1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động khó hiểu của cánh lái xe đường dài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ???, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    khi giơ tay kiểu như bắn súng tức là hỏi có bắn tốc độ ko
    cánh lái xe là nhìu trò hay lắm
  2. XANLAN

    XANLAN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Họ trả lời đúng đấy.
  3. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Có cả trò phóng tốc độ nhanh xong ra hiệu = cách đâm thẳng vào xe đi ngược chiều, ý hỏi là : xe tao cứng ko?
    Đùa, trước tớ đi lên cầu gì thấy bác tài cũng chỉ tay thế, hỏi mới biết, thế mà vẫn có đầy ông bị bắn tđ
  4. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Trong trường có dậy cái này không nhỉ?.
  5. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0

    Trươ?ng hợp 2 xe đi ngược chiê?u:
    Ta?i xế xe thứ 1 nhá đèn cho xe thứ 2 đối diện hỏi xem có CA đứng không. Nếu có CA thì ta?i xế xe thứ 2 trả lời bằng cách vẫy tay xuống, có nghĩa là giảm tốc độ lại. Hoặc nếu không có giấy tơ?, chơ? quá ta?i.... thi? tắt máy dư?ng lại hă?n đê? chơ? CA đi rô?i mới đi tiếp. Nếu không có CA thì chỉ chìa bàn tay ra, thì tài xế xe 1 có thê? chạy thoa?i mái ma? không sợ bắn tốc độ.
    Trươ?ng hợp xe đi sau nhá đe?n xe đi trước đê? xin đươ?ng, xe đi trước nép va?o trong cho xe sau vượt.
  6. AvriLavigne

    AvriLavigne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    6.358
    Đã được thích:
    1
    Ko bác ạ, chỉ rao với nhau thôi, thầy thực hành thì dạy nhưng thầy lý thuyết thì ko
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    ]
    ông già tớ là dân lái xe và tớ cũng bít lái nên tớ có vài điều nói để cậu hiểu nhé
    Mọi người nháy đèn đối diện mà cậu nhìn thấy đi ngược chiều nếu là xe quen thì là chào nhau và nếu có cảnh báo thfi việc dơ tay sẽ báo cho bạn mình , còn ko việc chiếu đèn là việc cảnh báo đang có bắn tốc độ ở phía trước, nên đi chậm và cẩn thận
    Thứ 2 là việc nháy đèn với xe cùng chiều là việc xin đường của xe trước khi muốn vượt vì xe của mình tốc độ nhanh hơn xe trước
    Việc giơ bàn tay hoặc chỉ ngón tay xuống phía dưới là chỉ có trạm kiểm soát cơ động phía trước, ......... và rất nhiều thứ
    Cnáh lái xe đường dài thường cay cú công an nên chẳng cần ai quen ai cũng nhắc nhở đồng nghiệp ko bị mất tiền ngu , nhắc đến mất tiền ngu mới cay tối qua mình mới bị bọn cơ động thịt 50k vì đi vào đường cho bọn xe đạp, chán thế hehe
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 25/03/2007
  8. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Biết thì thưa thốt...
    Tầm bậy tầm bạ!
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Bồ Câu...là Bồ Câu chứ còn là gì nữa
    Thứ nhì: Gọi là Bồ Câu cũng như gọi là con Gà, Con Vịt thôi. Chả nhẽ Bồ Câu gọi là Câu Bồ nhể. Đùa chút thôi
    Theo tớ nhớ thì gốc tích nó là thế này:
    Như bạn đã biết cách đây chừng 13-15 năm, hồi đó mặt bằng trang bị phương tiện xe máy cho CSGT nước mình ko ngon, hay nói cách khác là ko có gì. Cùng thời điểm đó có SYM (Sanyang Motor) đổ bộ vào VN với nhà phân phối là VMEP (tớ ko đảm bảo chính xác vai trò của cụm từ "nhà phân phối" mà tớ dùng nhưng cứ tạm gọi thế). Họ tung ra 2 loại xe chính là BONUS MP 125cc và ANGEL 80cc. Chắc bạn còn nhớ mấy câu QC của họ kiểu: "Bonus MP 125, người tình trăm năm..." và "Angel 80, thiên thần may mắn của bạn...". Các bác VMEP quảng cáo rầm rộ rồi và với mục đích ABC thì họ "tặng" cho lực lượng CSGT của TP HCM và Hà Nội mấy trăm chiếc BONUS sơn màu TRẮNG (tin thời sự hồi đó có đưa nhưng tớ ko nhớ chính xác con số cũng như các đơn vị CSGT tỉnh thành được tặng).
    Sau đó, mấy tay BTV truyền hình cùng cánh nhà báo gọi mấy chú CSGT cưỡi Bonus đó là NHỮNG CON BỒ CÂU TRẮNG (chắc nghe cho nó nhẹ nhàng, "lướt" êm ái, mang tính hoà bình cao). Và mấy chữ BỒ CÂU TRẮNG ra đời từ đó. Chả là CSGT hồi đó đang đứng trước thách thức của 1 game vô cùng "nổi" hồi đó là game "Đua Xe Trái Phép" do thanh niên Hà Nội và TP HCM cùng hợp tác sản xuất chính.
    Theo năm tháng của sự phát triển cho tới khi...dòng Bonus được "khai tử" cùng với sự gãy cách của thiên thần Angel 80. Cả 2 dần biến mất và sau đó thì như bác đã biết, các chú như Excel, Atila...được ra đời .
    Hết ạ!
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 25/03/2007
  10. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Bác hạ hoả.
    Chưa đúng thì bảo chưa đúng, cần phải đính chính thôi chứ sao mà kêu "tầm bậy tầm bạ". Bác biết thì bác phổ biến luôn đi chứ ai lại ghé qua thõng một câu rồi chả ai biết mặt cái đúng theo ý bác nó thế nào. Về các ký hiệu đó thì em cũng không biết nên xin gia nhập vào hàng ngũ "thưa thớt", kiếm cái cột để dựa chờ bác chỉ giáo.
    Mời bác!

Chia sẻ trang này