1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động "kinh dị" của một cô giáo trẻ

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi quanghuyhuynh, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hành động "kinh dị" của một cô giáo trẻ

    Mỗi khi nghe điện thoại hay nói chuyện, vi phạm trong giờ học thêm, các học sinh của cô giáo U. sẽ được cô giáo "răn dạy" bằng cách kề dao vào cổ!
    Câu chuyện thật như đùa này đang là ngọn lửa âm ỉ trong lòng các học sinh của trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng). Hành động kề dao vào cổ học sinh để giáo dục khi học trò sai phạm của cô giáo U. đã gây nên làn sóng bất bình trong lòng các học sinh chứng kiến và những ai đã từng được nghe qua. Lúc đầu, các học sinh chỉ tưởng cô đùa một lần nên tạm chấp nhận với kiểu đùa và hù dọa "khá lạ" và "choáng" này. Nhưng sự việc trên không hề được dừng lại mà tiếp tục tái diễn nhiều lần với nhiều học sinh đến mức các học sinh phải quay phim cô lại để làm bằng chứng. Và khá vất vả, PV Thanh Niên mới có được trong tay đoạn video clip "kinh dị" này! Theo các học sinh, đoạn video này không phải quay lần đầu mà "trước đó, đã có bạn quay được nhưng bị mờ, không xem rõ".




    Cô U. dùng dao ?orăn dạy? học trò...



    Trong đoạn video dài hơn 2 phút mà chúng tôi có trong tay là cảnh một cô giáo còn khá trẻ cầm dao Thái Lan dí sát vào cổ học sinh A. (tên nhân vật trong bài đã được thay đổi - PV), trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Trong lúc cô giáo đưa dao kề cổ hù dọa, các học sinh khác cười đùa thì cậu học sinh tội nghiệp không ngớt xin cô: "Ghê quá cô ơi!". Xen lẫn là tiếng học sinh khác: "Đứt cổ hắn đó cô". Sau khi uy hiếp chàng học trò này, cô lấy cây đánh một học sinh khác.

    ... và sau đó cắm phập con dao lên bàn - Ảnh: từ video

    Trong lúc cô giáo đứng viết bài lên bảng thì ngay cạnh cuốn sách, con dao nhọn lúc nãy đã được cô cắm phập thẳng đứng trên mặt bàn. Chưa hết, sau một hồi, cô lại tiếp tục chĩa dao vào cổ của cậu học sinh lúc nãy nhưng bằng nhiều tư thế cầm dao khác nhau khiến người xem video có cảm giác cô giáo cầm dao rất "nhuyễn"! Học trò lại tiếp tục xin, lúc này đã không còn tiếng cười đùa của các bạn học cùng. Trước những lời cầu xin của học trò, coi chừng đứt cổ, cô chỉ thản nhiên: "Em quay qua là em lủng (cổ - PV), cô đâu có gì đâu, chỉ bỏ tiền ra cho em nằm viện thôi. Cô được sướng cái là cô hành hạ được!".

    Theo một nguồn tin, sau khi quay đoạn video này, các học trò đã sang ra một đĩa gửi thẳng lên Ban giám hiệu nhà trường. Được biết sau đó, cô giáo này đã không được tiếp tục chủ nhiệm lớp 11A... - nơi các học trò trực tiếp chịu những cảnh cầm dao của cô - mà được điều chuyển qua một lớp khác!

    Một học sinh giấu tên cho biết: "Không chỉ lấy dao kề cổ mà cô còn hay "đùa" bằng cách nắm tóc học trò giật ngược ra sau, đánh vào đầu...". Trao đổi với Thanh Niên, hầu hết các phụ huynh đều bất bình trước hành động của "cô giáo bạo lực" này. Có phụ huynh nếu trước đây chỉ ngạc nhiên khi nghe con kể về kiểu đùa của cô thì đến lúc tận mắt xem đoạn phim đã không khỏi phản ứng gay gắt vì "không thể ngờ được!".

    Chiếu theo quy định, nếu học sinh mang theo các vật, chất cấm (cụ thể ở đây là dao) vào trường, lớp thì sẽ bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc thì đối với hành động kỳ quặc của cô giáo này sẽ xử lý như thế nào


    có ai biết mụ điên nào không đây zạ. Ra trường 5 năm rồi ko biết mụ này. chắc mới vào trường. trẻ mà
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Sáng ni, vietnamnet đưa tin về vụ kê dao cứa cổ:
    ..."Ông Nguyễn Quang Long, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) cho biết, việc cô giáo Trần Thị Thanh Uyên dùng dao kề vào cổ học sinh là có thật. Tuy nhiên, ông cho rằng hành động đó chỉ mang tính chất đùa giỡn."...
    Hệ thần kinh độc nhứt thế giới!
    Chi tiết ở đây: http://vietnamnet.vn/xahoi/2008/03/774063/
  3. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    2 lần kề dao vào cổ đều là trong buổi học thêm tại nhà cô giáo Uyên này, Nhưng theo các học sinh tại lớp học này thì đó là hành động đùa giỡn của cô Uyên. Dù là giỡn chơi chăng nữa thì đó cũng là hành động phi giáo dục, phản đạo đức nhất là trong môi trường giáo dục.
    Chủ topic : Cô Uyên mới chỉ 22 tuổi chắc hẳn là Gv trẻ rùi có nghĩa là bạn ra trường thì cô mới về.
  4. zuila9

    zuila9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tại lớp học thêm? thế mà nhiều báo đưa tin (hoặc đưa tin lại) không đưa chi tiết này vào bài viết! (cố tình hay không?)
    Cô giáo này cũng xui xẻo vì dám đùa giỡn trong thời buổi nhà nhà nhặt sạn - người người nhặt sạn ... giáo dục !
    Tuy nhiên dù chỉ là đùa giỡn thì cũng cần lên án những hành động phản giáo dục như thế này ... ngay đến mình zui là chính thì cũng cười ... mếu khi đọc - xem những hình ảnh về sự việc.
    P/s: he he, mình đã từng sạt một trận tơi bời khỏi lửa chính ... người yêu của mình vì em nó đã giỡn bằng cách kề dao vào cổ mình khi mình đang thiêm thiếp ngủ
    Kể ra thì mình cũng nóng, nhưng những kiểu giỡn như chỉa súng có đạn (dù là súng gì), kề dao vào người khác ... chẳng nên hoan nghênh một chút nào !
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần thôi! Đúng là báo chí dạo này ko tin nổi! Cái gì cũng làm cho to ra! Báo TN còn dám nói là nhiều lần tìm cách quay lại cảnh đó nữa! ĐÚng là bó tay cho báo chí!
    Dù sao thì bé này cũng xui!
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Đúng là báo nói láo, đài nói thêm, chỉ có thằng bán cà rem là nói thật!
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này là học thêm ở nhà! Báo chí đúng là viết nhăng viết cuội! Ko điều tra rõ ràng, cứ có cái gì hot 1 tí là đưa lên câu khách!
    Bài này trên báo Lao động:
    Cô giáo dùng dao kề cổ học sinh: Chủ ý quay phim từ trước?
    Cô Uyên đang kể lại sự việc. Ảnh: Người lao động
    Ngày 19/3, chuyện trò với chúng tôi, cô Trần Thị Thanh Uyên, giáo viên Trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng, người cầm dao kề cổ học sinh đã không cầm được nước mắt.
    > Cô giáo ?okề dao vào cổ? học sinh bị đình chỉ công tác
    Cô tâm sự: ?oTinh thần tôi đã suy sụp hoàn toàn. Nếu không có gia đình, thầy cô và các em học sinh động viên, có lẽ tôi không còn ngồi đây để trò chuyện?.
    Theo lời của cô Uyên, trong những lúc dạy kèm cho học sinh ở nhà, lúc nào cô cũng xem các em như em út của mình.
    Vì vậy, cô đã đùa giỡn quá trớn nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. ?oTôi biết mình đùa như vậy là quá trớn, là sai. Có lẽ đây là bài học kinh nghiệm sẽ giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống. Tôi mong lãnh đạo nhà trường cho mình một cơ hội để sửa chữa sai lầm? - cô Uyên bộc bạch.
    Cô Uyên cho biết, sau khi kết thúc học kỳ 1, một số học sinh trong lớp cô chủ nhiệm bị xếp loại hạnh kiểm yếu. Hai em V.T.H (học sinh bị kề dao) và em N.V.T (học sinh quay phim) đều nằm trong số này, do các em vi phạm quá nhiều và tham gia đánh nhau. Có em lỗi vi phạm liệt kê ra cả một trang giấy. Các em này có thái độ không bằng lòng với kết quả đó.
    Hôm xảy ra vụ cầm dao kề cổ, H. và T. liên tục đùa giỡn mỗi khi cô cầm dao gọt trái cây. ?oTôi không cố ý thanh minh cho mình, nhưng giờ ngẫm lại tôi có cảm nhận là việc quay phim đã có chủ ý từ trước. Mỗi lần tôi cầm dao gọt trái cây là một em đùa giỡn không cho các bạn làm bài, một em ra ngoài nghe điện thoại?. Cô Uyên cũng khẳng định mình không cắm phập con dao trên bàn. Gọt trái cây xong, cô để dao trên bàn rồi lên giảng bài. Lúc đó T. đã lên cắm con dao trên bàn. Trong đoạn video mà chúng tôi được xem cũng chỉ có con dao cắm trên bàn, chứ không thấy cảnh cô Uyên cầm dao cắm xuống (đoạn video này đã bị cắt nhiều đoạn).
    Thầy Nguyễn Quang Long, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, cho biết trong ngày 19-3, nhiều học sinh đã đến gặp trực tiếp thầy và gởi hàng trăm lá thư bày tỏ sự cảm thông với cô giáo. Tuy nhiên, theo thầy Long, việc cầm dao kề cổ học sinh của cô Uyên dù đùa giỡn cũng là sai.
    ?oUyên là cô giáo dạy tốt, nhiệt huyết trong nghề nghiệp, nên nhà trường sẽ xác minh, làm rõ tính chính xác của vụ việc để có mức xử lý kỷ luật thích hợp? - thầy Long nói.
    http://www.giadinh.net.vn/html/site/c0e44bf5adab166d394f2e913f8e3ab1.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=200&nID=20072&lang=Vn
  8. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì, học sinh vị thành niên bây giờ giết nhau như ngoé. Chúng nó xem xem như chuyện bình thường.
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/Hoc-sinh-THCS-giet-ban-ngay-tai-san-truong/2008/3/224124.vip
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Học sinh bây giờ ghê gớm chớ ko ngây thơ như ngày xưa nữa!!!
    --------------
    http://www.laodong.com.vn/Home/sknb/2008/3/81460.laodong

    Vụ cô giáo cầm dao dọa học sinh tại Đà Nẵng: Một kịch bản quá tồi!
    Lao Động số 65 Ngày 22/03/2008 Cập nhật: 10:13 AM, 22/03/2008
    (LĐ) - Chiều ngày 21.3, Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng đã họp hội đồng kỷ luật về trường hợp của cô giáo dạy hóa Trần Thị Thanh Uyên cầm dao dọa học sinh trong giờ dạy kèm tại nhà.
    Hội đồng kỷ luật đã thống nhất đề nghị mức kỷ luật: Chuyển cô giáo Uyên sang làm công tác khác và kéo dài thời gian nâng bậc lương.
    Việc một cô giáo dạy kèm tại nhà cầm dao dọa học sinh là hành động sai và không có gì để bàn. Tuy nhiên, qua tìm hiểu từ phía học sinh có mặt tại buổi học và "mổ xẻ" lại toàn bộ đoạn video mà học sinh quay bằng camera mới thấy được một kịch bản đã được dựng sẵn với những đạo diễn quá tồi! Cô Thanh Uyên, tốt nghiệp ĐH Sư phạm Huế năm 2005 và về dạy hợp đồng tại THPT Trần Phú.
    3 năm công tác tại trường, cô Uyên không có bất kỳ sai phạm nào. Cô được đánh giá là giáo viên giỏi của trường. Năm học 2006-2007, lớp học do cô chủ nhiệm được xếp loại xuất sắc. Trong bức thư gửi nhà trường, một số nữ sinh THPT Trần Phú sau khi sự việc xảy ra đã hối hận thông báo, các em đã biết trước việc 3 bạn nam lên kế hoạch quay phim cô giáo.

    "Biết bọn em phải đi học thêm nhiều ca, đói bụng nên giờ học kèm nào tại nhà riêng cô cũng đều chuẩn bị bánh kẹo, trái cây để ăn giữa giờ giải lao. Trong lúc vừa gọt trái cây, các bạn nói tục, cô lấy dao đùa cợt, không ngờ bị các bạn dùng điện thoại quay phim để phát tán. Mục đích của việc quay phim để lập kế hoạch thay giáo viên. Cô Uyên rất thương học trò, nhưng vì quá nghiêm khắc nên bị hại như vậy" - một nữ sinh (xin giấu tên) kể lại...
    Cô Uyên vừa khóc vừa cho biết: "Giờ học kèm hôm đó (từ 7 giờ 30-9 giờ tối), trong lúc giải lao, tôi gọt trái cây cho các em thì một số em nói tục. Tôi vừa cầm dao vừa cười đùa với các em như chị em, không ngờ bị các em quay phim". Được biết, nhóm 3 nam sinh tổ chức quay phim tên B, T, H là những học sinh cá biệt, học lực yếu.
    Có học sinh đã từng ra hội đồng kỷ luật nhà trường vì tội đánh nhau từ năm lớp 10, học kỳ I của lớp 11. Nếu để ý kỹ trong đoạn video, người xem dễ dàng nhận ra nhóm học trò cố tình "***g âm" cho phim và dùng dao cắm xuống bàn cô để ghi hình khi cô ra ngoài... BGH Trường THPT Trần Phú đã điều chuyển cô Uyên dạy lớp khác, không cho dạy và chủ nhiệm lớp 11A11 nữa.
  10. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo này có khi cũng bị ảnh hưởng bởi phim ảnh nhiều. Giờ con người trở nên bạo lực quá!

Chia sẻ trang này