Hạnh phúc ảo. Tôi là một người luôn thất bại trong tình yêu, tôi cảm thấy buồn chán với những mối tình ngoài đời, tôi tìm đến cuộc sống ảo, cuộc sống internet. Tôi tìm kiếm bạn trên các trang kết bạn, chỉ muốn được chia sẻ, để làm vơi bơt đi nỗi cô đơn. Tuy tôi đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy không ai hiểu tôi cả. Nhưng một lần tình cờ: có một người nước ngoài đã vào chat với tôi, họ nói họ là người parkistan, và muốn kết bạn với tôi, tôi rất tò mò, và cũng muốn rèn luyện chút ít vốn tiếng anh của mình, tôi và họ thường xuyên trò chuyện với nhau, tâm sự với nhau về sở thích, truyền thống văn hoá, và tôn giáo, họ theo đạo hồi, nhưng tôi không quan trọng gì về vấn đề tôn giáo, vì tôi là người tự do, tín ngưỡng truyền thống, tôi hiểu và thông cảm với họ. Chúng tôi chat với nhau rất nhiều ngày, và họ đã nói yêu tôi, và nói họ sẽ sang Việt Nam, mặc dù tôi không biết họ có sang VN thật hay không, nhưng tôi lại thấy mình thích trò chuyện với họ, và luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ sang Việt Nam, từ khi chat với họ, tôi thấy cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều, và thấy hy vọng tràn đầy. Cuộc sống ngoài đời tôi luôn thất bại trong tình yêu, tôi đã tìm đến cuộc sống ảo trên mạng. Mặc dù ảo nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, dù đó cũng chỉ là hạnh phúc ảo. http://www.dienhoahalinh.com
Cho em hiểu biết về đạo hồi nhé Ngoài ra tín đồ Hồi giáo có một số luật lệ: ? Một lần trong đời, họ phải hành hương về thánh địa Mecca, nhưng với điều kiện họ không vay mượn hay xin phí tổn. Trước khi đi, họ phải lo cho gia đình vợ con đầy đủ những nhu cầu cần thiết trong thời gian họ vắng mặt hành hương. ? Nghiêm cấm ăn máu, thịt con vật đã chết trước khi được cắt tiết theo nghi thức; không được ăn thịt lợn vì lợn là con vật bẩn thỉu. ? Nghiêm cấm uống rượu và các thức uống lên men. ? Nghiêm cấm cờ bạc. ? Nghiêm cấm gian dâm và trai gái quan hệ xác thịt trước khi cưới hỏi. ? Nghiêm cấm ăn những con vật ăn thịt sống hay ăn tạp (như chó, mèo, chuột, v.v.). ? Người Hồi giáo chỉ được ăn thịt halal, tức là thịt đã được giết mổ theo nghi thức của đạo Hồi. Tuy nhiên, trong trường hợp tuyệt đối không có gì ăn, họ được ăn mọi thứ để duy trì sự sống. ? Hàng năm phải thực hiện tháng ăn chay Ramadan để tưởng nhớ và biết thương xót người nghèo. Tháng này tính theo lịch Mặt Trăng. Trong tháng này, khi còn ánh sáng Mặt Trời, họ không được ăn và uống, đến đêm thì mới ăn. Cũng trong tháng này, con người phải tha thứ và sám hối, vợ chồng không được gần nhau vào ban ngày nhưng ban đêm vẫn có thể ân ái với nhau. Trẻ em và phụ nữ có mang không phải thực hiện Ramadan. ? Hồi giáo nghiêm cấm kỳ thị chủng tộc và tôn giáo, tín đồ Hồi giáo không được phép chỉ trích cũng như phán xét người khác. Đó là việc của Allah Đấng Toàn Năng
Cảm ơn anh đã cho em hiểu thêm một chút về đạo hồi, trong đạo hồi các luật lệ thật khắt khe và nhiều nghi thức quá. Tín ngưỡng truyền thống thấy thoải mái, không có gì kiêng khem cả.