1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động nào của partner làm bạn xúc động nhất?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Remove_its, 26/04/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bttt

    bttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bac dua em rui do , em chang thay so gi ca.
  2. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ối giời nói cái này ra thì nhiều lắm ạ,kể 1 ví dụ thôi nhé.Vợ em lúc nào cũng ngồi cặm cụi chép lại tất cả các sms mà em nhắn từ hồi còn chưa yêu nhau,chính xác đến từng dấu chấm dấu phẩy,đến từng cái mặt cười hay mặt hôn,nhắc lại thấy yêu lắm
  3. 2015x

    2015x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.454
    Đã được thích:
    0
    các ông các bà nói nữa là tui bức súc đấy. Lại khổ con gái người ta.
  4. chi_ba_nga_ngua

    chi_ba_nga_ngua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đi anh...ko mai e nghỉ chơi với anh luôn đấy!
    Mỗi lần cô ấy nhõng nhẽo mình bằng cái giọng miền nam ngọt lìm này là mình lại thấy khoái hết cả người. Sướng ơi là ơi,sướng ko chịu được mãi khi cô ấy cho hôn mới chịu được,
    Mình kết con gái Sài Gòn nhất, dễ thương kinh khủng!
    Đi anh....anh...anh.....!!! Cứng hết cả người
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế này đọc chính xác là " Đi...ăn..ăn ..ăn"
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần em bị ốm hay anh bị ốm mà gần nhau em đều cảm thấy hình như lúc đó chúng ta yêu nhau nhiều nhất,, anh chăm sóc em và em chăm sóc anh.. chẳng nhẽ cứ mong nhau bị ốm mãi để có thể ở bên nhau một cách hoàn toàn. Em nhớ lắm khi em đau anh xoa bụng cho em.. hay khi anh ốm mệt chết đi nhưng vẫn cố ôm em vào lòng,,, và làm cho em vui vẻ. Lúc nào anh cũng làm em chú ý đến anh.. mỗi khi ba má hỏi gì hay anh sợ em khó chịu là anh kéo em đi đâu đó.. làm sao mà kể hết đưọc ,, với em lúc nào anh cũng thật đáng yêu.. ngay cả lúc giận anh lắm nhưng.. chẳng thể nào giận nếu như nhìn thấy anh ở trước mặt.
  7. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    k biết nguời yêu tớ có như cậu k.. tớ ko ngồi chép ra mà gõ va copy vô máy tính hết,, mang ra đọc hàng ngày ý... cách đó làm tơ k thể giận anh ý lâu.. và lúc nào cũng thuơng anh ý hơn
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cầm cái kẹo bất ngờ xuất hiện trước mặt mình chìa ra và nói, cho H kẹo nè. Lúc đó 2 đứa như trẻ con vậy, hăn snghĩ mình là trẻ con chắc, nhưng thấy thật ngố, mình chỉ muốn ôm chầm lấy hắn
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Khi mà anh cuống quýt đi cắt tóc chỉ để xuất hiện trước mặt em đàng hoàng hơn
    Khi mà sau một ngày đi làm mệt mỏi nhưng anh vẫn cố online chỉ để biết rằng em nhớ anh.
    Khi anh gọi điện chỉ để nói anh yêu em.
    Khi anh luôn muốn đi bên trái em.........
    ............................ những điều đó làm em phát điên
  10. qaxl

    qaxl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày trực liên tiếp ở bệnh viện để được nghỉ bù đúng ngày Valentine, ngay sau ra trực, chàng chạy xe máy hơn một trăm cây số để gặp girl của chàng... và giải thích sự có mặt của mình với lý do cực kỳ ngốc: " Tại cái email ngắn ngủn của em chứ chẵng phải vì anh nhớ em đâu" ( cái email đó nó chỉ là như thế này :"Boy I miss you like crazy...").
    Sau này 2 người họ đã chia tay nhau nhưng ấn tượng về chàng trai tóc rối bù( vì chạy xe mà không đội mũ), mặt mũi phờ phạc (vì thức đêm), ăn một lúc 1,5 dĩa cơm Dương Châu ( vì... ) tay trong tay cùng dạo phố cổ với mình... sẽ chẵng bao giờ phai mờ trong lòng của một cô nàng...

Chia sẻ trang này