1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động khó hiểu của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thằng em hoang mang ko biết ý cáo thế nào, nên về cái phải post ngay lên nhờ các huynh chỉ giúp.

    Em vs cáo quen nhau rất rất lâu rồi, chúng em chơi như anh em bình thường, ko có bất cứ mục đích gì khác nhá, đoạn này thật, các bác đừng ném đá. Nhưng mấy tháng nay ít liên lạc. Tuần trước em đang chán, thế là rủ nó đi xem phim, ăn uống linh tinh, nói chung là vui. Rồi tự nhiên hôm nay, em nó gọi ra quán karaoke đón về, em thật ko hiểu, vì nếu đi chơi thì phải có bạn nó đưa về, lại nghe giọng hơi lạ lạ, nên đoán có chuyện, em bảo đợi 30' nữa anh qua.
    Rồi em cũng đến đón, hôm nay cáo ăn mặc khá ấn tượng :))Em thắc mắc đi đâu về mà phải ở đây, bọn nó ko đưa về à? nhưng cáo im lặng ko nói gì, lên xe đi về. Em thấy cáo tỏ vẻ ko muốn nói, nên chẳng hỏi nữa, im lặng phóng về. BT cáo nói nhiều lắm, tự nhiên hôm nay lại im lặng, đang tự hỏi vì sao thì đột nhiên, 2 tay cáo choàng lấy ôm em rất chặt (cha mie ơi, suýt ngất, từ bé đến giờ chưa có ai ôm em như thế cả, tiếc là chẳng cảm nhận được gì ngự trên lưng cả, vì sao thì các bác tự hiểu).
    Cứ thế 2 đứa im lặng đến gần nhà cáo, thì nó chỉ bảo "anh đi chơi vs em 1 lúc nữa" em đồng ý luôn, vẫn ko hiểu chuyện gì đang diễn ra, sợ con này bị làm sao, chơi muộn quá nó đòi hỏi gì thì mình gà tơ, sao chống chọi lại con cáo tinh ranh này. Nghĩ vậy nhưng em nhắm mắt làm liều, đến đâu thì đến. Rồi chung em lượn lờ linh tinh, vừa đi vừa nghĩ con cáo này định làm gì, có thịt mình ko, nếu bị thịt thì phải làm gì, vừa chạy vừa kêu hay đứng im cho nó chén...
    bối rối, bổi hổi bồi hồi, trời thì lạnh, chả nghĩ được gì, rồi cũng đến gần nhà nó. Em hỏi để dò ý "nhà em chỗ nào ý nhở" thê mà nó đáp "xxx bạch mai anh à", may quá, nó ko định thịt mình, há há.
    Đó, em đưa nó về rồi phóng 1 mạch về nhà post cho các bác tình hình, chuyện này là sao hả các bác????
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thôi đưa cáo đây anh chén cho. Dâng lên tới miệng rồi còn hỏi ăn bằng cách nào; không biết thì đưa anh làm mẫu cái nhỉ ?!
  3. Free_as_a_bird

    Free_as_a_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chắc tối vừa xỉn, nằm mơ rồi tỉnh dậy viết lại, chuyện như đùa. Bịa.
  4. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp, chắc bác là người thực vật. Sống đến tuổi này rồi mà còn ko phân biệt đuợc mơ vs thực sao :-??:-??
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chú này làm bài thế là 0đ, cả phần trình bày lẫn nội dung.

    Nó nắn gân chú mà chú im như thóc thì chả khác nào tự thú: "Em làm anh bối rối quá."
    2 hôm sau chú lên mạng, pm hay email, nt, đt hỏi nó: "Hôm nọ em ôm anh có ý gì không thế?"

    Nó bảo "không", rồi tạch. Thấy đơn giản không.

    Chú phải là thằng cầm trịch, mọi hành động rê bóng, dắt bóng, sút bóng, cầm bóng, chuyền bóng chú phải thực hiện từ A-Z.

    Chú nằm vắt tay lên trán nghĩ đi, chú muốn cái gì rồi anh tư vấn cho; nhưng phải có cái mục đích làm mục tiêu phấn đấu đã.

    Thôi anh lượn [​IMG], chờ reply của chú [:D]
  6. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em thì em chẳng có ý gì vs con bé này cả, Z thì đặc biệt không nhá :))
    EM chỉ thăc mắc là nó có ý với mình hay đang tâm trạng mà tự dưng thế.
    em nghiêng về phần tâm trạng của nó nhiều hơn, nên thấy nó ko nói em cũng chẳng nói gì, kệ mợ nó, chứ phải hàng là em thịt rồi ;))
    dễ ăn ốc đổ vỏ, em sợ lắm ;))
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Pha này chú thỉnh SB vào ấy, về chiến tranh tâm lý anh còn thua nó 1 bực. Anh cũng có cách của anh, nhưng quả thật là không hay bằng cách của nó. Thôi rút quân vậy [:D]
  8. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em Gia Cát Dự là thế nào bác cũng đổ \:D/! (1 phần vì tò mò, 1 phần gà bác gà thật) :P
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mỡ để nhầm miệng con gà, hehe. Chú này chắc ko có ý đồ ji thì chả trách chú đc;)).
    Trả lời câu hỏi của chú: gái đang chờ đc thịt:D
  10. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bác nói vs em là bác kno đầymình giờ thì bác lại thế :(

Chia sẻ trang này