1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi...!!!

    Đi qua thương nhớ để biết đợi chờ, biết nhớ mong mòn mỏi.


    Đi qua những bão giông....Để ta lớn hơn, mạnh mẽ hơn, và căng tràn nhựa sống.
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Anh nghĩ, đi qua những nỗi đau, để sau này ta biết trân trọng hạnh phúc, biết nếm được sự ngọt ngào. Cũng không phải là không tốt.
    Cũng như sóng biển và bờ cát:
    Chuyện về con sóng năm xưa vội vàng trôi mất
    Sóng bộp chộp vỗ bờ cát rồi đi
    Im lặng. Bờ cát im lặng trong tiếng sóng.
    Một chốc? sóng vỡ oà vào bờ cát dịu êm.

    Tặng em một đoạn thơ, anh không biết tác giả, vì đã rất lâu, khi anh còn là cậu học sinh đang cắm đầu ôn thi tốt nghiệp nhưng vẫn không quên nghĩ vẩn vơ... Tác giả lúc đó chắc cũng trẻ và đang lúc yêu say đắm...
    Ngây thơ em hỏi anh
    "Sao mặt hồ có sóng?"
    Anh mỉm cười lơ lửng
    "Vì sóng cứ hôn bờ".
    Em nũng nịu ứ ừ
    Mắt thẹn thùng bẽn lẽn
    "Em và anh cũng vậy
    Sao chẳng thấy sóng đâu?"
    Anh lắc nhẹ mái đầu
    Hôn môi em nồng cháy
    "Em ơi... Em có biết
    Sóng đang dậy tim anh?!"

    Hạnh phúc, có thể sẽ muộn, nhưng sẽ có...
    Theo cách nó đến...
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Câu này là chuẩn nhất
    Hạnh phúc, có thế sẽ muộn nhưng nó sẽ có với những người biết trân trọng nó và theo cách của nó
    Cuộc sống mà, đi qua những nỗi đau để ta biết rằng ta đã trưởng thành lên rất nhiều
    Mình cùng cố gắng nào. Hãy vui vì người ấy đang hạnh phúc chứ. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
    Cố nha bạn mới gặp
  4. nguyen646288

    nguyen646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em gái ạ, cuộc sống sẽ mỉm cười với ai nỗ lực vươn lên.
    Anh kể chuyện tình cảm hiện tại của anh cho em:
    Quen một bé qua mạng, không ai giới thiệu. Nếu không mắng mỏ bé, có lẽ lại không nên duyên.
    Gặp bé và bắt đầu tìm hiểu.
    Bé có một bối cảnh phát triển khá giống với anh.
    Tới khi gặp một ông chú rể, mới nhớ ra là bé có cùng họ với ông. Kỳ lạ hơn là ông cụ thân sinh ra ông chú rể đã mất và chôn tại nơi bé sống.
    ...
    Xem topic này nhé, cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa:
    http://ttvnol.com/forum/lovekingdom/1096694.ttvn
  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN ANH MEOMEO...
    BÀI THƠ TRÊN LÀ " SÓNG HỒ" CỦA HUY CẬN
    Anh post theo trí nhớ của mình... nên còn sai chút chút ( ví dụ như không phải "ngây thơ" mà là "thơ ngây" , hok phải " lơ lửng" mà là " lấp lửng" , " hôn hồ" chứ hok phải " hôn bờ"..." hok phải " lắc nhẹ mái đầu" mà là " vuốt nhẹ..." )
    Cấm giận! vì hok phải em ném đá đâu.
    Nè cupiecake... cậu mần chi mà chạy loăng quăng quá thía... vừa mới thấy ở bên kia đã bay sang bên nà... hà hà... khỏe ghê.
    Ngày vui nhé!
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Tớ giống bạn mừ, chỉ thích chạy loăng quoăng thôi mà, để tớ cảm thấy có nhiều cái sẽ qua và tớ đang cố gắng sống tốt với hiện tại của tớ
    Hạnh phúc nó mong manh và dễ vỡ
    Nhưng nó sẽ đến với những ai biết trân trọng hạnh phúc đấy
    Chúng mình sẽ trưởng thành hơn sau khi đau đớn
    Vui vẻ lên nha bạn
  8. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã viết được rằng :
    Hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi ?

    Thì phải hiểu rằng hạnh phúc là phải chờ đợi từ khi sơ khai cho đến lúc thành quả.

    Khi em gieo trồng một hạt giống, em chưa biết cây đời đó sẽ cho em hoa , quả hay chỉ là lá .
    Em mong ước được quả nhưng biết đâu số phận mang đến cho em toàn lá ..
    Vậy nên đừng mong ước , hãy chấp nhận và bằng lòng với những gì cuộc sống và số phận mang đến cho mình ..
    Có hoa thì hưởng hoa, có quả thì hưởng quả , có lá thì hưởng bóng râm em nhỉ ?

    Nhưng phải nhớ luôn nuôi dưỡng và chăm sóc cây đời.
    Chị lúc nào cũng cảm thấy mình là người may mắn ...
    Hôm qua bị ngã cầu thang một tay thì chầy xước , một tay tím bầm chị vẫn nghĩ rằng ..ui zời may quá mà không ngã vỡ mặt ra .
    Bạn chị còn bảo tao không hiểu được mày , thế mà cũng vui
    Con người chị là như thế , lạc quan và yêu đời luôn cảm thấy mình may mắn ...có nhiều người không hiểu được .
    Nhưng chị thì hài lòng với những gì mà số phận mang đến cho mình , kể cả khi cho dù nếu chị có gặp những người đàn ông không tốt , những người bạn không tốt .
    Cuộc sống của chị cũng có những khúc quanh và vì nó mà chị trưởng thành .
    Nếu cuộc sống của chị không có những khúc quanh như thế thì làm sao chị hiểu được cuộc sống này sâu sắc hơn
    Chị cũng cám ơn họ vì họ mà chị hiểu được và biết trân trọng giá trị vnhững người tốt .
    Em sẽ luôn hạnh phúc nếu em luôn cảm thấy mình may mắn .
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em luôn bận rộn với những thứ tự em nghĩ ra để làm mình trở nên năng động ( Thật là suy nghĩ trẻ con và ngớ ngẩn)

    Thời còn đi học, cứ mỗi lần đứa bạn nào alo.... là em blo...lại ngay rằng: Tao đang bận.


    Em đang có 1 kỳ nghỉ, 1 thời gian rảnh rỗi để em chỉ ngồi và nhìn lại......
  10. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    CHỊ DÙNG NHIỀU NICK THẾ.
    Uhm! ngã thế là may roài... haaaaaaa tự nhiên tưởng tưởng ra giọng của chị.
    em cũng lạc quan mừ, tại buồn nên khi viết, nghe có vẻ yếu ớt thế thôi.
    Đứa bạn em mấy điện thoại 3tr, mà em bảo nó " may mà trong sim mày tiêu hết mấy chục rồi, k thì béo cái thằng ấy" mà nó chửi em tệ quá chị ạh
    Cuộc đời em rồi k biết có sóng gió như chị ko? nhưng ở đời, còn nhiều hoàn cảnh oái oăm lắm. Mới hôm qua thôi, em gặp 1 câu truyện thế này.... em chỉ post lại 1 câu thôi, là có lẽ ai cũng hiểu...
    ....Người đàn bà đó hốt hoảng chạy ra, gọi ông chồng và nói
    - Anh về nhanh đi CON ANH, CON TÔI, ĐÁNH CON...HAI ĐỨA CHÚNG MÌNH...
    Nghe mà cứ thấy chút xót xa cứ dâng lên nghèn nghẹn...

Chia sẻ trang này