1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành động nào của partner làm bạn xúc động nhất?????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Remove_its, 26/04/2006.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ngồi xe sau lưng mình, cô ấy làm động tác gì đó mình cũng không biết, chỉ hình dung là "dụi mỏ vào gáy, thỉnh thoảng cắn vào tai .. giữa chốn đường xá bụi bặm". Lúc đó phải ngồi ngay người không thể cựa quậy hay ngả đầu ra sau cũng như quay sang ngang được.
    Điều duy nhất mình nghĩ lúc đó là kiếm nhanh 1 chỗ vắng vắng, để đỗ xe, quay lại thơm cô ấy thật đắm đuối ... không thì nhột lắm !!! Tại cái "mỏ gây nhột quá mà"
  2. chonhau1namnheanh

    chonhau1namnheanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Anh còn nhớ lần về Vn thứ 2 của anh k. Em đi cùng nhà anh ra sân bay đón anh, nhưng vì anh về cùng cậu mợ nên mọi người lại tiệc tùng, 2 đưa chẳng có thời gian riêng tư nào cả. Sau bao nhiêu lâu xa cách, anh ở bên cạnh mà chẳng có được cảm giác gần gũi j cả. Về nhà mà tủi thân k chịu được, chỉ muốn khóc thôi. Hix, đùng 1 cái tối đêm tối mò thấy anh gọi điện bảo xuống nhà, em phải trốn bố mẹ chuồn ra gặp anh. 2 đứa đã đi lòng vòng 1 tẹo, vì muộn rồi nên em cũng k dám đi lâu, nhưng thế là quá đủ, hihi, còn cái hôn tạm biệt nữa chứ, cái hôn vụng trộm mà khiến em bồi hồi như lần đầu hôn nhau vậy. Đã quá lâu mới lại được kiss anh mà, hihi lóng ngóng nhu người mới hôn vậy
    Anh còn nhớ trước hôm anh đi k, vì bận quá nên 2 đứa chẳng có hôm nào đi chơi với nhau cả, giận anh lắm. Em qua nhà mà cũng chẳng đi được với anh, chỉ kịp đưa anh quà mà thôi. Thế mà anh vẫn chuồn được sang nhà em tôi hôm đó, rõ muộn nữa chứ, dám nói dối mẹ là đi ăn đêm để chuồn qua. Nhà anh với nhà em xa thế, mẹ mà biết anh qua nhà em chắc ghét em lắm. Annh có biết khi anh về em đã khóc k, khóc vì ngày hôm sau anh lại đi, lại bỏ em 1 mình.
    Va hom day cung la lan cuoi cung anh ve voi em. Lan sau anh tro ve` la` vi` nguoi khac chu k phai vi` em mat roi. K biet nhung chuyen na`y anh co`n nho k nhi, em van nho ro lam. Dao nay k hieu sao hay nho lai nhung chuyen cu~ the. Qua nhieu ki niem cua mi`nh o cai dat HN na`y phai k anh. Gio` na`y anh co`n nho'' den em nua k
  3. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chắc là người yêu ấy cũng xúc động như tớ thôi,chịu thương chịu khó thế cơ màTớ nhiều lúc toàn kêu để anh chép hộ nhưng toàn bị chê chữ xấu ko cho chép may thếGõ vào máy có vẻ nhàn hơn nhỉ,thế ấy có kiểu mà ngồi đọc rồi cười 1 mình ko,chắc là có rồi

Chia sẻ trang này