1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành khúc Lê Qúy Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi wisecat, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    chắc chị "già" rồi nên nhớ lộn đó.

    Em ơi, vế đầu thì maybe em đúng nhưng vế sau khì chị sure đấy! Vì lúc nhận tìền ra là dắt cả lớp đi ăn yaourt ở phía gần nhà bác bảo vệ ấy. Chị chỉ nhớ không chính xác là đứng ba là 15.000 hay 10.000 đ gì đấy. Giờ này thấy mọi người nhắc đến nhiều cái tên lạ quá. Chắc là thầy cô mới. Vụ tai nạn tàu E năm ngóai đọc tên thấy có thầy Thái Hòang Nguyên mất tụi chị trong này khóc quá chừng. Ảnh thầy Tro nằm viện cũng gây xúc động không kém. Thầy cô Lê Qúy Đôn là trên cả tuyệt vời. Nhắc đến cô Tuyết phải nhắc đến món Vịt Ma ní của cô, Thầy Khôi dạy Văn, Thầy Hòang Dục dạy Văn, Cô Điền dạy Văn, Thầy Trần Phò dạy Tóan, Thầy Bảy dạy Thể dục, Cô Vĩnh dạy GDCD, ...... tất cả thầy cô như người cha người mẹ thứ hai vậy
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đọc danh sách cựu sinh viên vừa vui mà vừa buồn, thấy tên mình vui , thấy tên những người bạn thân quen vui nhưng cũng có những nỗi buồn. Khóa mình, rà xuống danh sách lớp 12C không thấy tên Thụy Vũ, cũng đúng thôi, Thụy Vũ bỏ chúng tôi khi vừa kết thúc lớp mười. Cuối năm phần thưởng của Vũ không có người nhận. Cũng chẳng biết Vũ đi đâu.... Có người bảo Vũ đi bụi cùng một đám anh chị nào đấy. Ai cũng tiếc cho Vũ. Vũ rất xinh, phải nói là với chúng tôi thì Vũ là khoa khôi của trường năm chúng tôi mới vào trường. Vũ có dáng cao gầy, khuôn thanh tú, văn của Vũ cũng rất hay. Vậy mà Vũ ơi...giờ này Vũ ở đâu??
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường
  3. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chơn Tâm ( cũng là hs lớp 12C) thì cũng đã mất cách đây hơn một năm. Hôm nghe báo tin, tôi như không tin vào tai mình nữa. Chạy vội vào WC mà khóc như mưa. Tâm là con gái thư hai của thầy Tòan bên sở Gíao Dục. Chị của Tâm ngày xưa học lớp 12 Nga, hơn tụi tôi 2 khóa. Năm tụi tôi vào trường thì chị đã học 12. Tâm rất dễ thương, tốt bụng và rất hiền. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất bạn của tôi. Tâm lập gia đình trễ hơn tụi tôi, bác sĩ khuyên không nên có con vì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng rồi nỗi khao khát làm mẹ đã chiến thắng, bạn ngừng điều trị một thời gian dài để sinh con. Một cậu bé kháu khỉnh chào đời và kèm theo là bệnh của bạn cũng đã nặng thêm bội phần. Khi bệnh đến giai đọan cuối Tâm phải ra HN điều trị, mắt không còn nhìn thấy gì nữa, cảm thấy mình không thể qua khói, Tâm muốn thấy mặt con lần cuối, Baby được ẵm bay ra HN. Tâm ôm con được 2giờ rồi cơn đau ngày càng dữ dội, Tâm trao con lại cho chị gái và lịm dần đi. Xe cấp cứu đưa Tâm về ĐN, đến đèo HV thì Tâm không còn nữa. Một nén nhang thắp lên mộ người bạn gái bạc phận. Tâm ơi tôi thương Tâm nhiều, nhiều lắm.
  4. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vào công ty sớm, chẳng hiểu thế nào hôm nay lại thèm bánh mì đến thế! Tậu ngay một ổ và bắt đầu thổi kèn. Các bạn bây giờ chắc không được học cô Chi môn Lịch sử. Cô Bích Hường là học trò cũ của cô Chi. Tôi còn nhớ ngày 20/11 năm 91 cô Bích Hường đã có một bài viết nhân ngày Nhà Gíao Việt Nam rất xúc động, cô nói rất nhiều về cô giáo cũ của mình.Đám con gái cứ thút tha thút thít. Buổi sáng lớp mình có thói quen đi mua bánh mì ở một quán nhỏ gần trường PCT về rồi cùng ăn. Hôm đó có lẽ vào trễ nên bữa sáng chưa kết thúc thì đã có kẻng vào lớp. Chưa đứa nào kịp uống nước. Cô giáo Chi gọi T lên dò bài . Câu hỏi hôm ấy của cô nói về tình hình Trung Đông. Sau một hồi trả bài của T, cô giáo nói " Cuộc chiến tranh đẫm mùi...ba tê" Cả lớp người rần rần!!!
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Sao chị ko kể chuyện tiếp chị ơi!?
  6. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chỉ còn ba tuần nữa là đến tết. Tết đến lại nhớ trường quá. Năm mình mới vào trường cũng là năm cuối cùng nhà nước cho đốt pháo. Nhớ lớp 11A1 (lỚP của Tôn Thất Lê Minh, Hồ Thị Ngọc) đốt một băng pháo rất dài, năm mình lớp 11, giờ Hóa của thầy Dũng " Thầy ơi bài hết rồi cho đánh bài thầy nhé" thầy cười cười ( muôn đời thầy vẫn mãi một nụ cười vô cùng hiền từ) thế mặc nhiên là thầy đồng ý rồi!!! ha ha hay quá, thế là chẳng hiểu ở đâu ra rẹc rẹc bốn sòng bài hiện ra! ( rẹc rẹc là từ độc quyền của cô Tăng Lý Tuyết đấy!) lớp trưởng cẩn thận ra đóng cửa sổ, cửa chính. Tưởng thế là an tóan rồi, ai dè...." Tất cả ngồi im, giữ nguyên hiện trường!.." kèm theo đó là một chưởng bung cửa chính. Chết cha thầy Tuân giám thị, ai báo cho thầy thế nhỉ??? Tụi tôi đâu có biết vì thầy thấy sao lớp này đóng cửa kín mít vậy?? ghé mắt vào nhìn, thế mới nên nông nỗi.... báo hại cả lớp bị nhắc nhở dưới cờ còn thầy Dũng hình như cũng bị khiển trách.Thầy tịch thu mỗi bài một mớ quân( chứ k tịch thu hết), thế là chẳng còn gì để mà chơi nữa, cao thủ thế là cùng!!!
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường
  7. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa, nhắc tới thầy Dũng hóa thì không thể không nhắc đến bài "Sơn nữ ca" của thầy! Thầy độc qiyền bài này mà! mỗi khi thấy thầy cầm micro là y như rằng ...... mỗi khi đến khúc " Sơn nữ ơi buồn chi...." là cái lưng của thầy vốn dĩ hơi khòm khòm lại cong lên như .....mảnh trăng cuối rừng ( trăng đầu tháng có lần em ví chử D hoa như vầng trăng xẻ nửa ... mà) lúc đó đuôi Micro chổng ngược lên trời . Tụi tôi thương thầy lắm, thầy lúc nào cũng nhiệt tình chỉ bảo, hình như chút gia vị giận dữ không bao giờ có ở thầy. Vợ của thầy là cô Son vô cùng dê thương, từ tính tình đến diện mạo. Thủa tụi tôi còn đi học thì Bi-Mi-Si còn bé tí, vậy mà bây giờ học Trung học cả rồi, thế mới biết thời gian không chờ đợi một ai cả. Thầy cũng phát tướng hơn ngày xưa.
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường.
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 đứa tốt nghiệp ĐH đi làm rồi chị ơi.
  9. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mình có xem qua hình ảnh ở web của trường nhưng mình không thấy thầy Hồ Phúc ở Tổ Lý. Thầy là một tay đàn ghi ta tuyệt hay, tụi con gái cứ gọi là ngơ ngẩn khi thầy vửa đệm đàn vừa hát bài "Quê hương" của Giang Nam "Mẹ bắt được chưa đánh roi nào tôi đã khóc... cô bé nhà bên cười khúc khích...." cô Hồng dạy văn có bài Phượng Hồng cũng rất hay, mỗi người một bài tủ, bài ruột mà.
    Lê Qúy Đôn hát khúc lên đường.
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Xông đất cái box này luôn!

Chia sẻ trang này