"Hàng xóm" Biết rằng phim Việt Nam thì không thật xuất sắc nhưng mà hôm xem phim "Hàng xóm" thì đúng là chán quá. Diễn xuất trong phim thì rời rạc. Nhân vật cô Thuỷ Hương đóng đáng lẽ ra phải là một người năng động , lôi cuốn , nhưng mà cô ấy đóng chán quá, vẻ mặt của cô ấy chẳng có chút gì linh động , biểu cảm. Và nhìn tổng thể thì phim cũng không đặc sắc, xem phim văn nghệ chủ nhật còn hay hơn. Hic, cũng may là vé mời chứ không thì tiếc money lắm
Hì, phim này tớ cũng vừa mới xem hôm qua xong, được cái là cô Chiều Xuân trước khi ..."kiss" cái anh Hùng trong phim thì cười rất chi là...e lệ..