1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng tồn kho. Thanh lý giá rẻ hoặc mua 1 tặng 2, 3, 4....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi HNman75, 10/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seu1283

    seu1283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2006
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi....tội lỗi ........
    Xin thánh thần ban phước lành cho các con.
    Amen!
  2. khucthuydu07

    khucthuydu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hichic?hic..hic.. người mua có lòng mà chẳng thấy bác chủ topic đâu cả, chỉ thấy riêng "hàng mẫu" là nhiệt tình tiếp thị ơi ới cả, chắc him nóng lòng được thanh lý lắm đây.
    Thôi vì vầy nhé, em có nhu cầu mua, bác có nhu cầu bán, em lại là người mau mắn lắm, em chấp nhận dùng "hàng mẫu", vì có hàng nào nữa đâu mà chọn với lựa nhỉ??
    Em mạnh dạn mua trước vì:
    + thứ nhất đây là hàng sale (NHANH TAY THÌ CÒN, CHẬM TAY CŨNG CÒN BÀ CON ƠIIIIIII, hehehe, nói gì thì nói cũng phải lấy lòng bác chủ nhà mới được hehehehe, có hàng tốt thì để riêng cho em nhé bác gì đó ơi, cười 1 cái làm quen nì) mà lại hiếm (chắc gì lục tung SG này lên mà có chỗ bán loại hàng như thế này??) , chứ không quí đâu àh nha, bác gì là "mẫu" í, đừng tưởng bở hé ặc..ặc..ặc..
    + thứ hai em cũng chẳng quan tâm mấy đến chế độ bảo hành? suốt đời đâu, nói dại chứ hàng em mua về có bị hư chỗ nào em đem ra tiệm dịch vụ sơn, sửa , vá, ép để mông má lại xài đỡ, chứ em chả dám tin vào lời bác gì (bác Thuyền??) nói đâu, sợ là chưa kịp lấy tiền lại là đã ? tật mang rùi hehehe . Mà em cũng đang tự hỏi là bác Thuyền này có hăng say tiếp thị quá không, chứ có mua cái gì mà được bảo hành suốt đời đâu ta?? Như vậy có mà dẹp tiệm sớm, hay là bác này chỉ mong mau mau bán được hàng?? Nghi ngờ, nghi ngờ hết sức???? có lẽ bác ấy muốn mau mau thanh lý hết để đỡ tốn tiền thuê mặt bằng?? có lẽ thế heheheheh..
    Để tỏ lòng nhiệt tình, em để lại cho các bác số phone luôn nì: không chín tám hai tư sáu ba năm bảy. Còn tên em thì các bác biết rồi.
    Olala olala gần có hàng để rùi, cũng hăng hái muốn xem hàng ra sao??? Mấy bạn nữ kia ơi, mình lãnh đạn thử trước, ai có nhu cầu thì sẵn sàng sang tay luôn, có gì liên hệ trực tiếp với mình nha.
    ? QUẸO LỰA, QUẸO LỰA - HÀNG TỐT GIÁ RẺ - NHANH TAY THÌ CÒN, CHẬM TAY CŨNG CÒN LUÔN BÀ CON ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bác Thuyền đền đạn rùi
    Cung hỉ bác Thuyền nhá,,, nhá
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hông hiểu cái joke này .... Em giải thích đi ! Tại sao lại phải đền bù đạn duoc vậy ?
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này anh thề là có mới nói đó . Khong có sạo đâu . Cross my heart (tay anh đang gạch xéo qua xéo lai tùm lum ngay con tim đây)
    Hàng bên Mỹ, hàng xịn hàng mẫu đa số có bảo hành suốt đời em ơi ...
    Thí dụ nhé, nhà mơi xây, ít ai để cửa sổ xịn vô lắm . Vi giá cao và đánh thuế nhà theo đó cung cao theo giá trị căn nhà . Vì vậy, sau khi mua nhà moi có cửa sổ bình dân thôi, mua xong vài năm sau đó, nguoi ta sẽ invest cả chục ngàn vô thay ... hết của sổ mà chính phủ khiong biết để tăng thuế . Cửa kiếng xịn .. đuoc bảo hành suôt đời . Mỗi cửa sổ có số serial riêng . Nêu kiếng lỡ bể, em chỉ việc phone và họ sẽ gửi ngay nguoi dến thay kiếng mới, kich thuoc và quality exactly như em đã order lúc truoc vì họ có store số serial của moi cửa kiếng trong nhà em vô đatabase hết rồi . Bảo hàng suốt đời của can nhà luôn . Ngay khi em bán nhà lại, em cung có thể sang tay cho chủ nhà mới contract bảo hành đó . Hàng xịn mắc tiền , canh tranh thị truong nên họ dám làm vậy đó em ....
    Ấy là thí dụ cửa sổ . Còn thì vô số có nhieu thu khac đó em . Thí dụ nữa nhé . Xe của anh đó . Đa số các xe hơi bên này, nếu em đi làm tinted window , tức là làm kiếng xe mờ đen đi mà từ ben trong nhìn ra thì thấy, bên ngoai xe hoi nhìn vô thì không thấy . Cái tinting service đó , bảo hành đến ... suốt đoi của chiec xe hoi đó luôn . Anh nhớ khong lầm , hoi đó anh tint chỉ mat khoang 200 hay 300 USD gì đó thôi . Bảo hành suot đời tuc là dù em có để xe hoi duoi anh nắng thiêu đốt hoac chạy xe qua vùng Canada tuyết lạnh trắng phau, nếu lỡ lớp tint window của bị dộp lên hay bung ra, quay lại garage dó, họ cung sẽ nhiệt tình làm lại cho em liền thôi . Anh thì có 1 lân đi choi bị tụi nào đó đập bể kiếng xe, thay kiếng xong, anh quay lại và garage làm lại ngay thoi .
    Chuyện mông má sửa đổi , ect , thật ra, VN mình mới hay làm vậy . Bên này, đồ hư thì mang dục và mua đồ mới . Thậm chí, khi dục đồ hư hoac có khi đồ cũ rồi chưa hư nhung khong muon xài nua, khi dục vậy còn phảI cho tiền để bọn hốt rác mang đi dùm nữa . Vì vậy, lỡ món hàng em mua hihih , như hàng mẫu đang bàn, anh cung mong em đung mang đi mông má mà dục luôn cho rồi để hàng còn mong đuoc đầu thai kiếp tới trọn vẹn chứ ! hihih Bảo hành suốt đời sẽ ... đối ngay hàng mới cho em . Có lỡ mang tật chi đó, em cứ việc sue .. chủ tiệm .! hihih Anh có may đua bạn luat sư, chac nó sẽ giup em ... sue ! kkekeke
    Vây đừng .. nghi ngờ nữa nha em .. ! Anh làm PR .. cung thiện nguyện volunteer như làm mod box làm đẹp đó ! Thề là hông có vụ lợi chi cả . Ông chủ tiệm anh cung đâu có biết ổng là ai đâu . Đây là ... đây là .. giúp tụi em thôi đó . Cung như anh giup mấy em xinh đẹp của box Lam Đẹp thôi mà ... kekeke
    (xem ra đi làm lãnh luong còn de dàng hơn là lam viec thiện nguyện hông tiền à nha hic hic )

    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 15/10/2006
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bác coi lại cái bài posted trước bài của em ấy, đấy là lý do sao em kêu bác bị đền đạn.
    Kiểu này bác Thuyền có khi được thanh lý trước bác chủ Topic :P
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihi , hiểu cách nói "đền đạn" rồi ! Mấy thành ngữ của VN phức tạp quá và không thấy dạy trong truong tiếng Việt bao giờ cả . Thanx em Witch ...
    Nhắc đến chủ topics . Anh nghĩ dạo này không thấy chủ topic vô nữa, có thể ... có thể (đang đoán mò đây), chủ topics và các món hàng có thể được khách hàng bí mật PM đến pick up mang ra khỏi hội chợ đấu giá bằng cửa sau rồi !
    hihih Chớ nếu còn sao không thấy chủ topics đăng quáng cáo cho bac Vinh03nq gì vậy ta !
  8. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    em đoán bác í e hàng mẫu kém chất lượng khách mua rùi ko dám quay lại dùng hàng thật nên mí luồn cửa sau cho chắc ăn
  9. khucthuydu07

    khucthuydu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đã làm theo chỉ dẫn của Witch rùi mà cũng chưa hiểu "đền đạn" mang hàm ý gì?? Bác Thuyền cổ hiểu rùi ạh?? Sorry bác Thuyền, bởi vì cái nick của bác là Thuyền XX, em hay nhầm qua là Thuyền xưa, mà 1 chữ xưa là đã thấy...xưa rùi, đằng này có đến XX nên cứ thấy xưa ởi...ời là xưa luôn hehheh, nên em gọi là Thuyền cổ cho dễ nhớ ạh. Không biết có phạm huý không, nếu có mong bác Thuyền cổ cười mím chi bỏ qua, nếu không cũng mong bác cười...cọp xí xoá nha. Bác không cười bác...càng cổ ...thì ráng chịu.
    Ah em cũng thông báo kết quả dùng thử hàng mẫu đã mua luôn nì. Hàng mẫu em mang về từ cửa hàng BIG SALE của bác HNman75 chỉ có giá trị trưng bày chứ không có sử dụng hichichic. Lí do ư ??? Đơn giản là vì bác í đã ?cổ (hơi đau lòng, nhưng mà là sự thật.. hichic?trước lúc mua đã đoán già đoán non là như thế rùi? nhưng mà tự dưng cũng mang về nhà, thế cũng đáng đời cho cái tật tham mua hàng sale off của em đi.). Tuy còn thời gian bảo hành nhưng ? lỗi tại nhà sản xuất nên cũng đành bó tay. Cho nên em ứ thèm dùng nữa, trả lại các bác nì, không thì bác Thuyền cổ hận em đã chôn vùi tuổi?già của bác í, rồi bác ấy lại hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, hận?. (các bác cứ hỏi bác Thuyền xem bác ấy sẽ hận gì nữa nhé, em thì không dám nghĩ tiếp đâu ehehehe)
    Cho nên em có 1 mờ mờ? kiến như thế này (vì chắc chắn nó không phải là tối kiến đâu hén, mà cũng không fải là sáng kiến) bác Thuyền nên đổi nick đi áh, chứ không thì như em đã nói, hàng cổ thì chỉ mãi mãi là để trưng bày thui, nếu không í hả cũng bị dập tan nát con Thuyền đi luôn...chứ đừng nói là "tam hạp" hay tứ, ngũ" hạp (hehe, cái này hôm qua em qua bên Canh Thân, có thấy bác ấy đề cập tam hạp gì gì đó, em không rành về vụ này nên không trích dẫn cho các bác được).
    Bác Thuyền thấy sao ah?? Em thì?..1?.2?.3? bỏ guốc chạy nhanh nào?. chaỵyyyyyyyy???..
    Chúc bác trai Thuyền tìm được bác gái Biển nghen (em có ý tốt, bác đừng rượt em chạy nhá, nhưng an toàn nhất là mình vẫn fải tiếp tục chạy thôi??.chạy nào??chạy????. ) hahahahahah
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Witch ơi, anh lục lại post truoc thì lời chỉ dẫn của em là như vậy nè :
    Và thêm cái phần highlight của em Thụy Du bên trên !
    ===> Thụy Du à, anh kiện ra toà chuyện ... "sờ" rồi bỏ cháy à nha ! hahahaha
    "đền đạn" thì anh hiểu rồi . Có nguoi email giải thích đó em ! Thật ra ... thật ra ... đâu cần phải đền đâu . Anh cung chán ngấy cảnh lênh đênh thuyền trôi dạt rồi . Trôi dạt ngoài đời, trôi dạt ... trong ttvn . Ngày nào không thấy anh trên net nữa, là xem như biết anh .... được ngừng trôi êm ả dòng đời nơi bến nào rồi đó ! hihih Lúc đó, con thuyền sẽ không còn phải sóng biển sóng net chi nữa, mà có lẽ lúc đó đang ... 1 cánh buồm êm dìu đưa cô nào (???) em nào (???) lướt sóng ... cuộc đời á !
    Thuyền xưa thuyền cổ thuyền xx hay thuyền xã xệ , hihih cái thuyền nào cung ok bây giờ hết đó em .... Tha hồ gọi cho vui nha .
    Thật ra , hồi vô net, anh lấy 1 chữ "thuyền" làm tên nick vì khi thấy 4 chữ "trái tim viet nam", anh chạnh nhớ cái thủa mặc quần xà lỏn lên thuyền vượt biển xa xưa ... rồi ...rồi ... biền biệt xa xứ đến mãi tận ngày nay đó thôi . Bao năm qua, bóng con thuyền và hương vị lướt sóng muôn trùng của nó, vẫn cứ là ấn tuong trong cuộc sống phong trần của anh . Sóng không còn là sóng mặn nữa . Biển không còn là biển đen gầm gừ nữa, em ạ ! Sóng bây giờ là sóng ...cuộc đời ! Biển ... là biển tình trường, là cuộc yêu bất trắc !!!
    Cuộc đời của những kẻ viễn xứ lưu lạc quê người đã là ...những trầm thăng trên biển đời sóng lệ , là những ngậm ngùi nuối tiếc khi những tình xưa bỏ mình ra đi, là ... mong đến một cái gì đó như con thuyền xưa lênh đênh mong cặp bến vậy !
    hihi thuyền cổ ! Cổ anh cũng dài ra vì đợi cặp bến rồi nè, tin hông vậy tụi em ... ??? hahah
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 17/10/2006

Chia sẻ trang này