1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hàng triệu cái chết

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi 99ways_to_die, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hic, suy nghĩ sai lầm: Rockfan là phải hút thuốc, tóc dài, trông ngầu ngầu, nói một câu chửi một câu, sẵn sàng oánh nhau bất cứ lúc nào... hichic. ---->kin we, nên em chẳng thíc mây cái clb rock tí nào. Em có đi một clb, vừa hôm trước, hôm sau oánh nhau luôn, đc hơn tháng rồi giải tán sạch bách, chẳng còn mống nào.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow
  2. 99ways_to_die

    99ways_to_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    em tán thành với ý kiến của bác bầu cho bác 3* đó .nói thật nhé nhiều rockfan bây giờ có chút kiến thức là khinh người lắm bác ạ mà nhất là hay chửi bậy hút thuốc như bác nói .Mà cũng cám ơn bác đã nhiệt tình cung cấp cho em lyric nhé mặc dù em vẫn chưa tìm được lời bài hát đó hìhì .Mà bác thích ban nhạc nào vậy ? nếu bác biết album gì hay hay chỉ cho em với. À quên bác biết ở đâu có bán các sách giới thiệu về thần thoại bắc âu ko vậy ?
  3. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chú ở đâu mà hỏi sách? mà sách chắc chỉ ra hiệu sách chứ ở đâu có nữa.. Tui thích nghe Iron Maiden. Đĩa nào nghe cũng ổn hết.

    Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow

Chia sẻ trang này