1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hàng về ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Huyencutie, 12/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Vật mịa nó ra cài cắm ADN của bác vào
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thế là đủ rồi đấy,có cơ hôi là phải ra tay ngay
  3. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    trước đây em làm giống bác này 1 lần
    hun 1 cái em nó im re, mặt nghiêm lại nhưng em vẫn thao thao bất tuyệt
    1 lúc sau lại hun 1 cái (vẫn vào má), lần này em nó nghiêm mặt lại kèm theo đe doạ "đánh đấy" e vẫn tiếp tục nói nhưng lần này mặt hơi nghiêm túc chứ k vừa nói vừa cười.
    1 lúc sau thấy 2 cái mẹt hơi gần gần mà em nó k tránh e nghĩ chắc đến lúc ra đòn rồi đây. chuẩn bị tinh thần hun 1 fát vào môi thì em nó vít cổ em xuống tí sái cổ rồi 2 đứa hun nhau
    vừa hun em vừa bế con bé ra chỗ công tắc đèn rồi với ngón tay tắt đèn cái fụttttttttttttttt..... (con bé khá nặng + hồi hộp nên lúc đấy cảm giác sức lực mình đâu hết nhưng em vẫn fải cố hết sức bình sinh )
    sau đó là 1 chút thân mật hơn nữa, con bé đẩy em ra bảo em có phải người yêu a đâu sao a lại làm thế? e bảo hay mình yêu nhau đi a thấy yêu em rồi đấy =) thế là con bé bảo a sang xin fép bố mẹ em đi
    xong. e tưởng e "lừa" con bé ai ngờ con bé "lừa" em
  4. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Thế bác sang xin phép bố mẹ em ý hay là thân mật tiếp?
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là con bé phải sang xin phép ông bà già cu cậu...
  6. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt nên áp dụng bài này. Cái gì cũng phải có lần đầu (chú mà chần chừ Cáo ăn Gà khác ngay). Làm như thế Cáo còn nghĩ : "Ôi, sao Gà này mãnh mẽ thế". (Cáo nào mà chả thích Gà mạnh mẽ ). Chúc chú ngon răng
  7. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Tầm nào rồi còn số fone với YM, gọi sang cho em ý xem chú sửa máy...rồi tiện tay chú đóng cửa, sửa j nữa thì sửa
  8. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    thơm vào má là chuẩn rồi, cũng là cơ hội để luyện tập từ lần sau tất cả chỉ là con muỗi
  9. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    tình yêu xóm trọ
  10. taosta

    taosta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    4
    Tức nà chỉ có tạm thời thế thôi. Xa nhau một phát là tách liền, không bền đâu.

Chia sẻ trang này