1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh Phúc Ảo Qua Internet!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc Ảo Qua Internet!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Người ta đi tìm những gì mình cảm thấy thiếu. Internet có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Nhiều người cho là vậy. Mỗi người có thể đến với Chat với nhiều lí do khác nhau: chat cho vui, bạn rủ đi, tò mò...


    Nhưng tất cả đều mê mẩn từ lúc ngập ngừng bước vào Chat cho đến khi có thể lướt trên bàn phím như chơi Piano vậy. Chat dần trở thành một thứ ?otôn giáo? mới thu hút ngày càng nhiều ?otín đồ? và ngày càng có nhiều kẻ ?o tử vì đạo?.

    Một thế giới đơn điệu chỉ có màn hình sáng loáng và những dòng chữ đều tắp nhưng lại hấp dẫn ở mặt tư tưởng. Một cái ?onick? dễ thương, gai góc, dẫn nhịp cho các tâm hồn hợp cạ. Không có khái niệm nhàm chán ở Chat, hỏi thông thường, hỏi ngớ ngẩn, hỏi xiên xỏ đều được trả lời. Người ta có thể uốn lưỡi thoải mái ở Chat: ?oEm học có giỏi không?? - ?oEm học trên khá?. ?oDạo này làm ăn như thế nào?? - ?oLàm thì ít mà ăn thì nhiều?.
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    . Chẳng hiểu thế nào chứ cái nick của tôi trên YM toàn bị nhầm thành con trai. Lắm khi đi chat với lũ bạn, thử vào room toàn thấy mấy em chào: Em chào anh ạ. Lạnh hết cả xương sống.

    Đứng một ngày đất lạ thành quen.
    Đứng một đời em quen thành lạ.
  3. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Còn tui hả?Khổ thân tui lắm cơ.Ai vào cũng chào tui bằng bà làm tui ớt quá lên chỉ chát với bạn đã quen bít thui vì chỉ co những người bít tui mới hiểu rằng tui vẫn trẻ chung xinh đẹp như ai.HiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHiHi
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  4. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    uh, công nhận là mình nghiện Net cũng đúng....
    Có khi lên chỉ để lên thôi, chứ lên cũng chả có mục đích gì hết...hì, nhưng mà công nhận nhờ Net mà bây giờ mình có thể type mà ko cần nhìn bàn phím......he he....cũng có cái lợi ích....
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Net đã thay đổi cuộc sống của nhiều người.
    Trên net đúng là họ có thể to mồm tuỳ thích, tán phét tuỳ thích. Chính điều này đã làm cho một số người trở nên bạo dạn hơn, linh hoạt hơn, dĩ nhiên ai đã bạo thì lại càng bạo hơn nữa. Từ thay đổi về tính cách có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn.
    Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi : trước khi vào net, hay cụ thể là chat bạn là con người như thế nào ? Sau đó, cuộc sống của bạn có thay đổi gì không ?
    Riêng tôi nhận thấy rằng, net đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người, trong đó không phủ nhận có cả tôi. Dù ít hay nhiều nó đang, đã và sẽ tác động rất lớn đến tâm tư tình cảm của bạn. Ngay cả TTVNOL cũng vậy, nó có thể đã khiến số phận của ai đó rẽ ngoặt sang một hướng khác mà chính người đó cũng không thể tưởng tượng được. Vạy bước ngoặt này dẫn bạn đến thiên đường hay địa ngục là tuỳ ở bạn. Dù sao, hạnh phúc hay không vẫn là tuỳ ở mình, nếu bạn có bất hạnh, cũng không nên đổ lỗi cho net, còn nếu bạn có hạnh phúc hãy cố gắng gìn giữ nó !
    Hì, bài viết hơi bị lủng củng nhưng may quá, vẫn chưa lạc đề sang buôn chuyện
    Vịt dễ thương
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Thế nào ấy .
    KỆ

    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  7. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc qua Internet cũng không hẳn là ảo. Nhưng phải nói là nó tác động đến cuộc sống ngoài đời nhiều quá. Vui buồn lẫn lộn. Hôm nào lên mạng không được vui, thì thế nào người hôm ấy cũng không được vui, và ngược lại. Từ con người ít nói, dè dặt mà đến giờ tui trở nên bạo nói đến lạ. Trước đây tui không bao giờ dám nghĩ mình sẽ biến thành thế này. Cười he he.... ặc ặc... Tức hoặc không vừa ý cái gì thì nói: chuối vật..... Tất cả là "nhờ" Internet đấy. Nhờ những người bạn chat mà mình không quen biết. Và chuối hơn thế nữa là có người đã khiến tôi suy sụp tinh thần đến mức không thể ngờ. Từ đấy tôi bắt đầu dị ứng với chat. Tôi ăn nói có vẻ bất cần, nhiều khi hơi quá nên bị coi là khiêu khích. Tuy nhiên tui vẫn không thể bỏ online. Không hiểu vì sao nữa????
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  8. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    NHÚT NHÁT,RỤT RÈ===> NHIỀU LỜI,NHIỀU CHUYỆN===>TÔI====>NHỜ NÉT

    love me for a reason
    let's the reason beloved
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi net đã trở thành một phần cuộc sống, một ngày không vào thì nhớ. Nhiều lúc bận chỉ kịp vào đọc bài, nhìn thấy đứa bạn online mà không kịp chào. Nhưng thế là cũng đủ đỡ cơn nghiền
    _________________

    Ghost2k1

    [​IMG]
  10. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ghost cứ cẩn thận.........
    Sắp bị úp sọt rồi
    Trời ơi làm sao có một cuộc đời
    Để cho tôi ném đời mình vào đó
    Mà ko hề cân nhắc đắn đo
    Rằng:cuộc đời ấy là chưa đủ...

Chia sẻ trang này