1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh fúc đơn giản chỉ là...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doimatbuon06, 16/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doimatbuon06

    doimatbuon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc đơn giản chỉ là...

    Hạnh fúc đối với tôi khi được nghe giọng nói của con rể hàng ngày gọi điện hởi thăm <Mẹ ơi, con đây,hôm nay mẹ thế nào, mẹ có khỏe không mẹ, con về ăn trưa với mẹ nhé, mẹ thích ăn gì không con mua về cho mẹ, mẹ con mình cùng ăn, mẹ khỏi đi chợ cho đỡ mệt mẹ ạ>
    Hạnh fúc đối với tôi khi nghe tiếng chân con gái về thăm giọng nói ríu rít của con từ ngoài cửa.Bà ngoại ơi hôm nay ỈN CON của bà nghịch nhiều lắm đó< chả là cháu ngoại tôi đang ở tuần thứ 16 mà > Năm nay là năm CON ỈN mà các bạn.Tôi hạnh fúc biết bao khi từng ngày tính đầu ngón tay chờ đón cháu ngoại ra đời.Tôi thèm mong nhanh đến ngày đó <của để dành >của tôi
    Cho tôi lên chức bà .Ước gì tôi được nghe tiếng ngoại ơi...Chắc ông trời cũng không nỡ fụ lòng cho tôi được đón nhận hạnh fúc mà bao người bạn tôi đã có từ lâu.
  2. gahoamo

    gahoamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là nhìn thấy mọi người xung quanh mình hạnh phúc
  3. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    2 ngày rồi không...tắm..nước thì mất
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc ...
    ... không phải là một cái cây đứng giữa trời muốn cao bao nhiêu thì cao, nó chỉ là một chậu bonsai nhỏ cần phải được tỉa lá uốn cành, hoặc tệ hại hơn, cũng có thể chỉ là cọng giá đỗ trắng ngần bật mình trên thảm bông gòn rồi nhanh chóng suy tàn ngay sau đó nếu không được tiếp đất. Cái gì trắng trong quá đều rất dễ suy tàn.
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thấy mình có đủ Hạnh và Phúc
    Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều rất giản dị một cái nắm tay chẳng hạn....
  6. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy với một tâm trạng tốt và cảm thấy mình sẽ có một ngày mới tốt lành !!!
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    1 nụ cười của người mình yêu mến, vậy là đủ
  8. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Đồng ý với bạn. Cuộc sống đôi khi đơn giản thế đấy mà ta lại đi tìm hạnh phúc ở đâu đó xa vời rồi lại thất vọng....
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc của tôi là thấy những người thân yêu của tôi mạnh khoẻ và ... hạnh phúc
    hạnh phúc của tôi khi tôi thấy điều tôi làm làm bố mẹ tôi vui
    hạnh phúc của tôi là khi tôi thấy 1 người, trong kỷ niệm, hạnh phúc & vui vẻ ...
    hạnh phúc của tôi là đem lại niềm vui cho bất kỳ người nào ấy ...
    hạnh phúc của tôi những ngày tháng này của 1 năm trước ...
    .............
  10. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    dơ súng ....bóp co..mục tiêu bị hạ :D
    thêm vào danh sách 1 con số

Chia sẻ trang này