Hàng xóm với nhau mà thế này đây Nhà em với nhà ông hàng xóm đó ở sát vách nhau. Cách đây một năm, ông ấy sắm cái xe ô tô mới, lái còn lóng ngóng thế là đâm thẳng vào cánh cửa sắt nhà em làm nó suýt rụng, chưa kể còn xô vào bức tường một cơ quan gần đấy nữa. Hồi đấy nhà em đang cho thuê, nên bố mẹ em không xử lý việc đó mà chỉ có chú thuê nhà em thôi, chú ấy còn ra giúp ông hàng xóm lái cái xe chết tiệt của ông ấy nữa. Đến bây giờ nhà em chuẩn bị về đó nên yêu cầu ông hàng xóm sửa lại cái cổng đã vênh đến mức không thể khoá được nữa. Nói rất chi là nhẹ nhàng lịch sự. Thế mà lúc đầu ông ta chối bay chối biến, đến khi nhà em đưa cả chú thuê nhà cũ đến thì ông ta mới chịu nhận. Nhận nhưng vẫn không chịu sửa. Nhà em và nhà ông hàng xóm này chung nhau một bức tường. Tường do ông ấy xây, nhưng có một mặt quay về sân nhà em. Mặt tường đó ông ấy để lở loét quá, không chịu được nên nhà em mới quyết định trát vữa, quét vôi lại trông sạch bóng, đẹp mặt cả hai nhà. Mà trước khi làm bố mẹ em còn sang tận nơi nói chuyện, ông ta đồng ý rồi. Xong cả rồi. Thế mà nay để trốn chuyện cái ô tô, ông ta lôi chuyện bức tường ra, trắng trợn nói rằng hồi trước ông ta đã đồng ý cho trát vữa đâu, nếu muốn ông ta sửa cái cửa thì phải bóc toàn bộ lớp vữa đấy ra đã. Mk, em nghe mà điên cả ruột, không thể hiểu nổi một ông hàng xóm cũng già đời rồi, dân trí thức chứ không phải hàng tôm hàng cá gì, thế mà ăn nói trâng tráo thế, lại còn "mày tao chí tớ" liên tục nữa chứ. Bố mẹ em thì chỉ muốn dĩ hòa vi quý, các cụ bảo loại người này có nói cũng không ăn thua, mặt trơ trán bóng rồi, mình tự lo việc mình thôi chứ đừng có dây vào. Em cũng biết thế, nhưng mà... tức không chịu nổi. Các cụ vẫn dạy "bán anh em xa mua láng giềng gần" nhưng cái loại láng giềng này thì chơi thế nào được. Em viết vài câu cho hạ hỏa tí, thanks mọi người đã đọc.
Như bố mẹ em thế là chuẩn nhất !! ko dây vào, lần sau nó đâm xe vào cửa nhà mình, bắt nó tháo ra lắp cửa mới cho mình.. cửa hỏng mang về thích làm gì thì làm
Ài chà, mọi nhỉ ? Tưởng nghèo như mình mới mọi chứ giàu cũng thế à ? Cho địa chỉ cái tớ đến tôn làm sư phụ Mà chắc chú này thấy nhà cậu không có con trai nên bắt nạt thế thôi. Phải tớ thì... cứ gọi là gạo xay ra cám luôn. Hàng xóm nhà mình cũng đủ mọi loại người ( tất nhiên trừ nghiện hút ) nhưng sau khi chứng kiến vụ mình trị mấy đứa láo toét thuê nhà phía trước xong thì hoà thuận lắm
Đáng lẽ lúc thằng cha đó đâm vào cửa nhà bạn, thì bố mẹ bạn phải bắt hắn sửa lại cửa chứ ai lại bảo ông thuê nhà kia làm gì, vì nhà vẫn là nhà của bố mẹ bạn cơ mà, cái ông thuê nhà kia thì ông ấy cần quái gì, thằng cha kia sửa thì sửa, còn ko sửa thì thôi tại vì có phải là nhà của hắn đâu mà hắn lo. Còn bây giờ sau một năm rồi mà nhà bạn bảo thằng cha đâm hỏng cửa sửa lại cửa cho nhà bạn thì đời nào hắn sửa nữa. Được atkgallery sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 24/08/2006