1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động khó hiểu của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Cha này cứ như thánh phán ý nhở, vãi linh hồn
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1.Khả năng em này chuẩn bị tới ngày rụng trứng lên cũng hơi vật , gọi chú tới ngoài mục đích xe ôm thì để thoả mãn cơn khát về mặt tình cảm
    2. Vừa chia tay thằng bồ/phát hiện nó là thằng sở khanh,đểu, khốn nạn. Mất niềm tin vào TYbuồn,sock, còn 1 ng duy nhất có thể tin tưởng và trao mông cho cái yên xe của chú
    3. Cẩn thận là thằng đi đổ vỏ:(
    4.Gái có tình cảm thật với chú nhưng căn bản chú gà,nhát lên nó phải chủ động. Đang bật đèn xanh

    Tất cả chỉ mang tính chất phỏng đoán
  2. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    hà hà, bác Virgo phân tích rất đúng với phỏng đoán của em, nên em mới phân vân :)) Vì gái này em ko nắm rõ thông tin, tính cách cũng như những gì đang diễn ra quanh em nó. Chưa nói đến việc nó kể thỉnh thoảng đi qua đêm 1 mình hoặc vs 1 đứa bạn. Cùng với thái độ khác lạ nên em hơi nghiêng về giả thuyết 2,3 của bác.
    Hôm qua về nhà chat vs nó, thì nó có ý bảo "em bảo bọn bạn về trước, để gọi anh ra đón đấy chứ"- em chỉ bảo "hơ, hoá ra cô hành anh vậy à, bla bla"
    Em thì đang tán 1 đứa khác, cùng với em ko có hứng vs cáo này lắm, muốn giữ tình anh- em thôi ^^

    @double Bác nhầm thế nào ấy chứ, tôi bảo là tôi đọc nhiều bí kíp, nhớ được gì thì chỉ cho bác mà... tôi gà lắm, đấy gặp tình huống này là có ít nhất 2 bác ở trên nhăm nhe thịt rồi đó =))=))
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chén đi , chén mau không nó quit!
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Chén đi chứ còn gì nữa. Để lâu nguội nó tanh ... khó ăn
  5. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè,anh em kiểu ếu gì mà k hiểu tính nó ra sao,k biết nó có ng yêu hay chưa,là thành phần gì... Kể cũng lạ.
    Gai' này khả năng thuộc vào loại Dâm nữ[:D]
    Nếu chú k có 1 chút tình cảm,chỉ coi là anh em thì lên làm đúng "nghĩa vụ và bổn phận ", giúp nhau trong những khi "khó khăn" là đủ.
  6. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì những cũng thank anh cái. Tinh em hay giúp người hoạn nạn, nếu bt thì em cũng chẳng rỗi hơi đến đâu, nhưng nghe giọng em nó ko bt thì em ra tay nghĩa hiệp thôi. Mà nó chờ em đến gần 1h đồng hồ :)) (Anh em vs nhau thì em giúp, nhưng kiểu đang tán mà như thế này thì em quán triệt là ko :P, mất phẩm chất quá thể).
    Bác nói em nó ko bị zai sút em cũng thấy có lý.
    Giờ nghĩ lại em ko biết mình post chuyện này lên làm gì, chắc vì đắn đo ko biết cáo này ý định gì đây, minh làm thế đúng hay chưa, nếu chưa thì phải xử lý thế nào trong những trường hợp tương tự?
    Em tính giờ để mọi chuyện bt, trước ít liên lạc thì vẫn ít liên lạc thôi :))
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Dâng đến miệng ko ăn là 1 cái tội. Gái sẽ nhớ cái tội này đến suốt đời
    Vào karaoke, sờ bầu sữa nhân loại thì ôi thôi.. cứ như bé bị còi ấy. Nãn, tìm đến chỗ ngon hơn xem thế nào thì.. ko có cọng lông, cong đuôi chạy về đốt phong long xả xui bỏ lại bé ngồi khóc thút thít
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Các chú toàn thầy bói mù xem voi. Việc biết là biết nó vừa sốc chuyện gì đó (bạn bè, anh em, gia đình, thằng kép nào đó....), cái chưa biết là chưa biết nó nóng người hay chỉ lo sợ quá mà ôm thằng em giai. Lấy cái biết mà phán cho cái chưa biết thì quá thiển cận.

    Làm như chú chủ top anh thấy chuẩn rồi, không hỏi han linh tinh, không hành động nóng vội. Coi như chuyện người dưng giữa đường gập nạn, ra tay nghĩa hiệp, không mưu tính chuyện ơn nghĩa, thế thôi. Nghĩ nhiều làm gì, cứ như thế thì gái tự chết, việc gì phải lăn tăn.
  9. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Sau vụ này e gái này có khi lại nghĩ anh này tử tế, ko lợi dụng chén mình -> nếu có tí ti tình cảm gì trước đó thì thảo nào cũng đổ :D Nếu ko thì cũng tôn bác giai lên làm hình mẫu lý tưởng 8->
  10. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Công đã tư vấn, em ngưỡng mộ bác từ lâu :D
    Em lúc ấy cũng đắn đo chén hay ko chén, nhưng không biết cáo có ý đồ gì ko, cáo lại ko thuộc diện em muốn thịt (em ko phải loại ăn tạp, nên chia gái ra 2 loại muốn thịt và ko thích thịt, phân tích hơi lằng nhằng nên em ko tiện nói). Do phân vân như thế nên em quyết để tự nhiên, đến đâu thì đến, nó thích thì nó tự tiến tới thôi, còn mình chẳng ép, giữ tình anh-em.
    Đến cuối em cũng hỏi dò địa chỉ nhà nó, 1 phần là xem nó có ý định gì khác ko? (nếu có ý định gì thì cáo sẽ bảo giờ chưa muốn về, ae đi chơi tiếp, bla bla muôn ngàn lý do....).

    UPDATE: nó lại vừa gọi em rủ đi chơi, với lý do vớ vẩn "em rủ anh đi ăn bim bim, em thích ăn bim bim". em bảo bận, ko đi được, nó chơi ngay câu "thế thôi để em rủ thằng khác, bb anh". Con cáo này làm hàng quá thể, may mà em thoát được :-bd:-bd
    @All: Cám ơn các bác tham gia nhiệt tình [r2)][r2)]

Chia sẻ trang này