Đây là mình nói khách quan, thật lòng, muốn các bác Liverpool, đặc biệt là Rosegirl và Owen 10 thôi không "mơ mộng" mà quay trở về hiện tại.
    Nói là Liverpool sẽ so sánh được với Real ư, không thể, kể cả có Zidane (một chuyện mà nghĩ tới nó thôi cũng đã "hâm hấp" rồi). Hàng tiền vệ Liverpool hiện nay điểm lại có những ai?, tiền vệ trụ không có một cầu thủ nào ổn định và đá ra hồn, tiền vệ cánh thì ngoài năm nay bổ xung thêm Kewell, mùa trước cũng chẳng có ai chạy được cánh, còn tiền vệ tấn công?, cũng không có ai có thể đảm nhận vai trò thường xuyên bơm đạn cho hai mũi nhọn Heskey và Owen. Cầu thủ như Gerrard mà Owen10 bảo "khoản chuyền bóng thì Beckham phải xách dép" cũng đủ biết về hiểu biết bóng đá của bạn như thế nào. Điểm mạnh nhất của Gerrard, và có thể nói là duy nhất chính là sự xông xáo, không ngại va chạm và thể lực. Chưa có nhà phân tích nào công nhận Gerrard là một cầu thủ có kỹ thuật, khả năng chuyền bóng quá cao (thỉnh thoảng cũng có vài đường chuyền được), dứt điểm tốt hay hay sáng tạo, một cầu thủ mà chỉ có thể đá được tiền vệ phòng ngự. Còn Murphy, anh này được giao phó vai trò tiền vệ tấn công, tuy nhiên không bao giờ được coi là "điểm tiếp đạn" cho Owen hoặc Heskey, điểm duy nhất mà thấy được từ anh này là khả năng sút xa. Còn hai tiền vệ cánh của Liverpool mùa bóng vừa qua là Smicer và Diouf, hay anh này thú thực là không có phẩm chất nào để đá cánh, như thể lực, khả năng tạt bóng, tốc độ, ngoài Diouf may ra có chút ít tốc độ và kỹ thuật, tuy vậy anh này tư duy chiến thuật quá kém, không có khả năng đá trong môi trường bóng đá sử dụng đến chiến thuật hơn kỹ thuật như bóng đá Anh. Hai cầu thủ tiền vệ có kỹ thuật tốt nhất của Liv là Hamann và Risse thì chấn thương liên miên, có lúc lại không được đá ở vị trí sở trường. Tân binh Kewell có thể được coi là cầu thủ đáng giá nhất trong hàng tiền hiện nay, với tốc độ và kỹ thuật khá tốt, tuy nhiên trong những trận đấu đầu tiên anh vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất, một phần vì chấn thương.
    Nói một cách khách quan, dù hàng tiền vệ của Liverpool không thể nói là quá yếu, nhưng không thể cạnh tranh với MU, Arsenal, Newcastle hay "nhà giàu mới nổi" Chelsea (với những tân binh Duff, J.Cole, Veron). Nếu nói Arsenal khủng hoảng tiền vệ là càng sai, hàng tiền vệ với những Vieira, Pires, Lumjberg, Parlour, Wiltord... thì không có ai có thể nói là khủng hoảng được. Mơ mộng cũng tốt, nhưng mong các fan của Liverpool không quá mơ màng mà quên rằng hiện thực của đội bóng vang bóng một thời.
    ------------- ​

    Mãi mãi sống chết cùng MU. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi.
  3. viallera

    viallera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dù sao thi gerrard cũng quá tuyệt một tiền vệ năng động
    hãy so sánh anh ấy với viera hay roy kean
    và anh ta chưa bao giờ là cái máy quảng cáo giống beck
  4. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bạn so sánh Gerrard với Vieira làm gì. Gerrard là tiền vệ tấn công, còn Vieira là tiền vệ có xu hướng phòng ngự (đã từng đá tiền vệ phòng ngự rất lâu, từ khi Gilberto về mới đá cao lên). Lối đá của hai ngưòi dĩ nhiên là ko giống nhau rồi. Vieira chẳng mấy khi đc khen là kĩ thuật với cả sáng tạo, nhưng tầm ảnh hưởng của Vieira thì ko thể chối cãi... Ở Gerrard đc cái là đá xông xáo, ko ngại va chạm, còn lại thì vẫn phải họp tập nhiều...
    Xinh !.. Happy now ?...
  5. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Còn lâu Liverpool mới lại có một hàng tiền vệ đẳng cấp như thời của Marca, Redknapp hay ở thời đỉnh cao của Berger.
    Ngày ấy Berger cứ đóng quả nào là y như rằng 90% là vào... khiếp vãi hĩm!
    Còn lâu lắm Liv ạ...
    Chel belong to the sea
  6. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Hàng tiền vệ Liverpool mấy năm vừa rồi đá kiểu nông dân cần cù, toàn các cỗ máy đá bóng chứ chẳng có nghệ sĩ sân cỏ nào cả. Kewell về chắc cũng chẳng phát huy được tài năng đâu, lại mài đũng quần trên băng ghế dự bị rồi bị đá đi như những cầu thủ tạm gọi là có kỹ thuật 1 chút như Redknapp, Berger, Heggem, Ziege ... thôi. Mà kể thêm 1 chút về chú Kewell, chú này được Leeds nuôi nấng từ nhỏ và thành danh cũng nhờ Leeds, nhưng đến khi CLB này khó khăn thì chỉ tìm cách xù ngay mà ko muốn giúp Leeds xoá nợ. Theo như thông tin trên báo chí thì cả MU và Chelsea đều sẵn sàng trả khoảng 15M để có Kewell nhưng chú này ko chịu mà nhất định đòi sang Liverpool - bọn hà tiện này trả có 7 triệu - đồng thời đòi thêm 2 triệu trong khoản tiền chuyển nhượng đó nếu ko thì sẽ ko ký hợp đồng mới và ra đi khi kết thúc mùa bóng. Leeds tiếc của lại cũng đang túng tiền nên đành phải bán với giá 7 triệu bảng, 5 triệu bỏ túi còn 2 triệu chia cho Kewell. Damn, đúng là quân ăn cháo đá i bát. May mà Chelsea ko mua về, nếu ko chắc nó phá đội hình mất

    Jedes Ende ist ein neuer Anfang
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hic hic that la buon cuoi bac nay ko biet la Kewell la 1 fan tu nho cua liverpool hay sao ma noi vay .Chuyen Kewell sang liv la 1 dieu dang khen ngoi doi voi anh ay .Anh da ko them sang choi cho MU ,Asenal hay chelsea nhung doi co luc luong duoc cho la manh hon so voi liv hay tham chi neu choi cho cac doi ay anh co co hoi duoc the hien minh o dau truong champion league ma lai ve choi cho liv doi anh yeu quy tu nho .Anh cung ko them sang choi cho cac cau lac bo tren noi anh co the tra luong cho anh cao hon nhieu so voi o liv (kieu nay co le neu anh chuyen sang choi cho MU hay chel cua bac bac lai noi anh la thang tham tien ) vi the co le bac nen thay doi lai suy nghi ve anh ay di
    (xin loi vi telex bi chuc chac nen ko viet duoc dau)

    thank you for loving me
    [/size=10]
  8. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Cậu này ko hiểu ý tôi. Ý tôi là nếu nó ko đi đêm thoả thuận trước với Houllier thì Liverpool đã phải trả 15M rồi, tiền đấy đối với Liverpool ko là gì nhưng ít ra cũng có thể giúp được Leeds thanh toán được bớt 1 phần nợ. Thích đá cho đội bóng mình hâm mộ thì ko sao, nhưng lại chơi xỏ CLB đã nuôi nấng mình từ nhỏ và giúp mình thành danh trong thời điểm CLB đang gặp khó khăn thì đúng là tư cách có vần đề. Vụ này nghe nói bị Leeds kiện ra toà nhưng cuối cùng bị ỉm đi vì "thiếu chứng cớ" (giống hệt bóng đá VN).

    Jedes Ende ist ein neuer Anfang
  9. duc_xit

    duc_xit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đá như ông Kewell sang Ý thì chỉ có gãy giò.
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Các bố làm tôi chuẩn bị out lại phải ở lại mà nói
    Bình luận chán vãi....
    To Alpha_au: Những bài hay thì chả thấy chú em vào nói. Những câu nói kiểu trẻ con của một số người ở đây mà cũng để ý thì gọi là... chuối nẫu. Nghe chưa?
    Còn với mấy người còn lại thì chậc chậc... Em ko thích cái trò quote bài mà nói từng câu từng chữ một. Các bác nói cũng chỉ là mang tính khách quan, thấy gì nói thế thì cũng ko sao. Chỉ có điều là các bác ko fải là fan các bác ko thấy được hết toàn diện bộ mặt hàng tiền vệ của Liverpool
    Nếu nói về những cựu binh mà là kiểu "trc sau gì cũng bị đá" thì là một điều hoàn toàn sai. Với Redknapp, Berger là những trường hợp mất phong độ và ko còn phù hợp với ý đồ chiến thuật của Houllier. Nhất là trường hợp của Berger (nhắc đến tim lại nhói đau.. hic hic... ), khi anh còn ở phong độ đỉnh cao mà chú Chel nói rằng sút quả nào quả nấy "90% là vào", Liverpool chơi bị lệch sang cánh trái! Cho dù cánh phải yếu hơn nhưng những năm ấy Liverpool thật sự mạnh và nguy hiểm hơn bây giờ rất nhiều. Còn Heggem và Ziege thì nói thực là hai anh này từ khi chưa hết thời cũng đã để lại ... quá ít dấu ấn ở Liverpool. Hiện nay hai cầu thủ hay đc bố trí chạy cánh là Smicer hoặc Cheyrou và bên kia là Murphy hoặc Diouf đều có một độ "sàn sàn" như nhau kể cả về kỹ thuật hoặc khả năng quyết định trận đấu (chưa kể phần dự bị với Cheyrou thì thật là "truly awful"). Còn về các cầu thủ ở phần sau là Hamann và Gerrard thì khỏi bàn. Liverpool chỉ gặp vấn đề ở tiền vệ tấn công. Nói thêm một chút về Gerrard, người ta chê anh trẻ và nóng tính. Thua đứt người này người nọ. Phòng thủ hay hơn tấn công... Một vạn điều như thế cũng không thể thay đổi được một điều rằng anh chính là thủ quân trong tương lai của Liverpool. Em xin chắc chắn rằng Houllier sẽ ko bao giờ "nhả" Gerrard ra cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Với chiến thuật phòng ngự - phản công Houllier đã xếp anh chơi quá lùi ra phía sau mà quên mất rằng, những đường chuyền của anh rất đúng "tầm" và "sở trường" của Owen. Có thể Houllier muốn những tiền vệ tấn công phía trên làm việc đó với việc "ép" đối thủ từ cả hai cánh. Nói chung là em ko ưa cái cách mà Gerrard phải luôn luôn chơi ở phía dưới vạch vôi giữa sân. Nhân thể cũng nói luôn đến Riise, tại sao mùa trước anh còn tấn công rất nhiều và đã bao lần khuấy đảo khung thành đối phương, mùa vừa rồi anh đã chơi đúng kiểu một hậu vệ cánh trái: vị trí thấp và ít lên tấn công? Chỉ thị của Houllier chăng? Quá tiếc!
    Còn về Kewell thì ko phải bàn nhiều. Cá nhân em thích anh ta. Thích đc thấy anh ta chơi ở Liverpool. Nhưng cho đến giờ, chưa biết về một số cầu thủ Pháp mới đến, em khẳng định rằng Liverpool mua như thế .... chưa đủ - nếu ý đồ là muốn nâng cấp hàng tiền vệ. Thủ lĩnh ở hàng tiền vệ ko phải là Kewell, anh chỉ có thể đóng góp cho Liverpool như Murphy, Smicer... Sự khôn ngoan của anh ko đủ giúp cho những người ở phía trên. Cộng với việc thất thường trong phong độ và hơi yếu phần thể lực nữa thì việc hân hoan chào đón anh xảy ra với em chỉ là "điều dĩ nhiên" phải làm với bất kỳ ai đến Liverpool.
    Thế đã được chưa? Em cũng nhắc lại một lần nữa, các thành viên mới chú ý viết bài cẩn thận. Đọc bài của mấy anh mấy chị mà em ngượng cả người! Ko biết thì nói loăng quăng những thứ khác, chứ cái kiểu viết tên cầu thủ sai và cẩu thả trong nội dung thì biến hết đi cho sạch nhà!
    Misty Mountain Hop

Chia sẻ trang này