1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hành khúc Lê Qúy Đôn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi wisecat, 06/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất, chán chả buồn đi chơi... ở nhà một mình nốc bia. Lò dò lại lên ttvnol, thế nào rồi lại mò vào cái đất Lê Quý Đôn này, rồi lại thấy topic này của chị @wisecat, hóa ra đất này vẫn chưa bị lãng quên...
    Nhắc thầy Dũng dạy toán, thầy trước kia như đâu là trùm Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội đấy phải... Dạy tui em năm lớp 10. Thầy cứ có kiểu xoá bảng xong, xuống ngồi ở bàn cuối [có một chỗ trống do có một thằng vượt biên] lấy phấn viết vẽ cái gì đó, ngồi dựa lưng suy nghĩ, rồi lấy tay xoá xoá xong lên bảng ghi đề bài tập bảo tụi em giải. Những lúc mà chờ hoài chả có đứa nào giải ra, thầy phán cho một câu: "Ngu rứa bay, bài dễ rứa mà làm không ra, coi ta giải này!" . Như chị @wisecat nói, thầy có tài viết 2 tay như một. Lúc đang viết tay phải lại ném phấn qua tay trái viết tiếp. Mà lạ nghe, viết tay trái lại nhanh và đẹp hơn mới đểu . Còn một cái quái nữa, thầy chuyên gia đi giày không đi tất .
    Thầy Dũng dạy hóa dạy lớp em năm 12. Thầy hiền thật. Bởi vì thấy thầy hiền quá, mà lại tận tuỵ với học trò nên cứ tới giờ thầy là em ngồi im thin thít, mắt chăm chăm nhìn bảng. Thầy thấy cứ tưởng là thằng này ngoan ...
    Thầy Phúc có đàn guitar thật, nhưng mà như chỉ có một lần duy nhất đàn cho lớp em nghe [chắc tại thầy ngại lớp nhiều tay guitar giỏi quá ]. Thầy chủ nhiệm lớp em cả 3 năm. Mà hầu như lớp nào thầy chủ nhiệm đều phải ngồi theo kiểu nam một bên nữ một bên thì phải . Thêm cái thông tin nữa, thầy tậu xe hơi khá lâu rồi, con Mazda của Toyota, biển số 1177. Các anh chị cứ đi dọc dọc mấy quán nhậu là thấy xe của thầy liền hà .
    Ôi chà, mới ra trường chưa bao lâu, giờ lại hồi tưởng rồi... Để bữa sau nhớ lại kể chuyện tiếp. Giờ em nhường đất lại cho chị @wisecat và anh @dentai ...
  2. wisecat

    wisecat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình học lớp 10, Thầy Sơn dạy Lý mới về trường, thầy trẻ măng, lúc ấy cô Vân-là cựu học sinh của trường cũng mới về giảng dạy môn văn. Ai cũng bảo thầy cô đẹp đôi, cũng có đôi lần thầy cô sóng đôi xe đạp trên đường nhưng rồi bây giờ không biết thầy cô có thành đôi không? Khi học năm hai tụi con gái cứ ngồi tám với nhau " bây giờ mình về trường là đủ tư cách....tán thầy rồi đó". Không biết bây giờ bác Bảo vệ còn làm lkhông hay anh Lợi ( con trai bác) làm. Cứ mỗi khi đến giờ kiểm tra một tiết mà làm bài chưa xong, cứ thấy anh Lợi cầm cây đánh kẻng là P lại là dấu đừng đánh kèm theo khuôn mặt vô cùng thê thảm làm anh Lợi không nín được cười ( vì anh cũng chỉ cách chúng tôi có vài tuổi thôi nên nụ cười của anh cũng ...bẽn lẽn lắm) . Còn những giờ như giáo dục công dân của cô V thì mặc dù chưa hết giờ P cũng ra hiệu bằng cách nắm nắm đấm đánh vào không khí và anh Lợi cũng .... cười bẽn lẽn.
    Lê Qúi Đôn hát khúc lên đường
  3. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Wisecat học Khóa 10 chăng????......
    Lâu lắm không vào lại...Đìu hiu, lạnh lẽo như nhà mồ ...
    Mà hồi đó làm gì đến 30k, 20k, 10k nhớ chỉ bằng nữa thôi thì phải...Nhận ra ko đủ trả tiền chè cho tụi nó...
  4. nha850212

    nha850212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lò dò thế nào ra trường LQĐ. Chứ cóc phải trường mình
  5. nha850212

    nha850212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lò dò thế nào ra trường LQĐ. Chứ cóc phải trường mình:))
  6. nha850212

    nha850212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Lò dò thế nào ra trường LQĐ. Chứ cóc phải trường mình
  7. Vinexad_Vinexad

    Vinexad_Vinexad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất Nam Bộ. Đời sống nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hành hương tăng lên, khu du lịch Núi Bà ngày càng đón nhiều du khách. Núi Bà Đen nổi danh là một địa danh linh hiển, kỳ bí, nhiều phép lạ, khó ai giải thích được.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/804670.ttvn
  8. Fico_Vitaly

    Fico_Vitaly Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây rồi

Chia sẻ trang này