1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động khó hiểu của cáo

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sondg271, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em zai chỉ là một trong những thằng bạn mà em ý muốn " dựa " vào lúc buồn thôi. Thái độ của em nó như thế những thử đụng vào em nó xem, nó lại tát cho :)) Chưa gì đã tưởng bở :D
  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái thớt này cũng hay hay, pót phát nữa
    Đừng nghĩ rằng gái như thế là dễ ăn nhé. pót trước góp vui theo sáng tác thôi

    Trừ khi là gà đang cưa cẩm đục đẽo, mà gái bật đèn xanh thì đó mới là mồi ngon để thịt. Ở đây, gái có biến cố mới có diễn biến như thế, làm gì có chuyện cho ko biếu ko? Ngồi nhịp chân rít thuốc phì phà tự sướng là "ôi! giá ta cao quá, có đứa dâng tới miệng mà ta chẳng thèm" thì đúng là đầu to như trái nho

    1. Dễ nhất, nn thẳng tiến mà gái ok -> thuộc dạng gần như hàng hoặc đã có chồng/con. Tr.h này đúng nghĩa là BỊ GÁI THỊT, xấu hổ lắm các chú ạ, khả năng mang bệnh vào người là cao.

    2. Khả năng cao nhất, gái có biến cố (giai đá, sỉ nhục thậm tệ / tìm người đổ vỏ) gái này ko còn xèng. Đến nn mà lính qua lính quýnh như gà mắc tóc thì gái nó đạp cho phát rơi xuống sàn. Liếm chân nó chứ đừng mong thịt nhé! Nếu có phong độ chút, thịt xong thì nó xỏ mũi hoặc giải tán khẩn trương mà tìm thằng khác

    3. Tr.h ít xảy ra, bị giai giẫy, hụt hẫng tinh thần (còn xèng), nhằm vào thời gian rụng trứng nên hứng tình đến cực đại -> sắp đặt sẵn để bắt gà lấp chỗ trống ở tinh thần. Gà có phong độ lắm đi nữa, vào nn xong thì gái sẽ giẫy nẫy lên "em muốn về, em xin lỗi vì làm anh hiểu lầm" -> ko thịt được, nếu cố thì vào ngồi bóc lịch nhé.

    Cáo này thuộc dạng "ăn được" nhưng ăn bằng cách nào cho an toàn? Biện pháp "gái tự đổ" để qua 1 bên nhe các chú. Tư tưởng và hành động của cáo này ko xứng để nghĩ đến yêu đương.
    - Tất cả mọi thứ, gà phải chủ động, ko phải nằm chờ "anh ơi, hôm nay em thèm bín ngựa"
    - BCS là thứ đầu tiên nghĩ đến, dùng phòng thân khi kẻ thù tấn công quá rát
    - Đi ăn với cáo, đến hơn 10h30, "anh thấy hơi nhức đầu, muốn tìm chỗ nghỉ chút"
    - Nếu cáo ok, nn thẳng tiến. Nếu "vậy thôi về đi anh, trễ rồi" kỳ kèo chút rồi cafe vắng người thẳng tiến. Vào đây làm gì? vì cáo này chưa thuộc hàng dạt, cần vài lần làm nóng, gây cảm giác thân mật mới thăng hoa, thúc ép dù được cũng ko thoã mãn cái mà các gà muốn.
    - 1-2 lần sau nữa, "đi với anh qua đây có tí việc" -> nn thẳng tiến mà ko cần khai báo.

    Tận sâu thẳm của câu "cáo ko thuộc diện em muốn thịt/em ko phải loại ăn tạp" là sự yếu đuối ở mặt tinh thần. Lo lắng ở vô thức, ko hiểu rõ về loại gái này nên có cảm giác lo sợ. Tương tự như khi lần đầu các cô gái "bị hôn" phản ứng đầu tiên là chống trả, sau đó là.. chấp nhận và hưởng thụ. Nếu đã đến nn, gái nằm ngữa ra đó, dù ko có đường cong mà thẳng tưng như tivi Flattron đi nữa, gà vẫn nhảy lên mà hồng hộc bộc lộ bản chất con đực
  3. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác nói chí lý chí lý nhắm ^:)^^:)^ bác phân tích mà em ko chê vào đâu được. Chắc chắn là do gà ko hiểu cáo này, nên mới lo lắng vô thức thôi, chứ đã vào đến NN thì thằng nào quay mặt đi ra được cũng bái phục :-bdChính vì cáo là chủ động, và gà em là bị động, em hiểu là chẳng cái gì cho ko biếu ko cả :D dẫn đến tâm lý lo sợ ở gà ^^ Điều đó đẩy em đến quyết định tiếp tục bị động, xem xét tình hình....
    Lời khuyên cũng như các bước của bác em sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng ko đem ra áp dụng vs cáo này đâu. Em vẫn giữ quan điểm ở trên, ko tiến tới, nguyên nhân là gì thì cũng quy về cái lo sợ cáo hết :)) khỏi phải giải thích dài dòng.

    @chị sao: em biết là nó có biến cố tâm lý nên mới làm thế, chứ nào dám ăn dưa bở mà hành động lỗ mãng ;))

Chia sẻ trang này