1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động nào của con trại quyến rũ con gái nhất???

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi missdarling, 19/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    em thích nhất nhìn anh nhà em lúc anh ấy từ trong.......phòng tắm bước ra. Lúc đấy hắn ko mặc áo, tóc tai vẫn còn ướt nhèm, bù xù hihi
  2. Minhvatoi

    Minhvatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất người đàn ông của tôi bất ngờ ôm eo tôi từ phía sau, dụi đầu và hôn vào cổ tôi
  3. kidkidkid

    kidkidkid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Anh nào mà có body nhiều cơ chút là okie lắm đó.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Cho anh hỏi tụi em đây, có bao giờ, tụi em thấy một nguoi đàn ông rất là cương mãnh, "đập" ngay tên nào khác ngoài bar nếu bị xúc phạm, nhưng lại rơi nước mắt vì bị tụi em ... phụ bạc chưa ?
    Anh có một người bạn Mỹ như vậy ! Rồi một cô bạn khác bảo là khi thấy vậy, cô ta rất ngạc nhiên và ... "yêu thầm" chàng đó luôn dù là chàng ta sau khi bị bạn gái phụ bạc những vẫn chưa chịu yêu lại cô bạn khác đó của anh ....
    Chắc tại vậy nên có bài hát gì mà "khi nguoi đàn ông khóc .." đó chăng ?
    Thời đại nay, hình như trào lưu fashion thay đổi nên hơi nguoc lại với thời đại trước .
    Ngày xưa, nam nhi đại truong phu nhất định phải xem giọt nuoc mắt của mình quý hơn cả ngàn vàng . Không thể sa lệ dù đầu rơi máu chảy . Càng không thể rơi nước mắt vì một người đàn bà . Đó là quan niệm của một số người . Nhưng cũng còn tùy . Cứ xem phim Than Dieu Dai Hiep thi thay ro rang Duong Quá roi nuoc mắt vì Tieu Long Nu thất hẹn sau 10 năm kìa ...
    Riêng tụi em, tụi em nghĩ sao nếu lỡ bạn trai (hoặc chồng) cúa tụi em ... lỡ bị rơi vài giọt lệ ? hihih Xin cho anh biết cảm tưởng nha ...
  5. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    thật tình mà nói tôi chả thấy hứng thú gì với 1 ng đàn ông khóc lóc cả.theo suy nghĩ riêng của tôi đàn ông khi khóc trông họ yếu đuối nhu ngược làm sao ý.có lần đi uống nc ở 1 quán thấy có anh vừa u rượu vừa khóc nhìn thì thấy cũng thương nhưng thật tình ko mê nổituy nhiên tôi cũng bít đàn ông thì cũng là ng thui làm sao cấm họ khóc đc nên có anh chàng nào wen tôi mà mún khóc thì tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi ! Nếu vô tình thấy 1 nguoi dàn ông khóc trong quán thì thật là thấy kỳ cục thay cho cái thân nam tử hán . Hình như chỉ trừ khi là nguoi trong cuộc .
    Cũng giống như chuyện phim Than Dieu Dai Hiep vậy . Nếu vô tình xem đoạn phim Duong Quá khóc khi chờ mãi vẫn không thấy Tiểu Long Nữ showed up mà mặt trời thì từ từ mọc lên (sang 1 ngày khác), có thể là mình sẽ không thấy ... "phê" . Nhung nếu xem bộ phim đó từ đầu đến cuối để rơi vào các bố cục của đạo diễn thì cũng hiểu được phần nào đó không phảI là giọt lệ yếu đuối dở hơi mà đó là giọt lệ .... anh hùng lụy vì tình ! (sorry đã bàn chuyện phim)
    Trở lại chuyện đàn ông khóc . Thật tình đến giờ Thuyền cũng không hiểu sao bên VN lại ra bài hát "khi nguoi đàn ông khóc" mà hình như bài hát đó cũng có 1 thời bị giới trẻ yêu thích thì phải . Bằng cớ là bên Cali các ca sĩ hải ngoại cũng hát lại bài đó luôn ! Tại sao vậy nhỉ ?
  7. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Người xưa có câu " Anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân" . Nếu xét chuyện n ười hùng ngày xưa vì người đẹp mà từ mất mạng ( Từ Hải) đến mất nước ( Phù Sai), thì việc mất vài giọt nước mắt chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không anh thuyền? Có trời mà biết Bill Clinton có khóc hận vì xém mất chức và gia đình vì vụ Monica hay không.Còn khóc để được chuyện thì cũng đáng để khóc lắm chứ. BM nghĩ con trai mà khóc bù lu bù loa, lụy tình quá đáng thì cũng "yếu" thiệt. Nhưng nếu đó là giọt nước mắt chân tình thì quý lắm chứ.
    Giả dụ trường hợp khóc không đáng mà BM được biết nè:
    Cô nàng A đang quen với anh chàng B thì có một anh chàng C khác xuất hiện. Anh C hơn anh B về nhiều phương diện tài chính, sự nghiệp, ngoại hình... Nàng A suy tư...Rồi vì một lần mâu thuẫn với chàng B, nàng dứt áo sang thuyền chàng C. Cái này cũng không trách được nàng A vì tình cảm của nàng dành cho chàng B chưa đủ mạnh đến mức " Đi đâu cho thiếp theo cùng. Đắng cay thiếp chịu măn nồng thiếp cam". Chàng B đau khổ, khóc lóc với nàng A rằng thiếu nàng chàng sống không nổi...Chàng gọi cho chàng C van xin hãy buông tha nàng A . BM nghĩ Giọt nước mắt này không phải là giọt nước mắt đàn ông. Người đàn ông bản lĩnh trong trường hợp này nên nuốt nước mắt vào trong, vì người con gái đó không xứng đáng với tình cảm của anh. Thay vì bấu víu tuyêt vọng thì nên về nhà phấn đấu hơn vào học hành &sự nghiệp. Khi có tương lai sự nghiệp rồi thì có biết bao nhiêu nàng hơn hẳn nàng A kia xin chịu chết ấy chứ.
  8. Sammy

    Sammy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Sammy chưa thấy đàn ông khóc bao giờ cả. Chỉ nhớ lâu lắm rồi, hồi còn học lớp 6 lớp 7 gì đó, có 1 tên ngồi kế mình, mít ướt kinh khủng. K thuộc bài, k làm bài, bị thầy cô la... đều ngồi đó mà huhu... Mình mà k cho tên đó copy bài là hắn rơm rớm nước mắt ngay. Buồn cười thật. K biết lớn lên có bỏ cái tật khóc nhè không nữa, hay sau này lấy vợ, vợ cứ phải dỗ dành
    Mình thích nhất là nhìn partner cạo râu, ông cạo thường xuyên nhưng mà tại vì râu quai nón nên mỗi lần cạo cũng lâu lắm. Mỗi lần cạo râu nhìn ông ấy manly cực... Hihi, mình cũng thích ổng ngắm mình lúc mình ngủ, mình giả vờ ngủ thôi nhưng mỗi lần len lén mở mắt ra vẫn thấy ổng nằm nhìn mình như vậy, vừa thích thích vừa buồn cười
  9. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Tớ kô kết nổi đàn ông khóc,tớ thích người thỉnh thoảng phải lãng mạn một chút,lãng mạn đến mức đồng bóng thì không chịu được.Chẳng hạn như: hẹn, nhưng đến trễ thì mang đến cho tớ 1 bó hoa
  10. maconchaylonton

    maconchaylonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Em thích nhìn các chàng trai khi họ đang chơi với trẻ con nhất. Trông cứ hiền hiền, yêu yêu thế nào ý.

Chia sẻ trang này