1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành khúc Lê Qúy Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi wisecat, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hành khúc Lê Qúy Đôn

    Lò mò thế nào lại phát hiện ra trường mình. Vui quá!! Mình thuộc khóa cũng cổ-cũ-kỹ rồi. Cảm ơn rất nhiều anh A2_89_92, vậy là U ra trường được 1 năm thì "me" mới vào trường. Me thuộc khóa 93_95. U tài thật, có hết danh sách, đọc thấy có tên mình mà lòng rưng rưng. Từ thủa me mới chập chững vào trường thì trường mình là trường Năng khiếu, mọi người bảo NK là NK gì ?? thể dục thể thao hả.... và thế là cuối năm me lớp 10, nhà trường tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường và đổi tên thành Trường PTTH Chuyên LQĐ. Và cũng từ đó cái tên LQĐ đồng hành cùng mình mãi. Lúc ấy thầy Nguyễn Tâm Tháp làm hiệu trưởng. Tụi me rất quý và thương thầy. Chỉ tranh thủ thấy thấy đi ngang hành lang lớp mình là mấy đứa con gái thế nào cũng kéo thầy vô lớp bằng được để nhõng nhẽo để đòi, đại khái như " Thầy ơi sao lớp B2 thầy cho tụi nó cái tranh đẹp thế mà sao lớp con không có.."," thầy ơi hè năm nay thầy cho tụi con đi đâu?..." v..v... thầy ngồi ở ghế xua xua tay, " Tụi bây cứ học giỏi đi rồi đi đâu cũng được..." " cứ có nhiều giải đi!.." Thầy là vậy đấy! Bây giờ thì thầy về hưu mất rồi. Thầy ơi
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thứ hai, cả trường làm lễ Chào cờ, cũng trùng vào ngày 8/3 thầy hiệu trưởng lên có đôi lời phát biểu. "Hôm nay nhân kỷ niệm ngày mùng tám tháng ba, cũng là ngày kỷ niệm Hai bà" tự nhiên nói đến đó thầy ngưng mất, cả sân trường cười rần rần, thầy nói tiếp "Hai Bà Trưng", mấy đứa con gái ngồi đằng sau cứ khúc khích.
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường!
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu tôi thi vào trường với một lí do hết sức linh tinh " Vào trường chuyên không phải mặc áo dài!!!" thế là hăm hở đi thi, kết quả thì tôi đậu vào trường với kết quả tàn tàn. Nhưng khi vào trường thì không những phải mặc áo dài mà còn phải mặc thêm áo dài màu xanh. " Để phân biệt với các trường khác!" thế mới ghê chứ. Thầy Dũng tóan ứng khẩu tặng chúng tôi ngay một câu thơ " Trời xanh xanh, nước xanh xanh. Áo em màu thiên thanh!" Có lẽ câu thơ này cũng chỉ lớp tôi biết thôi! Thầy luôn cho chúng tôi những trận cười nghiêng ngả vì lối nói tưng tửng của thầy những đồng chí nào không thuộc bài là sẽ thành " amatơ- mơ hồ" ngay! Hoặc là mở bài cho một bài hình học không gian sẽ là " đây là hình một trái tim rơi trong không gian ba chiều" kèm theo là một hình trái tim đang bị ...xích bởi một sợi dây xích dài loằng ngoằng....Đặc biệt một điều là khi thầy viết bảng thầy không bao giờ đứng che học trò bởi vì thầy có thể viết hai tay nhanh và đẹp như nhau!
    Lê Qúi Đôn hát khúc lên đường!
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có một lần, giờ Anh văn. Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng dậy " Good morning Teacher" chẳng hiểu thế nào cả lớp lại nghe một giọng vô cùng to, vô cùng nổi bật " Good bye Teacher" cô giáo sững lại trong giây lát rồi xách túi đi thẳng ra cửa. Một bóng to lớn lao ra phía cửa, hai tay giang ngang như đang chơi rồng rắn! " Cô , cô cho em xin lỗi , em lỡ dại" thì ra là PT, cả lớp dược một bữa cười nghiêng ngả, cô giáo ban đầu nghiêm, chỉ vài giây sau cô cũng không nhịn được cười vì bộ mặt tếu lâm của gã PT đó.
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chị này ra trường thì mình mới vô trường.
    Chị này làm nhớ lại bố Dũng "kinh điển". Vẫn cái tật khoe viết bằng hai tay từ thế hệ học sinh này sang thế hệ học sinh khác. Nhưng mà ổng tội thật lại giỏi nữa.
    Chị gì đó ơi, LQĐ có 1 diễn đàn hoạt động rầm rộ ở trang này nè:
    www.lequydondanang.net
    Chị vào đó sẽ thấy đầy đủ mọi thứ!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 10/01/2007
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình ra trường hơn 10 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Nhưng những hình ảnh vể ngôi trường thì vẫn mãi trong tim mình. Những cái tên như Thái Thạch Bảo, Hùynh Văn Dũng, Nguyễn Văn Thái đã thành quen thuộc với mọi người. Mấy anh ấy học gỉoi cực , anh Bảo còn là bí thư đòan Trường nữa. Những lần sinh họat đòan, cắm trại ở T20... chao ôi là nhớ. Ngày ấy các lớp không đông như bây giờ, mỗi lớp có khi chỉ có 7, 8 người, chỉ học một buổi sáng, học trò trong trường biết mặt nhau hết. Lớp Văn của cô Nhỏ có 7 chị , đi thi thì có đến 6 giải. Thế mới là LQĐ chứ. Hồi mới vào trường tụi mình vẫn còn những nhí nhố của cấp 2, mặc áo dài , đi guốc mà ....chạy , cô Nhỏ đang dạy ở lớp anh Bảo -12 Tóan la lên bằng giọng Huế vô cùng ngọt ngào " Con gái con lứa chi mà chạy rần rần " bữa sau bị mấy anh 12 Tóan mắng vốn- dị quá!!!!
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường.
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày sẽ là một kỷ niệm về LQĐ, rời rạc, không liền mạch, nhớ đến đâu kể đến đấy, vậy thôi. Mình cũng chẳng muốn vào chỗ xô bồ, mình chọn chỗ này vì ....sẽ ít người chú ý. Tưng tửng thế là cùng!
    Một bữa nọ, giờ Vậy lý của thầy Định, thầy nổi tiếng là hiền, hiền ơi là hiền. Cả lớp đứng dậy chào thầy rồi tự nhiên cũng nghe cả lớp cười, ban đầu cười nhỏ, sau cười nghiêng ngả. Thầy không hiểu gì cả và một số trò cũng không hiểu gì cả, nhất là bọn con trai lạiu càng cười hung. Thầy nhìn quanh nhìn quất rồi thầy tự nhìn mình. Vẫn thấy tụi con trai cười. Thầy ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi hỏi " Tụi bây cười cái chi rứa?" " Dạ không thầy" lớp trưởng vẫn là người ăn to nói lớn, sau vài giây tụi con trai mới giải thích " Chả là PT đang để ý GT bên lớp D, lúc thầy vào cũng là lúc GT đang đi lên cầu thang bên kia, thế là PT tha hồ nhìn, bị tụi con trai bắt bài nên cười quá trời " thầy nói " Tao tưởng tụi bây cười tao" cả lớp lại một phen nghiêng ngả.

    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường.
  8. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình thuộc khóa cũng cổ-cũ-kỹ rồi. Cảm ơn rất nhiều anh A2_89_92, vậy là U ra trường được 1 năm thì "me" mới vào trường. Me thuộc khóa 93_95.
    ĐÍNH CHÍNH TÍ, MÌNH KHÓA 90-93, GỚM GIÀ CẢ RỒI, TÍNH TÓAN THẾ ĐẤY!!!
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ không chính xác nữa nhưng ngày mình mới vào trường nếu đứng nhất sẽ được nhận bảng danh dự màu đỏ kèm theo 30.000 ( hình như là vậy) đứng nhì nhận bảng danh dự màu xanh kèm theo 20.000 và đứng ba nhận bảng danh dự màu vàng kèm 10.000đ. Tháng đầu tiên mình nhận bảng đỏ, qua tháng thứ hai nhận bảng xanh. Thường thầy Hiệu trưởng sẽ phát bảng danh dự cho tụi mình vào sáng thứ hai chào cờ đầu tuần. Tháng mình đứng nhì, thầy Tro đọc tên nhưng mình nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy ai đứng lên để lên phía dưới cột cờ nhận bảng cả. Hôm ấy mình nhớ là có cả tên anh Bảo (Thái Thạch Bảo), thế là mình ngồi luôn. Thầy nhắc lại vẫn không thấy đứa nào lên. Trong tích tắc thầy quyết định tất cả những hs đứng nhì của lớp tháng này sẽ bị kỷ luật và mời phụ huynh lên. Ôi trời ôi sao khổ thế này!! Qua ngày hôm sau đi học thầy Cam, thầy la mình " Lên nhận bảng danh dự mà sao không chịu lên!" ôi thầy ơi lần sau con không dám như vậy nữa đâu.
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường.
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, 30.000đ hồi thời kì của chị là lớn lắm đó, chắc chị "già" rồi nên nhớ lộn đó.
    Em cũng được lên nhận cái tờ màu đỏ hoài nhưng mà ko có tiền. Hic hic, chị làm nhớ lại ngày xưa đi học quá.

Chia sẻ trang này