1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động lãng mạn , 1 địa điểm lãng mạn ??? Như thế nào ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi lovely17, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    nice avatar
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì sai rùi, trong tình yêu thì đôi khi chủ động cũng là yếu tố làm keo 502 khiến nó thêm bền chặt, cái địa điểm ấy, nó cũng quan trọng phết be_heo ạ, đôi khi ngồi mãi trước lúc gặp nhau để nghĩ hôm nay sẽ đi đâu, làm gì, rút cục lại lượn lờ rồi vào mấy cái siêu thị ngắm nghía, tấp vào mấy cái quán ăn uống...........Hồi mới yêu anh ấy thường nghĩ ra những thời khắc lãng mạn để thu hút tớ, đến lúc chả còn chỗ nào để đi nữa thì đành lôi nhau về nhà nấu nướng ăn uống.......hôm trước tớ vừa thắng độ chung kết với anh í mà chưa biết cách "hành quyết" kiểu gì, hic. Ai có cao kiến bày hộ tớ cái
    Còn vụ này nữa, SN bạn trai mình có nên kết hợp với mấy tiểu yêu cùng lớp cho xôm không nhỉ (mí tiểu yêu í cũng cùng tháng với him), nếu tổ chức riêng 2 người thì theo các bạn ở đâu là hợp?
    Vote instantly
  3. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu định khuyên sang LÂM GIA TRANG,thấy là con gái nên thôi!!!
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Không biết thằng kia nó có trăn trở không nhể!
    Sinh nhật cún nhà chị, kế hoạch thía này: Hết giờ làm, 2 đứa đi xem phim, sau đó ra vỉa hè ngồi gặm sườn nướng, xong đi mua sắm quần áo cho chàng, tiếp theo là kiếm 1 cái bánh nhỏ nhỏ và 1 ít nến, kiếm 1 cái quán vào châm nến ngồi chúc tụng nhau. Xong về. Vui phải biết!
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Huhu, em tính mới có xem film và gặm sườn mà đã 3h30'' rồi, tan sở là 5h30. loằng ngoằng ít cũng fải 6h, tổng xộng là 9h, vậy làm seo mà còn time mua quần áo nữa, với lại boy nhà iem người như quảng cáo Weight gain ấy, mua vào lại đụng chạm nỗi đau thì xong
    Có lần em trót dại hỏi: " Anh nặng bao nhiu cưn" (hỏi vô tư ko tình í gì hết"
    Thía mà anh í cứ ngậm ngùi ấp úng mất một lúc, mãi mới làm đc 1 câu oải cả người: " Em biết ko, cái vấn đề này anh chẳng mấy khi quan tâm "
  6. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Mèo ơi, thế em đã rùi à. Anh bùn quá, anh đi công tác mấy năm ko về mà em đã thay đổi đến thế sao? Thế thằng ku thì ai chăm hả em? anh thương nó quá :D
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    hành quyết kiểu zì chả xong
    hỏi lun zai của em ấy, xem "nó" có thik k, nếu thik riêng tư thì thôi
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    @ Bác NGCK: Lizzie McGuire... sao lại gọi Mắc Quai nghe ghê chết !
    @ chủ topic: ko bít chỗ lãng mạn ở Hn đâu ạ !!!
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em trót dại hỏi thoai, hix, anh đừng nghĩ dại làm khổ em, em vẫn chỉ có anh là nhứt thoai, còn dzụ kia là chia thời quá khứ roài
  10. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Đã gọi là lãng mạn rồi thì làm gì có công thức, cứ tự nhiên mà đến thôi. Đang đi với nhau mà mưa, (mà lại đi riêng xe, anh đi xe máy, em đi xe đạp, tình cờ thế chứ lị) thế là anh đèo em kéo cái xe máy về, trời mưa mà anh chẳng ngại gì đi băng băng, em bảo" Xin lỗi anh vì em làm anh bị ướt rồi", anh bảo "em nói gì thế? anh được ướt vì em cơ mà? để được bên em, không chỉ có ướt đâu, dù là gì anh cũng vui vẻ chấp nhận" ...

Chia sẻ trang này